Bóng Đá Plus trên MXH

Garnacho làm nên lịch sử tại Champions League

01 giờ trước
Cầu thủ chạy cánh Alejandro Garnacho đã đi vào lịch sử Champions League với bàn thắng gỡ hòa cho Chelsea trong trận hòa 2-2 trước Qarabag, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại Champions League cho hai CLB Anh trước tuổi 21.

    Garnacho đi vào lịch sử Champions League

    Ngôi sao chạy cánh người Argentina vào sân ở đầu hiệp 2 khi Chelsea đang bị dẫn 1-2 và nhanh chóng tỏa sáng với pha lập công quý giá ở phút 53, giúp The Blues thoát khỏi thất bại trên đất Azerbaijan. Với bàn thắng này, cựu cầu thủ của Man United đã tạo nên cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.

    Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man United, Garnacho từng có 144 lần ra sân và ghi 26 bàn cho Quỷ đỏ, trong đó có một pha lập công ở Champions League mùa 2023/24 vào lưới Galatasaray. Gia nhập Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, cầu thủ sinh năm 2004 tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

    Với bàn thắng vào lưới Qarabag, Garnacho trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại Champions League cho hai câu lạc bộ Anh ở tuổi 21, một thành tích mà ngay cả những tên tuổi lớn của bóng đá xứ sở sương mù cũng chưa làm được.

    Dù Garnacho tỏa sáng, nhưng màn trình diễn của Chelsea nhìn chung vẫn thiếu thuyết phục. Qarabag thậm chí xứng đáng giành chiến thắng nếu duy trì được lợi thế đến hết trận. Kết quả hòa khiến cả hai đội vẫn còn cơ hội giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, nhưng rõ ràng thầy trò Enzo Maresca còn rất nhiều việc phải làm.

    Garnacho viết lịch sử nhưng Chelsea chỉ có được trận hòa

    Phát biểu sau trận, Maresca bảo vệ quyết định của mình. Ông cho rằng việc thay đổi đội hình là cần thiết để đảm bảo thể lực cho các trụ cột: "Mỗi khi thay đổi, mục tiêu của tôi luôn là chọn ra phương án phù hợp nhất cho từng trận đấu. Chúng tôi khởi đầu tốt, có bàn mở tỷ số, nhưng lại để đối thủ ghi hai bàn, đặc biệt là bàn đầu tiên khi chỉ còn 10 người trên sân. Sự khác biệt hôm nay nằm ở khu vực 16m50, chúng tôi phòng ngự chưa tốt và dứt điểm chưa đủ chính xác".

    Chiến lược gia 45 tuổi cũng nhấn mạnh rằng các cầu thủ của ông đang chịu ảnh hưởng từ lịch thi đấu dày đặc sau mùa giải vừa qua và giải FIFA Club World Cup: "Tôi đã nói nhiều lần rồi, chúng tôi phải cho các cầu thủ như Enzo, Moises, Malo Gusto được nghỉ. Họ không thể thi đấu ba ngày một trận mãi như vậy. Khi thắng, chẳng ai nói gì về xoay tua, nhưng khi hòa hoặc thua thì mọi người lại chú ý đến điều đó. Giờ điều quan trọng là phục hồi năng lượng và chuẩn bị cho trận đấu cuối tuần".

    Chelsea hiện đứng thứ 7 trên BXH Premier League sau 10 vòng đấu. Cuối tuần này, thầy trò Maresca sẽ trở lại sân nhà Stamford Bridge để tiếp đón Wolves, trận đấu cuối cùng trước khi các giải tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế.

    Quang Minh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay