Trên trang Twitter, Didier Drogba viết: “Galatasaray gặp Chelsea, tôi được đá cả hai trận trên sân nhà”. Stamford Bridge đúng nghĩa là nhà của Voi rừng từ năm 2004 đến 2012. Đêm nay, Drogba trở về mái nhà xưa, nơi để lại cho anh nhiều kỷ niệm, nơi anh cũng sẽ được chào đón như một người hùng.
Trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2013/14, Galatasaray là chủ nhà, Chelsea là khách. Một cầu thủ Galatasaray đi nhầm phòng thay quần áo trước trận đấu. Anh ấy là Didier Drogba. Cũng phải, Drogba mới đến Galatasaray hơn 1 năm, trong khi đã ở Chelsea 8 năm. Cầu thủ 36 tuổi người Bờ Biển Ngà nói anh không thuộc dạng thích ở một chỗ quá lâu, trong bóng đá cũng như trong cuộc sống. “Hễ có cơ hội, tôi lại ra đi, đến những miền đất mới, gặp gỡ những người mới, tiếp cận những nền văn hóa và môi trường mới”, Drogba tâm sự trước báo giới. Cũng đúng, Drogba chỉ chơi cho Guingamp, Marseille, Shanghai Shenhua mỗi đội 1 mùa, nhưng gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge gần 1 thập kỷ đầy vinh quang nhưng cũng lắm nước mắt.
Drogba đã khóc và xin lỗi các đồng đội khi anh bị thẻ đỏ trong trận chung kết Champions League 2007/08 (chung cuộc, Chelsea thua M.U sau loạt luân lưu 11m). Trợ lý HLV của Chelsea thời điểm đó là Henk Ten Cate nói: “Drogba là người được phân công đá quả 11m thứ 5 của Chelsea, nhưng vì anh đã bị thẻ đỏ nên John Terry là người thay thế, rất tiếc là anh ấy đã sút hỏng”. Drogba cảm thấy có lỗi vì đã làm Chelsea mất chiếc cúp Champions League danh giá, nhưng anh đã bù đắp xứng đáng khi rực sáng trong trận chung kết Champions League 2011/12.
Khi chiếc cúp tưởng như nằm gọn trong tay Bayern, Drogba đã giật nó khỏi tay đội bóng Đức. Anh ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 88 từ pha phạt góc của Juan Mata. Sau đó chính Voi rừng sút thành công quả 11m luân lưu quyết định, giúp Chelsea thắng Bayern 4-3 ở loạt đấu súng căng thẳng mà thường thì người Đức hay đánh bại người Anh. Mata nói: “Drogba là người đàn ông thép”.
Một lần nữa, Drogba lại khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Pha chạm bóng cuối cùng của Drogba trong màu áo Chelsea là pha bóng đem lại cho The Blues danh hiệu lớn nhất trong lịch sử CLB. Alex Ferguson, vốn không ưa gì Drogba vì cầu thủ này rất hay gây chiến với thủ quân Nemanja Vidic của M.U, cũng phải thừa nhận: “Không có Drogba, Chelsea không thể vô địch châu Âu”.
Cũng chính vì quá gắn bó, quá nặng tình với Chelsea nên câu chuyện Drogba đi nhầm phòng thay quần áo trước trận Gala - Chelsea trở thành chuyện phiếm như lời nửa đùa nửa thật của Jose Mourinho: “Nếu một cầu thủ khác không phải Drogba lại bước vào lãnh địa của Chelsea, tôi dám chắc anh ta không thể toàn mạng rời khỏi nơi đó”.
THEO JOSE ĐẾN CHÂN TRỜI GÓC BỂ
Mourinho là người đưa Drogba đến sân Stamford Bridge cách đây đúng 10 năm. Khi đó, Drogba là chân sút gây chú ý khắp châu Âu, sau khi gần như một mình anh đưa Marseille đến trận chung kết UEFA Cup năm 2004. Người chú Michel Goba của Drogba (Drogba được gia đình gửi đến Pháp ở cùng Goba khi mới 5 tuổi) tiết lộ: “Có hơn phân nửa số đội bóng ở Premier League muốn sở hữu Drogba. Ngoài ra còn 7 CLB khác bên ngoài nước Anh cũng thế”. Nhiều lựa chọn, nhưng cuối cùng Drogba chọn Chelsea, vì một câu nói “rất Mourinho”. Người đặc biệt thuyết phục Drogba một cách ngắn gọn: “Nếu muốn trở thành chân sút vĩ đại như Ruud van Nistelrooy hay Thierry Henry, hãy đến gặp tôi. Nên nhớ, chỉ có tôi mới giúp anh toại nguyện”.
Với Drogba, Mourinho như một người cha, một cộng sự tuyệt vời nhất, ngoài ra còn là một người bạn. Voi rừng đã mô tả trên trang web UEFA.com rằng: “Dù có bước vào bất kỳ cuộc chiến nào, hoặc có đi đến cùng trời cuối đất, tôi cũng sẵn sàng theo Jose”.
Mourinho chỉ ở Chelsea 3 năm rồi ra đi vào năm 2007. Là một huyền thoại của The Blues và được chào đón như người hùng khi trở lại vào năm 2013, nhưng HLV người BĐN vừa nói: “Drogba mới đích thị là người hùng của Chelsea. Anh ấy xứng đáng được chào đón nồng nhiệt và thân thiện khi trở lại Stamford Bridge”.
VẪN LUÔN CHUYÊN NGHIỆP
Có thể Drogba lại… khóc khi gặp lại Chelsea, bất kể kết quả trận đấu đêm nay. Với cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử The Blues (ghi 157 bàn trong 341 trận), ghi bàn và loại Chelsea khỏi Champions League là điều “khó khăn nhất, khắc nghiệt nhất với tôi”. Nhưng Voi rừng vẫn quả quyết: “Trong 90 phút, tôi là người của Gala, bằng mọi giá tôi phải ghi bàn cho Gala, vì tôi là người chuyên nghiệp”.
Biết ơn “Sa hoàng”
Drogba nói một trong những người anh quý nhất ở Chelsea là ông chủ Roman Abramovich: “Nhiều người nói Abramovich lạnh lùng, độc tài, không tình cảm nhưng với tôi, ông ấy rất tốt. Có lần Abramovich đề nghị cho tôi mượn máy bay riêng để trở về quê nhà giải quyết chuyện gia đình. Tôi luôn biết ơn ông ấy, Chelsea đã may mắn khi có ông ấy”.
Cơn đau cuối cùng
Năm 2008, Drogba bị đau khủng khiếp ở bắp đùi chân phải. Anh còn khủng hoảng tinh thần nặng nề sau trận chung kết Champions League. Drogba gọi cho Mourinho, tâm sự: “Có lẽ đó là cơn đau cuối cùng của tôi ở Chelsea, tôi phải ra đi thôi Jose”. Khi đó, Mourinho khuyên Drogba ở lại. Mới đây, Drogba đã thừa nhận Mourinho rất đúng.
HỌ NÓI GÌ VỀ DROGBA?
“Drogba là cầu thủ lớn, đồng thời là chân sút vĩ đại và là một người đàn ông đáng kính trọng ngoài sân cỏ. Tôi mong anh ấy luôn thành công với những lựa chọn của mình trong bóng đá cũng như trong cuộc sống”, John Terry (hậu vệ Chelsea)
“Tôi và Drogba cùng đến Chelsea từ Ligue 1. Drogba đã giúp đỡ tôi rất nhiều, anh ấy có khả năng truyền lửa cho đồng đội, và luôn sẵn sàng xả thân bảo vệ người khác. Đó còn là người có khiếu hài hước và rất có duyên”, Petr Cech (thủ thành Chelsea)
Drogba tri ân Chelsea
Trước lần trở về Stamford Bridge, tiền đạo của Galatasaray vừa tâm sự trên tờ Independent: “Tôi cảm ơn Chelsea vì tất cả những gì tôi đã nhận được và trải nghiệm từ đội bóng này. Ở Chelsea, tôi đã được gặp những con người tuyệt vời, làm đồng đội của nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới, được tạo cơ hội cọ xát ở những trận đấu trình độ cao nhất. Các fan của Chelsea và tôi có mối quan hệ gắn bó đặc biệt, tôi rất mong gặp lại họ. Sẽ là một trận đấu đáng nhớ cho tôi cũng như các CĐV The Blues”.
CON SỐ - 24: Bàn thắng cuối cùng Drogba ghi cho Chelsea (pha sút luân lưu 11m trong trận chung kết Champions League 2011/12) được Peter Kenyon, cựu GĐĐH The Blues đánh giá là “có giá 24 triệu bảng, vì đó là sự khác biệt về tiền bạc giữa việc Chelsea có và không đoạt Champions League”. 24 triệu bảng cũng chính là số tiền chuyển nhượng Chelsea bỏ ra mua Drogba từ Marseille năm 2004. Khi ấy, đây là kỷ lục tại Anh với một tiền đạo.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Dù các CĐV Anh có căm thù Jose Mourinho đến mấy, thì họ cũng không thể phủ nhận rằng, Chelsea của HLV người BĐN là niềm hy vọng cuối cùng của người Anh tại Champions League mùa này.
Con thuyền M.U vẫn tiếp tục chìm trong tay David Moyes. Và nếu trận thua đậm Liverpool (0-3) cuối tuần qua chưa phải giọt nước tràn ly, thì một kết quả tồi trước Olympiakos đêm mai có thể sẽ kết thúc triều đại tệ hại của David Moyes.
Việc “ký gửi” được 1 bàn thắng trên sân của Galatasaray ở trận lượt đi là lợi thế cực lớn cho Chelsea. Bởi đây sẽ là cơ sở để HLV Jose Mourinho triển khai thế trận phòng ngự phản công sở trường, rồi chờ đợi người Thổ sập bẫy ở Stamford Bridge…
Trong buổi tập mới đây của Chelsea, thủ môn Petr Cech đã gây chú ý khi cố gắng bắt gọn những trái bóng tennis. Một số ý kiến cho rằng bài tập phản xạ này sẽ giúp thủ thành người CH Czech tự tin hơn nếu trận đấu có lỡ bước vào loạt luân lưu.
Đêm nay, Drogba sẽ trở lại Stamford Bridge, mảnh đất mà 8 năm anh đã nếm trải nhiều thành công và kỷ niệm. Nhưng đêm nay cũng là đêm mà tiền đạo người Bờ Biển Ngà buộc phải nén lại những cảm xúc, khi đứng bên kia chiến tuyến, chống lại đội bóng mà anh dành nhiều tình yêu.
Với chiến thắng 6-1 ở lượt đi trên sân khách và sẽ chơi trận El Clasico quyết định tại La Liga cuối tuần này, Real Madrid sẽ chỉ xem cuộc tái đấu với Schalke đêm nay như màn khởi động trước đại chiến...
Chelsea và M.U đang gánh trên vai trọng trách cứu vãn nước Anh thoát khỏi cảnh sạch bóng tại tứ kết Champions League năm nay. Liệu họ có làm được điều đó trong cuộc đối đầu với Galatasaray và Olympiakos tại lượt về vòng 1/8 hay không? Hãy cùng theo dõi phần nhận định và bình luận của 2 nhà báo Hà Thanh và Đức Nam về 2 trận đấu này.
Man United từng lội ngược dòng ngoạn mục trước Roma tại tứ kết Champions League mùa 2006/07 (1-2, 7-1). Bây giờ, thầy trò HLV David Moyes cần một “tinh thần Sir Alex” như thế trước Olympiakos giữa tuần này.
HLV Pep Guardiola mới đây đã đưa ra tuyên bố mang tính cà khịa khi cho rằng "nếu tiền mua được thành công thì MU, Chelsea hay Arsenal đã vô địch mọi giải đấu".
Old Trafford được mệnh danh là Nhà hát của những giấc mơ. Nhưng đêm Chủ nhật vừa qua, nó đã trở thành "Nhà hát của những giấc mơ tan nát", theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giấc mơ của Erik ten Hag và MU đã tan theo cách không thể nát hơn.
Trong trận đấu sân khách cuối cùng với tư cách là HLV của Liverpool, Jurgen Klopp đã nhận được sự tri ân cực lớn của đông đảo NHM của cả Liverpool lẫn Aston Villa. Và chiến lược gia người Đức cũng đã thể hiện một hình ảnh đầy xúc động và biết ơn khi nói lời chia tay.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn