Frenkie, cánh én cô đơn và kết cục buồn bã trong trận thứ 100

Trần Hòa
17:46 ngày 30-09-2021
Frenkie có thể đã trở thành “cánh én mang lại mùa xuân” cho Barca trong  trận gặp Benfica vào rạng sáng nay. Nhưng “cánh én” đó đã bị sớm vùi dập khi bị HLV Koeman kéo về đá trung vệ, để rồi tất cả đã kết thúc trong buồn thảm ở chính trận thứ 100 của Frenkie trong màu áo Barca này.
Frenkie, cánh én cô đơn và kết cục buồn bã trong trận thứ 100

Mọi chuyện có thể đã khác với Barca trong trận thua Benfica 0-3 nếu như Gerard Pique không sớm phải rời sân vì chấn thương ngay ở phút 33. Lúc đó, Barca đã bị dẫn 0-1 và HLV Ronaldo Koeman đưa ra một quyết định kỳ lạ. Ông kéo tiền vệ đang thi đấu thăng hoa ở giữa sân Frenkie de Jong về lấp vào chỗ trống mà Pique để lại ở hàng thủ, đồng thời đưa cầu thủ 17 tuổi Gavi vào đá thay vai trò của ngôi sao người Hà Lan. 

Để rồi, mọi thứ đã chấm dứt với Barca kể từ lúc này. Nhưng trước đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác với đội bóng xứ Catalunya. Đúng là họ đã bị dẫn trước ngay ở phút thứ 3 sau một tình huống lóe sáng của tiền đạo Darwin Nunez bên phía Benfica. Song cần lưu ý rằng, Barca vẫn thi đấu hoàn toàn dồn ép và tấn công rất sắc sảo sau khi bị dẫn trước. Thậm chí, việc họ gỡ hòa và sẽ sớm vượt lên còn được tin rằng chỉ là vấn đề thời gian. 

Và điểm sáng lớn nhất trong thế trận đó đến từ chính vị trí của Frenkie de Jong. Anh được bố trí đá hẳn lên cao như một tiền vệ công của Barca ở trận này. Để rồi, phẩm chất kỹ thuật và sự sáng tạo của ngôi sao 24 tuổi xứ hoa tulip đã được phát huy triệt để, trong trận đấu thứ 100 của anh trong màu áo Barca này. 

Frenkie liên tục có những đường kiến tạo sắc như dao cạo và các tình huống xâm nhập vòng cấm rất thông minh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn sau khi Barca bị dẫn trước, anh có tới 3 đường chuyền dọn cỗ cho cặp tiền đạo đồng hương Luuk de Jong (2 lần) và Memphis Depay (1 lần) dứt điểm ở tư thế cận thành hoặc đối mặt với thủ môn đối phương. Song thật đáng tiếc, họ đều phung phí cơ hội mà anh tạo ra. 

Frenkie đã phải chịu thất bại đáng tiếc trong trận thứ 100 khoác áo Barca

Có thể nói 33 phút của Frankie ở vị trí nhạc trưởng trận này là khoảng thời gian anh thăng hoa, bay bổng trên sân. Nhưng thật đáng tiếc, một cánh én khó có thể làm nên mùa xuân, nhất là cánh én đó vừa đến đã sớm bị “vùi dập” bởi một quyết định “lạnh lùng” của HLV Koeman. 

Sau khi Frenkie bị kéo xuống đá trung vệ, Barca đã mất tất cả. Họ không còn kiểm soát được khu trung tuyến. Tài năng trẻ Gavi từng được ca ngợi ở trận thắng Levante hồi cuối tuần trước tại La Liga, nhưng dẫu sao chỉ mới 17 tuổi, khó có thể dẫn dắt được hàng tiền vệ Barca trong một thế trận ngược dòng trên sân khách như vậy. 

Trong khi đó, Frenkie tất nhiên chỉ còn là cái bóng của mình ở vai trò trung vệ, dù đã rất nỗ lực. Barca không còn nắm giữ thế trận, không còn những đường lên bóng sắc sảo và tồi tệ hơn cả phải chịu thua thêm 2 bàn nữa. 

Mọi thứ có thể đã khác với Barca nếu như Frenkie được giữ lại ở hàng tiền vệ. Dẫu sao, HLV Koeman vẫn có thể đưa ra một sự thay đổi phù hợp hơn, sau khi Pique bị chấn thương, bởi ông vẫn còn một trung vệ thực sự trên băng ghế dự bị là Oscar Mingueza. Thực tế, trung vệ này cũng đã được vào sân, nhưng chỉ ở phút 89, khi Barca đã thua… 0-3! Một quyết định không thể hiểu nổi nữa của Koeman.

Và tất nhiên, mọi thứ cũng sẽ khác với Frenkie trong đêm kỷ niệm trận thứ 100 khoác áo Barca, có thể rực rỡ, huy hoàng hơn; chứ không phải ảm đạm và ê chề đến vậy!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Thất bại chưa phải điều tồi tệ nhất với Barcelona lúc này! Thất bại chưa phải điều tồi tệ nhất với Barca lúc này!

    Ở Barcelona thời điểm này, có một cảm giác còn kinh khủng hơn nỗi buồn khi phải chứng kiến thứ bóng đá thảm họa họ trình diễn những ngày qua. Ai cũng xót xa, tiếc nuối cho một gã khổng lồ bỗng nhiên sụp đổ mà không ai có thể cứu vãn.

  • Ansu Fati bị chế nhạo: 'Cậu là Messi à?' Ansu Fati bị chế nhạo: 'Cậu là Messi à?'

    Tiền đạo trẻ Ansu Fati đã bị trung vệ Nicolas Otamendi chế giễu ở thất bại 0-3 của Barca trước Benfica tại vòng bảng Champions League diễn ra vào rạng sáng nay.

  • Juventus vs Chelsea: Câu trả lời về tầm cỡ của Allegri Juventus đánh bại Chelsea: Câu trả lời về tầm cỡ của Allegri!

    Trong cả sự nghiệp, cựu tiền vệ Max Allegri chỉ có 4 trận ra sân ở UEFA Cup trong màu áo Cagliari. Nhưng lên ghế chỉ đạo, ông đã trở thành HLV cấp châu lục. Việc dẫn một Juventus què quặt lực lượng tới chiến thắng trước nhà ĐKVĐ Champions League, Chelsea là minh chứng tiếp theo cho đẳng cấp của ông.

  • Solskjaer hết lời cảm ơn người hùng De Gea Solskjaer hết lời cảm ơn người hùng De Gea

    Cristiano Ronaldo và Alex Telles là những người ghi bàn, nhưng De Gea mới là người nhận được nhiều lời khen nhất từ Ole Solskjaer sau trận thắng Villarreal 2-1.

  • Szczesny 'nổ' tưng bừng sau khi giữ sạch lưới trước Chelsea Szczesny 'nổ' tưng bừng sau khi giữ sạch lưới trước Chelsea

    Phát biểu sau khi cùng Juventus đánh bại Chelsea với tỷ số 1-0, thủ thành Wojciech Szczesny lớn tiếng khẳng định, anh và các đồng đội đã “tận hưởng lối chơi phòng ngự” trước đội ĐKVĐ Champions League.

  • Barca còn bao nhiêu cơ hội vượt qua vòng bảng Champions League? Barca còn bao nhiêu cơ hội vượt qua vòng bảng Champions League?

    Thất bại ê chề tại Lisbon trước Benfica khiến cơ hội đi tiếp của Barca tại Champions League trở nên mập mờ. Thậm chí, sau 2 vòng đấu, thầy trò Koeman đã không còn quyền tự quyết.

  • Allegri & Pep: 2 nhân vật đối lập chung tay ngáng đường Tuchel Allegri & Pep: 2 nhân vật đối lập chung tay ngáng đường Tuchel

    Chỉ trong vòng 5 ngày, Chelsea đã có 2 trận thua với cùng tỷ số 0-1 tại 2 đấu trường trước 2 đối thủ khác nhau. Đáng chú ý, Pep Guardiola và Max Allegri là 2 HLV có phong cách đối lập nhau nhưng đều có thể đánh bại Thomas Tuchel.

  • Antonio Conte chê Tuchel chưa biết dùng Lukaku Conte chê Tuchel chưa biết dùng Lukaku

    Chỉ trong vòng vài ngày, Chelsea hết thua Man City 0-1 ở giải Ngoại hạng Anh lại thất thủ dưới tay Juventus ở vòng bảng Champions League với tỷ số tương tự. Theo HLV Antonio Conte, một trong những vấn đề của Chelsea là HLV Thomas Tuchel của họ chưa biết cách khai thác tối đa khả năng của tiền đạo Romelu Lukaku.

  • Bayern Munich, 'kẻ hủy diệt' ở Champions League 2021/22 Bayern Munich, 'kẻ hủy diệt' ở Champions League 2021/22

    Bayern Munich thể hiện sức mạnh thực sự của ứng viên vô địch Champions League 2021/22 khi có chiến thắng đậm đà 5-0 trước Dynamo Kiev. Một trận đấu ấn tượng của Robert Lewandowski và các đồng đội khi họ không ngớt bắn phá cầu môn đối thủ.

  • Man United đang dựa dẫm vào Ronaldo và... may mắn Man United đang dựa dẫm vào Ronaldo và... may mắn

    Sau 2 thất bại liên tiếp trước West Ham (cúp Liên đoàn Anh) và Aston Villa (Premier League) đều với tỷ số tối thiểu, Man United đã gượng dậy đúng lúc khi giành được chiến thắng quan trọng 2-1 trước Villarreal ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League 2021/22. Tuy vậy, những gì diễn ra trên sân chưa thể khiến các CĐV MU yên lòng.

  • Champions League: Real Madrid và Barca cay đắng, MU hân hoan Tổng hợp Champions League: Real và Barca cay đắng, MU hân hoan

    Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League 2021/22, 4 đại gia Real Madrid, Man City, Barca và Chelsea cùng "rủ nhau" thua trận. Trong khi đó, Man United, Liverpool, Bayern Munich, PSG đều được hưởng niềm vui.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x