Mối lương duyên giữa Pep Guardiola và Bayern Munich có lẽ sắp chấm dứt, sớm hơn dự kiến và tất nhiên là không như mong đợi. Cơ hội cuối để Pep chứng tỏ mình trước khi ra đi là nhiệm vụ bất khả thi: ngược dòng nước trước Barcelona sau khi Hùm xám đã thua 0-3 ở lượt đi...
Barca hiện là CLB mạnh nhất và có phong độ tốt nhất thế giới. Đội bóng ấy còn có Lionel Messi, đích thân là “vị thần” bóng đá như siêu dũng sĩ Hercules trong bộ phim cùng tên năm 2014 của đạo diễn Brett Ratner. Trong bộ phim ấy, siêu mẫu Irina Shayk chỉ xuất hiện trong vài cảnh, chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần hôn Hercules, khoả thân 100% rồi... chết.
Vai diễn đầu tiên của cô bồ cũ Cristiano Ronaldo có vẻ cũng ngắn ngủi như mối quan hệ Pep – Bayern. Kết luận chung: nhạt, đáng tiếc cho cả hai bên khi những thử nghiệm đều bất thành. Pep trong nghề huấn luyện bóng đá tất nhiên “đỉnh” hơn Irina Shayk trong nghề diễn xuất, nhưng kết quả chung chỉ là một.
Dường như cả Shayk lẫn Guardiola đều chưa chuẩn bị tốt nhất cho lựa chọn của mình. Một sai lầm có thể làm hỏng cả một tiền đồ ở phía trước. Xem Shayk “diễn xuất” bên cạnh The Rock trong “Hercules”, không ít người tự hỏi “nàng Kiều” một thuở của Ronaldo phải chăng cũng theo trào lưu bình hoa di động khoe thân mà thôi?! Nhà làm phim nào của Hollywood khen tài đóng phim của Shayk thì đúng là... bó tay! Tương tự, có ai khen Guardiola trong 2 năm dẫn dắt Bayern, hay chỉ chê nhiều hơn bởi Hùm xám xứ Bavaria thụt lùi rõ rệt ở Champions League.
Năm 2013, khi Pep tiếp quản Bayern, đội bóng Đức này là ĐKVĐ châu Âu. Có thêm Guardiola, HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Barca với gần 20 danh hiệu trong 4 năm dẫn dắt Barca, về lý thuyết Bayern như hổ thêm cánh. Tuy nhiên, cũng như sự kỳ vọng biến thành thất vọng của Shayk trong “Hercules”, Guardiola đã thất bại trong “sứ mạng châu Âu” của Bayern.
Đáng nói hơn, và cần nhấn mạnh ở mức cao nhất, là Bayern thảm bại trước Real Madrid và Barcelona ở bán kết Champions League 2 mùa gần nhất, không ghi được bàn nào và thủng lưới 8 bàn sau chỉ 3 trận đấu.
Ở đẳng cấp hàng đầu châu Âu, thật khó chấp nhận kết quả thua đậm với mức độ choáng váng như các cú đấm của Hercules nhắm vào những kẻ ác.
Nếu nhìn vào kết quả, sẽ dễ cho rằng Bayern bị Real và Barca bỏ xa về mặt trình độ. Tất nhiên, Pep sẽ phản bác ngay, nhưng nói không bằng hành động, và lịch sử thường chỉ nhớ tới kẻ chiến thắng, như Guardiola với Barca khuynh đảo châu Âu và thế giới từ năm 2008 đến 2012. Thực lực phải được chứng tỏ bằng thực tế sân cỏ, nếu Bayern tạo được phép màu trước Barca tại Allianz Arena đêm nay, lịch sử sẽ vĩnh viễn khắc tên Guardiola như là kiến trúc sư của cú ngược dòng vào loại vĩ đại nhất trong lịch sử. Nếu thế, những thất bại đáng xấu hổ của quá khứ vĩnh viễn sẽ chỉ là “chuyện nhỏ” của quá khứ.
Sống trên đời cần có khát vọng và biết ước mơ, nhưng đôi khi cũng cần thực tế. Guardiola rất thực tế, ông hiểu đã ở vào thế cờ tàn, vậy thì tốt nhất là chơi hết mình, để dù không thể thắng “thánh” Messi và số phận, thì ít ra Bayern của Pep cũng cần chứng minh đó là đội bóng được xây dựng đủ để giành danh hiệu trong các mùa tới, và sẽ không bao giờ đầu hàng số phận. Một chiến thắng trước Barca ở lượt về để rồi ngẩng cao đầu rời sân chơi Champions League, đồng thời cũng là món quà chia tay Guardiola dành tặng cho Bayern trước khi... nhường nỗi lo “Hùm xám Bavaria” cho một nhà cầm quân tên tuổi khác.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trọng tài nổi tiếng của Premier League, Mark Clattenburg, đã được UEFA chỉ định bắt chính trận bán kết lượt về giữa Bayern Munich và Barcelona, diễn ra trên SVĐ Allianz Arena.
Kể từ khi được đưa vào hoạt động (2005), trải qua 10 năm, sân Allianz Arena đã mang đến cho Bayern những cú hích vĩ đại để vươn lên trở thành một trong những đội bóng lớn mạnh nhất thế giới.
Bất chấp việc đã bình phục chấn thương và còn ghi bàn ở trận Juventus để Cagliari cầm chân với tỷ số 1-1 vào tối qua, tiền vệ Paul Pogba cũng không chắc được đá chính khi "Bà đầm già thành Turin" tới làm khách trên sân của Real Madrid vào giữa tuần tới (lượt về bán kết Champions League 2014/15).
HLV Jose Mourinho của Chelsea đã nói rằng chính siêu sao Lionel Messi giúp Barcelona trở nên vĩ đại chứ không phải đồng nghiệp Pep Guardiola, người đang dẫn dắt Bayern Munich. Bên cạnh đó, Mourinho cũng khẳng định, ông không dưới 1 lần khiến M10 phải "im tiếng" ở những lần đối đầu với nhau trong quá khứ.
HLV Pep Guardiola của Bayern Munich đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò Mario Goetze sau hành động nhạy cảm của anh với thủ thành Marc-Andre ter Stegen sau trận thua 0-3 trước Barcelona ở bán kết lượt đi Champions League 2014/15.
Lionel Messi hạ gục Bayern bằng những “nhát kiếm” hiểm độc. Nhưng không vì thế mà xem nhẹ dấu ấn của Luis Enrique. Vị HLV 44 tuổi đã thắng trong cuộc đấu trí với Pep Guardiola, đồng thời gián tiếp khẳng định Barca-Enrique còn có thể vượt tầm cả Barca-Guardiola.
Hai khoảnh khắc thiên tài trong 3 phút của Lionel Messi và cú đấm quyết định của Neymar ở phút 90+3 đã hạ gục Bayern và mang Barcelona - đội bóng hãy còn bị dán mác khủng hoảng hồi đầu năm - đến gần trận chung kết tại Berlin hơn.
Bayern Munich, sau khi vô địch Champions League 2012/13, đã không ghi nổi bàn nào và bị thủng lưới đến 8 bàn chỉ trong 3 trận (gặp Barcelona, Real Madrid) ở giai đoạn bán kết Champions League 2 mùa vừa qua.
Trận thua 0-3 trước Barcelona rạng sáng qua một lần nữa cho thấy Bayern của Pep Guardiola mong manh và dễ vỡ như thế nào. Bayern mong manh về cả con người lẫn lối chơi. Thế nên, thất bại vừa qua được xem là kết quả tất yếu.
Với nhiều người yêu mến Lionel Messi, hình ảnh đáng nhớ nhất của chân sút Argentina trước Bayern rạng sáng qua không phải là 2 pha ghi bàn đã sớm trở thành siêu phẩm để đời mà là cách ăn mừng của anh. Thử nhớ lại xem, lần cuối bạn nhìn thấy Messi ăn mừng mãnh liệt như thế là khi nào? Câu trả lời: Chung kết Champions League 2010/11 với Man United!
Theo tờ Telegraph, cậu nhóc năm nay 10 tuổi và đến từ Brazil có cái tên Cristiano Ronaldo Antunes Gregorio được nhiều CLB hàng đầu châu Âu để mắt đến và theo dõi sát sao quá trình phát triển tại đội trẻ Santos.
Siêu sao Cristiano Ronaldo của Al Nassr mới đây có lời với trọng tài bắt chính trận chung kết King's Cup gặp Al Hilal diễn ra vào cuối tuần này. Anh hi vọng, tổ trọng tài sẽ làm việc công tâm nhất.
Soi kèo Trận Yokohama Marinos vs Kashiwa Reysol rất dễ nổ tài góc hiệp 1 đặc biệt nếu chờ được tỷ lệ hạ xuống 4. Tại giải MLS sáng mai, đội khách sẽ thắng kèo châu Á trận Chicago Fire vs Orlando City.
Jim Ratcliffe và INEOS sẽ có thời hạn đến thứ Hai tuần tới (3/6) để đáp ứng các yêu cầu của UEFA, qua đó giúp cả MU và Nice đều được dự Europa League mùa tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn