Haaland trái nghĩa Pep-ball nhưng chính là chân sút Man City cần

Ngọc Trung Ngọc Trung
13:45 ngày 07-04-2021
Lối chơi của Erling Haaland hầu như chẳng liên quan gì triết lý chơi bóng của Pep Guardiola (Pep-ball). Tuy nhiên, vị trí Man City thiếu lại chính là mẫu trung phong như chân sút 20 tuổi người Na Uy.

Ai cần trung phong? Pep Guardiola hầu như dành cả sự nghiệp để biến “số 9 cổ điển” trở nên thừa thãi, nhưng màn chạm trán Dortmund, chính xác đương đầu Erling Haaland, là cơ hội để kiểm tra triết lý của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, khi chân sút trẻ người Na Uy chỉ làm những điều trái ngược hoàn toàn với Pep-ball.

Cuối cùng, hệ thống không ngừng quay cuồng luân chuyển bóng của Guardiola đã giành chiến thắng, song Haaland lại có một pha làm tường kiến tạo hết sức cơ bản của một “số 9”. Không những vậy, trận đấu tạo cho người xem cảm giác nếu thay một Bernardo Silva nhỏ bé trong vai trò “số 9 ảo” bằng tay săn bàn lực lưỡng người Na Uy, sẽ không một hàng thủ nào cản được Man City.

Ngay cả khi Phil Foden ghi bàn đem về chiến thắng muộn màng 2-1, câu hỏi được đặt ra vẫn là: Man City sẽ ghi bao nhiêu bàn với chân sút trẻ sung mãn lĩnh ấn tiên phong? Liệu có nhà cầm quân nào đủ khả năng chống lại những kỹ năng thiên phú đã đưa Haaland trở thành gương mặt được thèm khát bậc nhất trên thị trường chuyển nhượng? Đó là câu hỏi trị giá 150 triệu bảng mà nhiều ông lớn sẽ cố tìm cách giải đáp trong mùa Hè tới.

Về phía Man City, Guardiola đã chọn ra đội hình xuất phát không “số 9” và có đến 4 “số 10”, hầu hết đều thấp bé nhẹ cân, tương phản hoàn toàn chiều cao 1m94 và cân nặng gần 90kg của Haaland. Trong suốt hiệp 1, tiền đạo người Na Uy chỉ có 14 lần chạm bóng, ít nhất trong số các cầu thủ có mặt trên sân. Thông số ấy phản ánh cho một chân sút theo phong cách phản triết lý Pep-ball.

Nhưng đối với Haaland, thông số duy nhất cần chú ý là bàn thắng. Hiệu suất của chân sút người Na Uy tại Bundesliga là 1 bàn/trận còn tại đấu trường Champions League, anh đã ghi 20 bàn chỉ sau 14 lần ra sân. Những thông số khác có hay không, không quan trọng. Chẳng hạn mùa này Haaland trung bình mỗi trận chỉ chạm bóng 27 lần ở Bundesliga, ít hơn đáng kể so với các tiền đạo thuộc nhóm dẫn đầu danh sách ghi bàn. Đơn cử Lewandowski có số đường chuyền gần gấp đôi Haaland.

Haaland hoàn toàn đối nghịch với triết lý Pep Guardiola

Tiền đạo người Na Uy là một chuyên gia chớp thời cơ, đó là phẩm chất đặc biệt quý giá, nhất là khi anh mới 20 tuổi và đã có 35 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này, riêng Bundesliga là 21 pha lập công, chỉ xếp sau Lewandowski, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Vì vậy không ai có thể lường trước Haaland sẽ phát triển tới mức nào trong sự nghiệp.

Và khi chân sút này thể hiện tầm ảnh hưởng đáng kể tại Etihad, Guardiola không thể nào phớt lờ, thậm chí lo sợ trước Haaland. Điển hình là tình huống tiền đạo này húc bay Ruben Dias, điều rất ít chân sút đương thời có thể làm được, với nguồn năng lượng bộc phát khủng khiếp, và chỉ chút xíu nữa đã có thể đánh bại Ederson nếu không bị mất trụ. Sự thất vọng hiện trên gương mặt chứng minh Haaland rất tự tin trong những pha bóng như vậy.

Và đến tình huống làm tướng kiến tạo, Haaland một lần nữa chứng minh anh không cần phải chạm bóng nhiều để thay đổi cục diện trận đấu. Trong tư thế quay lưng với khung thành, tiền đạo người Na Uy đã thể hiện sự thông minh và nhãn quan nhạy bén với một cú chạm bóng tinh tế rất vừa tầm cho Marco Reus băng lên đánh bại Ederson trong tình huống đối mặt.

Pha chạm bóng ấy giá trị hơn rất nhiều lần việc cứ cầm bóng chuyền qua chuyền lại và Guardiola đủ thông tuệ để hiểu điều đó. Nhưng giữa Haaland và Man City có sự liên hệ nào không? Chắc chắn là có vì bố Haaland là cựu cầu thủ Man City và tuần trước, ông này cùng siêu cò Mino Raiola đã đi khắp châu Âu để chào hàng cậu con trai. Nếu Haaland cập bến Etihad và Guardiola nắm bắt đầy đủ phẩm chất để tiến hóa tiền đạo này như đã từng với Messi, Man City sẽ vô cùng đáng sợ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Toni Kroos: Nỗi ám ảnh của Liverpool Toni Kroos: Nỗi ám ảnh của Liverpool

    Liverpool đã thua tâm phục khẩu phục Real Madrid trong ngày Vinicius Junior lập cú đúp. Thế nhưng, không phải Vinicius, cái tên khiến The Reds ám ảnh nhất là Toni Kroos - chân chuyền thượng thặng xé toạc các tuyến của đại diện nước Anh.

  • Bayern vs PSG: 5 lý do Bayern sẽ lại thắng PSG Bayern vs PSG: 5 lý do Bayern sẽ lại thắng PSG

    Bayern Munich sẽ tái ngộ với PSG trong trận tứ kết Champions League 2020/21, chỉ vài tháng sau khi vượt qua chính đối thủ này tại chung kết mùa trước. Dưới đây là 5 lý do Hùm xám sẽ lại vượt qua đội bóng nước Pháp.

  • Choupo-Moting tái ngộ PSG: Sức ép khổng lồ trên vai kẻ dự bị Choupo-Moting tái ngộ PSG: Sức ép khổng lồ trên vai kẻ dự bị

    Làm tiền đạo dự bị ở Bayern Munich không có nghĩa là sẽ bớt đi sức ép. Ngược lại, họ sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn. Đứng trước cơ hội đá thay Robert Lewandowski ở lượt đi tứ kết Champions League gặp lại đội bóng cũ PSG, Choupo-Moting đang đối diện áp lực vô cùng khủng khiếp.

  • Bayern vs PSG: Chìa khóa trong tay Mueller Bayern vs PSG: Chìa khóa trong tay Mueller

    Không quá chút nào nếu ví von rằng ở trận tiếp PSG đêm nay, chìa khóa chiến thắng của Bayern nằm trong tay Thomas Mueller. Mueller đang cùng lúc gánh vác nhiệm vụ kiến tạo, ghi bàn và còn hơn thế nữa.

  • Keylor Navas: 'Gặp Bayern, mắc sai lầm là chết' Keylor Navas: 'Gặp Bayern, mắc sai lầm là chết'

    Trả lời phỏng vấn tạp chí France Football, thủ môn người Costa Rica của PSG, Keylor Navas, đã có những chia sẻ thú vị về lý do anh gắn bó với PSG, về thời điểm phải rời Real Madrid... Và anh cũng không quên cảnh báo về sự nguy hiểm của đối thủ đêm nay: Bayern Munich.

  • PSG sợ hổng cánh phải PSG sợ hổng cánh phải

    Dù chỉ là một bản hợp đồng đi mượn (từ Roma), song hậu vệ phải Alessandro Florenzi đã khiến các CĐV của PSG quên hẳn mình từng lo lắng thế nào khi biết tin Thomas Meunier sẽ ra đi (sang Dortmund) vào cuối mùa trước. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là ở trận đấu quan trọng bậc nhất của mùa giải, Florenzi lại không thể góp mặt vì dương tính với Covid-19.

  • Trọng tài xin chữ ký Haaland sau trận Dortmund thua tiếc nuối trước Man City Trọng tài xin chữ ký Haaland, Guardiola phản ứng ra sao?

    Trọng tài biên Octavian Sovre đang là cái tên hot trên mạng xã hội khi đứng chờ để xin chữ ký chân sút Erling Haaland bên phía Dortmund. Về phần mình, HLV Pep Guardiola của Man City không thấy có vấn đề gì khi trọng tài hâm mộ Haaland.

  • Klopp: 'Trọng tài không công bằng với Liverpool' Klopp: 'Trọng tài không công bằng với Liverpool'

    HLV Jurgen Klopp cho rằng Liverpool đã bị trọng tài đối thủ bất công song thừa nhận The Reds không thua Real Madrid vì trọng tài.

  • Naby Keita thảm hại như thế nào trước Real để bị thay ở phút 43? Naby Keita thảm hại như thế nào trước Real để bị thay ở phút 43?

    Juergen Klopp khiến tất cả bất ngờ khi lựa chọn Naby Keita thay vì tân binh Thiago Alcantara cho trận đại chiến với Real Madrid. Kết quả, Keita chơi kém cỏi và là một trong những nguyên nhân chính khiến Liverpool bại trận 1-3 trước Real Madrid.

  • Đêm đáng quên ở Madrid là dấu chấm hết cho 'hậu vệ' Alexander-Arnold? Đêm đáng quên ở Madrid là dấu chấm hết cho 'hậu vệ' Alexander-Arnold?

    Thêm một lần nữa ở mùa giải này, Trent Alexander-Arnold trải qua một trận đấu đáng quên. Dường như anh chuyền bóng hay bao nhiêu thì phòng ngự dở tệ bấy nhiêu. Đã đến lúc Jurgen Klopp cần xem xét lại nếu muốn cậu học trò cưng phát triển đúng hướng.

  • Zidane 'tỏ tình' Juventus sau khi giúp Real Madrid thắng Liverpool Zidane 'tỏ tình' Juventus sau khi giúp Real Madrid thắng Liverpool

    HLV Zinedine Zidane của Real Madird ở buổi trả lời phỏng vấn từ Sky Italia thừa nhận chưa bao giờ nguôi ngoai tình yêu với Juventus.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x