1 ngày trước trận M.U - Olympiakos: “Giọt nước” Olympiakos sẽ cuốn trôi Moyes!

Việt Hà
15:30 ngày 18-03-2014
Con thuyền M.U vẫn tiếp tục chìm trong tay David Moyes. Và nếu trận thua đậm Liverpool (0-3) cuối tuần qua chưa phải giọt nước tràn ly, thì một kết quả tồi trước Olympiakos đêm mai có thể sẽ kết thúc triều đại tệ hại của David Moyes.
1 ngày trước trận M.U - Olympiakos: “Giọt nước” Olympiakos sẽ cuốn trôi Moyes!
SAI LẦM NỐI TIẾP SAI LẦM
Bới móc những sai lầm của David Moyes đang trở thành một đề tài nhàm chán. Nhưng đó là điều duy nhất để phác họa về Man Utd thời điểm này. Thất bại 0-3 trước Liverpool tối Chủ nhật một lần nữa vạch trần năng lực hạn chế của cựu HLV Everton. David Moyes xua các học trò lên tấn công nhưng không tạo được mặt trận tấn công gắn kết và có tổ chức. Hệ quả là suốt 90 phút Man Utd chỉ có nổi 1 pha dứt điểm trúng đích. Bộ tứ Januzaj - Rooney - Mata và Van Persie chơi cạnh nhau như những kẻ xa lạ. Và chính việc dâng cao có phần ngờ nghệch của M.U đã khiến hàng thủ của họ tan hoang trước những mũi giáp công lợi hại của Liverpool.

Cách sử dụng nhân sự khó hiểu của Moyes cũng làm hạn chế sức mạnh của Man Utd. Mata bị đẩy ra đá cánh phải trong khi tiền vệ người TBN này chỉ phát huy tốt nhất khi được chơi tự do. Ở vị trí không phải sở trường, óc sáng tạo và sự sắc sảo của Mata bị triệt tiêu quá nhiều. Ngoài ra, việc Moyes tin dùng học trò cưng Fellaini cũng là một sai lầm. Cựu cầu thủ bị thay ra ở phút 76 vì màn trình diễn tệ hại. Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Fellaini chưa thể tìm lại phong độ tốt và vẫn còn khó khăn trong việc thích nghi với M.U.


David Moyes vẫn quay cuồng trong các phương án nhân sự khá hỗn loạn của ông. Không chỉ trước những đối thủ mạnh như Liverpool mà ngay cả khi gặp đối thủ vừa phải như Olympiakos, vị HLV người Scotland cũng mắc sai lầm. Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Moyes cố tình gạch tên ngôi sao đang lên Januzaj để trọng dụng Tom Clerveley, người chơi dở nhất trên sân của Olympiakos (M.U thua 0-2). Trận này cựu HLV Everton cũng không sử dụng Ryan Giggs một phút nào trong khi M.U rất cần đến kinh nghiệm của lão tướng người Xứ Wales tại sân chơi Champions League.

David Moyes không thể trở thành một người cha tinh thần ở Old Trafford như Sir Alex. Nhưng ít nhất ông phải làm tròn những công việc thuần chuyên môn như lựa chọn con người, sắp xếp lối chơi. Tiếc rằng ngay cả việc này, cựu HLV Everton cũng dở tệ.

SỐ PHẬN TRONG TAY OLYMPIAKOS

Trận thua Liverpool là cú lay cực mạnh vào chiếc ghế vốn đã lung lay của David Moyes. Hơn cả một thất bại, đó là nỗi đau tận cùng khi Quỷ đỏ quỳ gối trước đại kình địch tại Premier League. Khoảng cách với khu vực dự Champions League được nới rộng lên thành 12 điểm. Hy vọng giành vé tới sân chơi danh giá nhất châu Âu chỉ là vô vọng, trừ khi Man Utd… vô địch Champions League mùa này. Nhưng đó là giấc mơ xa vời đối với ngay cả những CĐV ruột của Quỷ đỏ.

Bởi ngay cả việc giành vé vào tứ kết cũng đang là nhiệm vụ vô vàn khó khăn với Man Utd. Khoảng cách 2 bàn trước Olympiakos là rào cản quá lớn cho đoàn quân bạc nhược, mất phương hướng của David Moyes. Old Trafford giờ đây cũng không còn là bệ phóng cho Man Utd khi họ không thắng 7/11 trận gần đây tại SVĐ có sức chứa 75.000 chỗ này. Điều quan trọng nhất là Man Utd đang thiếu một ngọn lửa niềm tin có thể khiến những Rooney, Van Persie cháy hết mình. Không cầu thủ nào có thể đá bốc lên được khi nhìn vào khuôn mặt bất lực của vị HLV trưởng trên ghế chỉ đạo.  


Giới chuyên môn cho rằng chiến lược gia 50 tuổi có 3 trận trong 6 ngày tới để tự cứu chính mình (gặp Olympiakos, West Ham, Man City). Nhưng nên nhớ, một thất bại trước đối thủ Hy Lạp vào đêm mai sẽ chính thức hóa mùa giải trắng tay của Man Utd. Lúc đó không còn lý do gì để David Moyes tiếp tục ở lại Old Trafford.

CON SỐ
4,7
Tiền vệ Marouane Fellaini (ảnh) của M.U đang là cầu thủ có số pha phạm lỗi trung bình mỗi trận cao nhất Champions League mùa giải này, với 14 lần trong 3 trận ra sân, tương đương 4,7 lần/trận.
11,8 Nemanja Vidic (M.U) là cầu thủ có nhiều pha phá bóng trung bình mỗi trận cao nhất giải lúc này, với 47 lần phá bóng trong 4 trận, tương đương 11,8 lần/trận.
42,5 Olympiakos vẫn đang là đội có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình thấp nhất trong số các đội tham dự vòng 1/8 Champions League khi chỉ cầm bóng 42,5% tổng thời gian các trận.

LỊCH THI ĐẤU 2 TRẬN ĐÊM MAI
Thứ Năm (20/3)

02h45    Dortmund-Zenit             (4-2)
              Man Utd-Olympiakos   (0-2)
(*) Trong ngoặc là kết quả lượt đi

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+61
86
2
36
+58
85
3
37
+43
79
4
37
+20
68
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x