Đến Wolves còn để thua muối mặt, M.U lấy gì cản Messi?

Bạch Lang
15:48 ngày 03-04-2019
Man United vừa để thua đau đớn 1-2 trước Wolves tại Premier League và họ sẽ phải đối đầu với Barca vào giữa tuần sau tại Champions League. Nhưng Quỷ đỏ lấy gì để đấu lại gã khổng lồ Tây Ban Nha?
Đến Wolves còn để thua muối mặt, M.U lấy gì để cản Messi?
Thất bại thứ 2 trong vòng 17 ngày trước cùng một đối thủ là Wolves đã khiến Man United trở nên yếu đuối hơn rất nhiều chỉ sau một thời gian ngắn tưởng như đã tìm lại vị thế ông lớn. Đây cũng là lần đầu tiên M.U để thua sau khi có bàn mở tỷ số kể từ thất bại 1-2 trước Swansea dưới thời Louis van Gaal vào tháng 8/2015.

Việc bị loại khỏi FA Cup và thất thế trong cuộc đua vào Top 4 Premier League có thể sẽ được tiếp nối bằng một thất bại trước Barca tại vòng tứ kết Champions League. Đó không phải là một sự mơ hồ mà hoàn toàn có thể trở thành sự thật.

M.U vừa thua đau Wolves tại Premier League
M.U vừa thua đau Wolves tại Premier League

Nếu nhìn vào tương quan lực lượng cho đến phong độ, Man United hoàn toàn không có cửa so sánh với Blaugana. M.U hiện tại đang thiếu trên hụt dưới vì cơn bão chấn thương khi hàng loạt trụ cột thay nhau vào viện như đi chợ. Kể cả có cố gắng bình phục để ra sân, cũng chưa chắc họ có đủ thể lực và chất lượng để đối phó với đoàn binh hùng tướng mạnh tới từ xứ Catalan.

Không những thế, phong độ những trận gần đây của Quỷ đỏ cũng rất tệ hại. Kể từ sau trận thắng ngược ấn tượng 3-1 trước PSG, M.U chỉ thắng được 1 trận đầy vất vả trước Watford và để thua tới 3 trận. Đó là các thất bại 0-2 trước Arsenal và 1-2 trước Wolves tại Premier League xen giữa là trận thua 1-2 cũng trước Wolves tại FA Cup.

Trong khi đó, Barca đã thắng 4/5 trận gần nhất, chỉ để hòa 1 trận 4-4 trước Villarreal rạng sáng ngày 3/4. Đội chủ sân Nou Camp đã ghi được 16 bàn trong 5 trận đấu này và chỉ để lọt lưới 7 bàn. Các bàn thua của họ chủ yếu đến từ trận hòa với Villarreal vừa qua.

Hàng thủ mong manh của Man United với những tội đồ như Phil Jones và Chris Smalling liệu sẽ làm thế nào để đối phó với hàng công khủng khiếp của Barca và đặc biệt là một Messi đang thăng hoa rực rỡ?

Trong khi đó, Messi đang có phong độ siêu khủng khiếp
Trong khi đó, Messi đang có phong độ siêu khủng khiếp

Siêu sao người Argentina hiện đang có 32 bàn tại La Liga và 42 bàn trên tất cả các đấu trường. Không những thế, anh cũng có 14 pha kiến tạo tại La Liga và tính trên mọi mặt trân là 21 lần. Trong 5 trận gần nhất, Messi đã ghi tới 9 bàn với 1 hat-trick vào lưới Betis (La Liga) cùng 2 cú đúp vào lưới Lyon (Champions League) và Espanyol (La Liga).

Ole Gunnar Solskjaer vừa chính thức được M.U ký hợp đồng dài hạn nhưng có vẻ như niềm vui của ông không kéo dài được lâu. Một trận thua đậm trước Barca có thể khiến cả mùa giải của Quỷ đỏ trở thành vất đi bởi nó không chỉ khiến họ có nguy cơ bị loại tại Champions League mà còn ảnh hưởng tới tinh thần trong giai đoạn cuối mùa giải.

2h sáng ngày 11/4, sân Old Trafford. M.U và Solskjaer có thể lại phải cúi đầu trước siêu nhân Messi như họ đã từng trong 2 trận chung kết Champions League trước đây.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x