Ở vòng bán kết Champions League, có tới 10 cầu thủ Pháp góp mặt trong đội hình xuất phát của 4 CLB. Gần 1/4 trong số 44 cầu thủ đó sinh ra ở quốc gia đang giữ cúp vàng World Cup. Thực tế, đó không phải một con số bất ngờ bởi có đến 2 đội bóng thuộc Ligue 1 là PSG và Lyon góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất.
Presnel Kimpembe và Kylian Mbappe đại diện cho PSG. Trong biên chế của mình, Lyon có 5 cầu thủ Pháp, RB Leipzig thì có 3. Ở hiệp 2 trận bán kết, Bayern tung vào sân 3 cầu thủ Pháp là Benjamin Pavard, Corentin Tolisso và Coman. Đấy là chưa kể Lucas Hernandez và Mickael Cuisance ngồi trên ghế dự bị.
Tuy nhiên, con số này nói lên sự phát triển của bóng đá Pháp. Các CLB trên toàn châu Âu đang phụ thuộc vào những người Pháp. Hai đội bóng lọt vào bán kết còn lại là Bayern Munich và RB Leipzig cũng có cầu thủ đến từ xứ lục lăng, 7/8 đội vào tứ kết có ít nhất 1 cầu thủ Pháp trong đội hình.
Trong số 737 cầu thủ đăng ký cho giai đoạn vòng bảng Champions League mùa này, 65 người đến từ Pháp - con số cao nhất. Bên cạnh những cầu thủ lọt vào ĐT Pháp, còn là những tài năng trẻ đang chờ tới thời của mình. Tất cả họ đang định hình bóng đá châu Âu.
Bể tài năng ở Paris
Rất nhiều ngôi sao ngày nay và tương lai đến từ Paris và những khu ngoại ô "banlieues" xung quanh. Nơi đây từng được miêu tả là "lạnh lẽo và hoang vắng" nhưng chất lượng các cầu thủ trẻ thì đặc biệt tốt. Khi được hỏi vì sao có rất nhiều tài năng đến từ khu vực này của Pháp, Paul Pogba chia sẻ:
"Bởi vì chỉ có bóng đá ở đó. Dù là đến trường hay chạy ra hàng xóm, tất cả mọi người đều chơi bóng đá. Bóng đá hiện diện mỗi ngày, nó giúp chúng tôi tránh làm những việc ngu ngốc".
Sự phát triển này của khu vực Paris không đến nhờ may mắn. Pháp là một quốc gia chuộng dân nhập cư. Chỉ có ở những trung tâm như thủ đô thì mới có nhiều việc làm nên hàng đoàn người đã cố gắng đến đây định cư. Paris ngày càng phát triển, kéo theo cả bóng đá.
Trong đợt tuyển chọn cho EURO 1984, ĐT Pháp không có bất cứ cầu thủ nào thuộc khu vực Paris. Đến World Cup 1998 thì có 3 người. Còn ở hiện tại, hơn 1/3 những cầu thủ thường xuyên góp mặt là người thủ đô.
Niềm tự hào của Paris là trung tâm Clairefontaine, thành lập năm 1988 và cách trung tâm 50km. Ở đây, người Pháp đào tạo những tài năng của mình theo cách chuyên nghiệp nhất. Rất nhiều quốc gia đã học theo mô hình cơ sở vật chất của Clairefontaine.
Presnel Kimpembe là một ví dụ điển hình của tài năng đến từ Paris đã đột phá lên đội một PSG và cả ĐT Pháp. Kimpembe rời gia đình năm 12 tuổi để khổ luyện: "Với tôi, tuổi thơ chỉ có tập luyện và đi học. Tôi hiếm khi có hoạt động ngoại khóa nào ngoài bóng đá. Nếu bạn muốn được đứng trên những sân đấu lớn, bạn phải vượt qua được. Không có tiệc tùng, chỉ có bóng đá. Sự cạnh tranh là vô cùng lớn".
Tính đến thời điểm này, Kimpembe đã giành 5 chức vô địch Ligue 1 cùng PSG và đại diện cho ĐT Pháp 9 lần. Thành công của Kimpembe chính là câu chuyện của hệ thống đào tạo tài năng trẻ tại Pháp. Cũng có những trung tâm tương tự ở Đức nhưng chỉ ở Pháp, nơi những thành phố lớn đóng vai trò quan trọng, các tài năng mới được quan sát thật gần. Hiếm khi có một cầu thủ thiên phú nào đó bị bỏ qua ở quốc gia này.
Tầm ảnh hưởng của những ông chủ Qatar
Theo đánh giá của Transfermarkt, ở tuổi 21, Mbappe đang là cầu thủ giá trị nhất thế giới: 180 triệu euro. Để có được sự phục vụ của Mbappe, PSG đã phải bỏ ra một số tiền tương tự để trả cho Monaco. Số tiền đó đến từ những nhà đầu tư Qatar.
Trong 9 năm qua kể từ ngày tiếp quản, các ông chủ Qatar đã đầu tư cho PSG 1,3 tỷ euro trên TTCN. Bù lại, họ cũng thu về 444 triệu euro tiền bán cầu thủ, trong đó 120,5 triệu đến từ những sản phẩm "cây nhà lá vườn". Hệ thống đào tạo trẻ phát triển ra sao thể hiện qua thống kê: Trong 2 năm đầu đến đây, tiền bán cầu thủ tự đào tạo là 0 euro. Còn trong mùa hè trước, là 60 triệu euro.
Tìm kiếm tài năng, đào tạo rồi bán họ, PSG tuôn ra thị trường những cầu thủ rất chất lượng. Nhờ vào họ, PSG cũng bớt phụ thuộc (hơn một chút) vào nguồn tiền đến từ Qatar.
Cuộc tấn công của Bundesliga
Nhưng tiền bạc đôi khi không phải ưu tiên của PSG. Họ vừa rất cay cú khi để mất Tanguy Nianzou Kouassi - tài năng 18 tuổi được đánh giá cực cao ở vị trí trung vệ, vào tay chính Bayern trong mùa hè này. GDDTT của PSG, Leonardo tuyên bố: "Các đội bóng Đức đang tấn công cầu thủ của chúng tôi".
Tuy nhiên, chuyên gia săn tài năng Pháp của Bundeliga phải là RB Leipzig. Trong đội hình của họ lúc này có Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Nordi Mukiele và Christopher Nkunku. Cả 4 cầu thủ này đều tập luyện ở Paris, riêng Nkunku là PSG. Đội bóng bị ghét nhất nước Đức chỉ tốn 40 triệu euro cho các thương vụ này, trong đó chỉ 30 triệu trả về nước Pháp. Upamecano đến với Leipzig từ Salzburg, đội bóng chị em của họ. Ngày nay, 4 cầu thủ này đáng gia một gia tài, tính toán sơ sơ là 150 triệu euro.
Khi được hỏi về lời trách móc của Leonardo, GĐKT Michael Zorc của Dortmund khẳng định bản thân các cầu thủ đó muốn đến Bundesliga. Chỉ ở đây họ mới có môi trường để nhận được sự ghi nhận từ sớm.
Upamecano 21 tuổi, Kouassi 18 tuổi là những mầm non tương lai của hàng thủ Les Bleus. Trong đội hình chính, cặp trung vệ đương nhiên là Raphael Varane (27 tuổi) và Samuel Umtiti (26). Ở giữa hai lứa này còn có Kimpembe và Hernandez. Tại sao lại có nhiều cầu thủ tài năng đến vậy ở cùng một vị trí? Chẳng có lời giải thích nào trọn vẹn.
Hãy nhớ, trung vệ số 1 của Man City là Aymeric Laporte. Cái chân trái của cầu thủ 26 tuổi khiến Pep Guardiola mê mệt và sẵn sàng bỏ ra 60 triệu euro để rước về. Vậy Laporte hẳn phải là một ngôi sao tại ĐT Pháp? Không! Kinh nghiệm quốc gia của Laporte mới dừng lại ở lứa U21 mà thôi dù anh đã 26 tuổi.
XEM THÊM
PSG vô địch Champions League là lịch sử bóng đá Pháp
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn