Đấu xong Real Madrid, Man City sẽ đấu UEFA?

Kỳ Lâm
18:16 ngày 26-02-2020
Việc Man City bị cấm thi đấu ở châu Âu và trận chiến pháp lý sau đó với UEFA là vấn đề nóng bỏng trước trận đại chiến giữa Real Madrid và Man City ở Champions League.

Giữa 2 CLB Real Madrid và Man City đã có mối quan hệ tiền bạc khá sớm khi ngôi sao đầu tiên mà Man City mang về dưới thời Abu Dhabi tiếp quản chính là Robinho của Real, với mức giá cao ngất và tốc độ mua bán nhanh như “ăn cướp”.

Ramon Calderon là chủ tịch của Real Madrid vào thời điểm đó. Ông đã nhớ lại sự ngạc nhiên của mình khi nhận được cuộc gọi của Man City hỏi mua Robinho vào ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng hè 2008. Robinho biết rằng, năm sau, Cristiano Ronaldo sẽ đến Real, và anh ta không có cửa để cạnh tranh nên nằng nặc đòi ra đi.

Ngay ngày hôm sau, Robinho xách hành lý sang Man City với bản hợp đồng trị giá 42 triệu euro. Đó là một mức giá kỷ lục của thời điểm đó. Và Man City đã được chuẩn bị tối đa để nâng cao sức mạnh trên sân cỏ bằng cách chi tiêu không phải nghĩ ngợi.

Chính tham vọng cơ bản này là căn nguyên của cuộc tranh cãi lớn về vi phạm luật Công bằng Tài chính (FFP) và án trừng phạt nặng nề của UEFA giáng xuống đầu họ. Và trận đấu đêm nay có thể là trận đấu áp chót của Man City tại châu Âu trong mùa 2 mùa giải tới. Nhưng khi mua Robinho, các chủ sở hữu Abu Dhabi đồng ý để cho CEO Simon Pearce toàn quyền hành động nhằm được mục đích lên đời nhanh.

Đó là lý do tại sao, giữa tất cả các email bị rò rỉ mà tờ báo Der Spiegel có, một trong những ý kiến được nhắc đến nhiều nhất là của GĐĐH Ferran Soriano: “Chúng ta sẽ cần phải chiến đấu với FFP và làm điều đó theo cách không thể nhìn thấy, hoặc chúng ta sẽ bị coi là kẻ thù toàn cầu của bóng đá”.

Tuy nhiên, còn rất nhiều thứ khác liên quan đến câu chuyện này. Liệu một chính quyền bị tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như Abu Dhabi có được phép sở hữu các CLB bóng đá ở châu Âu?

Hay nếu Tòa án Trọng tài Thể thao tán thành án phạt của UEFA đối với Man City thì BLĐ của Man City có đâm đơn lên toà án Thuỵ Sỹ hay không? Chúng ta sẽ chứng kiến một trận chiến pháp lý về số phận của thể thao. Nó cũng có thể thấy sự tái cấu trúc của chính bóng đá.

Ngôn ngữ trong các thư điện tử bị rò rỉ đã quá rõ ràng, đặc biệt từ luật sư của CLB là Simon Cliff về cách một vụ kiện có thể “phá hủy toàn bộ tổ chức trong vòng vài tuần”. Đó sẽ là trận đấu giữa UEFA và Abu Dhabi; màn đọ sức giữa cơ quan quản lý bóng đá châu Âu và Tiểu quốc vùng Vịnh. Bóng đá chưa bao giờ chứng kiến một trận đấu như thế.  

Cuộc chiến Man City và UEFA nằm ẩn dưới cuộc chiến Real - Man City

Ít ai ngờ Soriano lại cố gắng tiết chế giọng điệu khi nói về UEFA như thể đang cố trao một cành oliu hoà bình bằng lời nói khi trả lời một cuộc trả lời phỏng vấn hồi cuối tuần trước.

“Đó vẫn là tình huống mang tính tình thế thôi. Bởi UEFA chắc chắn sẽ còn nhiều cân nhắc với Man City. Đây chính là lý do tại sao chúng ta không thể có trận đấu Champions League nào kịp thời hơn trận đấu này. Loạt trận với Real đã được lên lịch trước khi lệnh cấm được ban bố.

Chúng tôi vẫn hết sức nghiêm túc với trận đấu này, đặc biệt là cá nhân HLV Pep Guardiola, người đã 9 năm không thể vô địch Champions League, cũng như lịch sử đối đầu của Barcelona với Madrid. Anh ấy là người gắn bó với CLB này hơn bất cứ ai.

Điều đó sẽ tạo áp lực và động lực cực điểm của Pep và cả Man City. Chúng tôi đang ở cơ hội cuối cùng để có thể giành Cúp Bạc châu Âu. Nếu vô địch ngay trước lệnh cấm tham gia 2 năm, thì chiến tích đó sẽ mang tính biểu tượng sâu sắc và làm thoả mãn những ai ủng hộ Man City. Và biết đấu nó sẽ khơi mở con đường mới”.

Có rất nhiều người thực sự tin rằng FFP chỉ là một “thiết bị được thiết kế” bởi những quyền lực lâu đời trong bóng đá châu Âu. Những đội bóng được hưởng lợi đều là những CLB khổng lồ, giàu có và sợ bị cạnh tranh bởi những quyền lực mới nổi. Nhưng họ đã thành lập ra UEFA. Không thể phủ nhận điều đó.

Một số nguồn tin cho biết, khi án phạt này được công bố, nhiều CLB lớn đã mổ bò ăn mừng, ví dụ như tại Bernabeu và Camp Nou, ngay trong ngày lễ Valentine. Cũng có người cho rằng, những CLB giàu xổi như PSG hay Man City đã bị giới lãnh đạo bóng đá căm ghét vì họ có thể thổi bay mọi thứ bằng tiền.

Và đó là một mối quan tâm công bằng. Họ sẽ có mọi thứ, có thể làm mọi thứ theo ý muốn, theo đúng quan điểm của Pearce: “Chúng ta có thể làm những gì chúng ta muốn”. Đây là thái độ của tiểu quốc Abu Dhabi. Tiền của họ quá nhiều để có đặc quyền “không bao giờ bị từ chối” trong bóng đá.

Đã từng có một chiến lược của PSG khi ký hợp đồng với Neymar trong năm 2017 là để cắt bớt sự quan tâm của thị trường với cầu thủ này. Họ cố tình muốn tăng giá mua và mức tiền lương lên cực độ vì họ biết, chỉ có Man City và có lẽ thêm Man United có thể cạnh tranh tài chính với PSG trong dài hạn.

Man City đã thu hoạch giòn giã khi chưa có FFP. Ngay trước đó, họ đã đánh bại Real để ký hợp đồng với Sergio Aguero của Atletico - một cầu thủ được chủ tịch Florentino Perez thèm muốn từ lâu. Không chỉ ngôi sao này, Man City còn quá nhiều tài sản quý khiến Real thèm khát, ví dụ như Raheem Sterling.

Hãy nhìn một góc độ khác của lệnh cấm. Nó sẽ kiểm tra sức mạnh của Man City khi là CLB bóng đá Premier League lớn duy nhất không để mất quân vào tay Barca hoặc Real. Điều đó khiến cho trận đấu này có nhiều thứ đáng quan tâm hơn.

Man City thua UEFA, Real sẽ là người cười to nhất

Mối quan hệ giữa Man City và Real giờ cũng phức tạp như với UEFA. Thù hận là từ mô tả chính xác.  Việc Calderon vẫn duy trì căng thẳng giữa các CLB có thể là hơi cường điệu nhưng nó cũng gợi ý ra một trật tự thật sự.

“Nói thật nhé, bọn đấy tuổi tôm mà đòi đe doạ Real. Chúng tôi có đủ năng lực thi đấu, nhiều NHM trên toàn thế giới, thu nhập tốt, và vô số danh hiệu. Man City không bao giờ làm tôi lo lắng. Tôi luôn hòa thuận với ông chủ tịch Khaldoon al Mubarak, còn Soriano vàTxiki] Begiristain là chỗ quen biết xưa nay”.

Một số người sẽ nói rằng, sở dĩ ngôn ngữ có vẻ ôn hòa như vậy bây giờ là bởi vì cả Barca và Real đang tạm hài lòng khi Man City bị ăn đòn của UEFA, chí ít cho đến khi kháng án thành công. Họ đã bị trừng phạt với mức độ nghiêm trọng chưa từng thấy.

Không giống như PSG, CLB có ông chủ thực sự có mối quan hệ rất bền chặt với Perez, giới lãnh đạo cao cấp của Man City chưa bao giờ thể hiện quá nhiều sự quan tâm đến việc kết bạn. Đơn giản là họ không cần những tình bạn đó:

Đặc biệt là Soriano, người đã va chạm với một số VIP trong làng bóng đá sai cách. Phần lớn là do những ý tưởng đột phá của ông ta như thay đổi cách phân phối doanh thu có lợi cho các CLB giàu có nhất, vấn đề mà Soriano cực kỳ nỗ lực thúc đẩy.

Đây cũng là lý do tại sao phải bật cười khi thảo luận về một “tổ chức tội phạm” mà không có Man City. Họ chỉ đã sẵn sàng trở thành thành viên khi nó phù hợp. Chúng ta chỉ cần nhìn vào các email bị rò rỉ và sự khúm núm rõ ràng của Gianni Infantino, khi còn là TTK của UEFA trong những đợt điều tra Man City và PSG gần nhất là đủ thấy.

Những rò rỉ khác từ Der Spiegel cũng cho thấy Man City đã trực tiếp tham gia vào vòng thảo luận cuối cùng về một Super League, mối đe dọa được sử dụng để ép UEFA mỗi khi cần thiết. Họ cũng không cần lộ ra nhiều sự sẵn sàng “qua cầu rút ván” khi cần thiết.

Điều này có thể là lý do tại sao Man City bị cô lập ở vấn đề này. Các quy tắc FFP đã bị vi phạm nhưng Man City vẫn tập hợp đội hình đắt giá nhất mà bóng đá từng thấy. Hãy tưởng tượng, sau này sẽ là một thế giới bóng đá không có sự bảo vệ công bằng. Nó sẽ không bình đẳng hơn mà càng bất bình đẳng.

Đó là thứ bóng đá chỉ cần dựa vào sức mạnh tài chính. Và chắc chắn, bóng đá rất cần cải cách. Nhưng một cuộc cải cách gây ra bởi một trận chiến pháp lý được tài trợ bởi một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, đang tìm cách làm những gì họ muốn, đó không phải là cuộc cải cách mà đúng yêu cầu. Đây là lý do mà những người ở Maddrid thể hiện mối quan tâm nghiêm túc.

Nhưng chúng ta cũng không thể vẽ Real như một vị cứu tinh của bóng đá. Họ cũng đã có những ý tưởng đột phá của riêng họ về bóng đá, cũng sẵn sàng tham gia bất kỳ siêu giải đấu nào. Perez đã đặt mình đằng sau ý tưởng mở rộng Club World Cup của FIFA. Và Real cũng đã chơi chiêu tài chính ma mãnh nhiều lần, chỉ là chưa bị bắt mà thôi.

Nhiều người dự đoán rằng giải đấu Champions League trong tương lai sẽ mang lại cho bóng đá một cuộc ly khai lớn không thể tránh khỏi. Điều đó có thể xuất hiện sau trận đấu giữa Man City và UEFA. Nhưng thôi, hãy xem trận đấu giữa Real và Man City trước đã, bởi nó có thể kích hoạt cho siêu trận đấu ở pháp đình.

XEM THÊM

Dự đoán đội hình xuất phát ở đại chiến Real vs Man City

Góc chiến thuật Real vs Man City: Lợi thế từ hàng thủ 3 người của Man City

Man City đệ đơn lên CAS, quyết đấu với UEFA

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x