Cơn ác mộng Istanbul 2005 vẫn ám ảnh người AC Milan

KỲ LÂM
15:15 ngày 25-05-2023
18 năm đã trôi qua nhưng đến đến giờ, Andrea Pirlo - người từng góp mặt trong trận chung kết Champions League 2005 giữa AC Milan và Liverpool trên sân Olympic Ataturk, vẫn không dám xem lại bi kịch năm đó - cơn ác mộng Istanbul 2005.
Cơn ác mộng Istanbul 2005 vẫn ám ảnh người AC Milan

Trong trận chung kết 2004/05 với Liverpool, Milan của Carlo Ancelotti đang hướng tới một chức vô địch khác, khi họ dẫn trước 3-0 sau hiệp một nhờ bàn thắng ngay ở phút đầu tiên của Paolo Maldini và cú đúp của Hernan Crespo. Tuy nhiên, các bàn thắng trong hiệp hai của Steven Gerrard, Vladimir Smicer và Xabi Alonso đã buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Sau 120 phút thi đấu, trận đấu bước sang loạt luân lưu. Tại đó, thủ môn Jerzy Dudek của Liverpool đã cản phá được cú sút của Shevchenko từ chấm phạt đền, đem về chức vô địch Champions League/Cúp C1 châu Âu thứ 5 cho The Kop. Đó là toàn cảnh của “điều kỳ diệu" hay "cơn ác mộng Istanbul 2005”.

Cách đây chưa lâu, Andrea Pirlo thừa nhận rằng, anh chưa bao giờ xem lại trận chung kết Champions League 2005 - trận đấu mà Milan trở thành "nạn nhân" sau màn lội ngược dòng mang tên “phép màu Istanbul” của Liverpool. Huyền thoại 43 tuổi vẫn bị ám ảnh bởi 3 bàn thắng trong vòng 6 phút đầu hiệp hai của Liverpool, xóa đi thành quả dẫn 3-0 trong hiệp 1 của anh và đồng đội.  

“Thậm chí đến giờ, chúng tôi vẫn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Milan đã chơi một trong những hiệp một hay nhất của lịch sử các trận chung kết. Chúng tôi thậm chí còn có một số cơ hội để nâng tỷ số lên 4-0 ở đầu hiệp hai. Sau đó, họ ghi 3 bàn trong 6 phút và mọi thứ bị tê liệt. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội hơn để vô địch nhưng khi trận đấu diễn ra theo một hướng khác, đơn giản là chúng tôi không thể làm gì để đưa nó trở lại quỹ đạo. Đó là trường hợp khi bạn thi đấu với Liverpool với rất nhiều CĐV trên sân. Chúng tôi đã chơi tốt, nhưng ác mộng vẫn xảy ra”, Pirlo nói.  

Pirlo là cây quyền trượng cầm trịch lối chơi của Milan khi khoác áo CLB này

Trong khi đó, cựu tiền đạo Andriy Shevchenko càng khiến bi kịch trở nên thảm khốc, khi anh tiết lộ những gì mà các cầu thủ AC Milan và HLV Carlo Ancelotti đã nói trong giờ nghỉ giải lao, trong lúc họ đang có lợi thế dẫn trước 3-0.

“Về cơ bản, chỉ thị của HLV là chúng tôi tiếp tục chơi như hiệp 1. Chúng tôi biết mình đang đối đầu với một đội rất giỏi. Mỗi khi đối đầu với một đội bóng đến từ nước Anh, đặc biệt là Liverpool, chỉ cần mất tập trung thôi là sẽ bị ăn đòn. Chúng tôi biết như thế, song vẫn để điều đó xảy ra. Trận thua này là liều thuốc đắng nhất cuộc đời chúng tôi”.

Tuy nhiên, Shevchenko cũng thừa nhận, Liverpool xứng đáng với chiến thắng đó.

“Thật đáng thất vọng khi chúng tôi đã để thủng lưới 3 bàn sau 6 phút. Chúng tôi thực sự đã tiếp tục chơi một trận đấu tuyệt vời, đã tạo ra rất nhiều cơ hội và tin rằng sẽ giành chiến thắng. Trong hiệp phụ, tôi đã có một cơ hội tuyệt vời nhưng đã bị Dudek cản phá một cách khó tin. Nhưng đó là vẻ đẹp của bóng đá khi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi tôn trọng điều đó. Liverpool xứng đáng với chức vô địch Champions League năm đó”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x