Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Man City 2-1 Dortmund: Thắng muộn

09:41 ngày 07/04/2021
14
Trận tứ kết lượt đi Champions League 2020/21 giữa Man City và Dortmund đã kết thúc với thắng lợi 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Tuy đã chiếm ưu thế, song Man City vẫn chưa thể yên tâm trước trận lượt về do họ để cho đối phương có được bàn thắng quý giá trên sân khách.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 7/4

Kết quả bóng đá ngày 7/4 

Soi kèo bóng đá ngày 7/4

Bàn thắng

Man City: De Bruyne (19'), Foden (90')

Dortmund: Reus (84')

VIDEO: Man City 2-1 Dortmund

Man City bước vào màn tiếp đón Dortmund với sự tự tin cao độ do họ mới giành 6 chiến thắng liên tiếp đều với tỷ số cách biệt, trong đó có 5 trận không để lọt lưới. Về phần Dortmund, đội bóng này đang có vấn đề về phong độ khi chỉ thắng được 1 trong 5 trận gần nhất.

HLV Pep Guardiola tự tin tới mức, ông sẵn sàng để Sergio Aguero, Gabriel Jesus, Raheem Sterling ngồi dự bị và tung ra sân đội hình xuất phát mà không có tiền đạo đích thực nào (tiền vệ Bernardo Silva chơi cao nhất). Với lực lượng như vậy, Man City đã chiếm lĩnh thế trận nhưng họ lại để cho đại diện nước Đức tạo ra cơ hội đầu tiên của trận đấu. 

Phút thứ 8, các vị khách tổ chức đợt phản công với tốc độ cực cao và tiền vệ trẻ Jude Bellingham đã có cơ hội đối mặt với thủ thành Ederson. Rất tiếc cho Bellingham là trong pha bóng này chốt chặn cuối cùng của Man City mới là người chiến thắng. Ở tình huống đá bồi tiếp theo, Emre Can dứt điểm đập người một cầu thủ Man City đưa bóng đi vọt xà ngang.

10 phút sau pha bóng thót tim nói trên, Man City đã khai thông được thế bế tắc nhờ công của tiền vệ Kevin De Bruyne. Xuất phát từ đường chuyền bất cẩn của Can, De Bruyne cướp được bóng và phối hợp với Cancelo. Hậu vệ phải của Man City căng ngang vào cho Mahrez, nhưng ngôi sao người Algeria không dứt điểm từ góc hẹp mà nhả lại cho De Bruyne dứt điểm trái phá từ cự ly gần hạ thủ thành Marwin Hitz.

Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Haaland ở đầu hiệp 2

Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Haaland ở đầu hiệp 2

Phút 30, đội chủ nhà đã có pha ăn mừng hụt khi trọng tài cho Man City được hưởng quả phạt đền sau tình huống va chạm giữa Can và Rodri trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR ông "vua áo đen" lại thay đổi quyết định của mình.

6 phút sau, tài năng trẻ Foden của suýt nhân đôi cách biệt cho Man City bằng cú dứt điểm từ góc hẹp. May cho Dortmund là thủ môn của họ còn xuất sắc hơn cả Foden. Ngay sau tình huống này, tiền đạo chủ lực Haaland của Dortmund đã đưa được bóng vào lưới của Man City. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định trước đó cầu thủ cao lớn này đã phạm lỗi với Ederson.

Khi hiệp 2 vừa mới bắt đầu, Haaland với tốc độ và sức rướn tuyệt vời đã thoát xuống đối mặt với Ederson. Anh định "xâu kim" Ederson bằng cú dứt điểm chân trái nhưng thủ môn người Brazil vẫn kịp phản xạ để cứu cho The Citizens thoát được một bàn thua trông thấy.

Kể từ đây, các cầu thủ Man City với khả năng cầm bóng siêu hạng đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và tạo ra vô số cơ hội. Đáng kể nhất là 2 tình huống De Bruyne sút xa chệch cột dọc và Foden dứt điểm trúng vào vị trí của thủ môn đối phương đều diễn ra ở phút 76. 

Foden bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trước khi ghi bàn

Foden bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trước khi ghi bàn

Tuy tạo ra được thế trận lấn lướt như vậy, Man City lại bất ngờ để cho Dortmund gỡ hòa ở phút 84. Xuất phát từ pha xử lý 1 chạm đẳng cấp của Haaland, thủ quân Marco Reus của Dortmund đã đánh bại thủ môn Ederson trong thế đối mặt bằng cú đá chéo góc đầy quyết đoán.

Những tưởng bàn thắng của Reus sẽ giúp Dortmund kiếm được trận hòa quý giá trên sân khách thì đúng vào phút cuối cùng, Foden sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội đã không từ chối món quà là pha nhả bóng thuận lợi của Guendogan. Với cú xoay người sút bóng bằng chân trái vào góc xa, cầu thủ 20 tuổi người Anh này đã mang về bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà.

Trận Man City vs Dortmund kết thúc với tỷ số 2-1 đồng nghĩa với việc The Citizens đã chiếm được đôi chút lợi thế. Tuy nhiên, Dortmund nhờ có được bàn thắng trên sân khách chỉ cần thắng tối thiểu trên đất Đức ở trận lượt về là có thể lật ngược tình thế.

Dortmund bị từ chối bàn thắng tranh cãi

Ở phút 36 của trận đấu, Man City đã may mắn thoát thua sau tình huống tiền vệ Jude Bellingham bên phía Dortmund đưa bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, trọng tài Ovidiu Hategan không công nhận bàn thắng vì cho rằng Bellingham đã phạm lỗi kê chân thủ môn Ederson. Quyết định này đã nhận vô số bình phẩm thiếu tích cực.

Thanh Sơn • 09:41 ngày 07/04/2021

Bài viết hay? Ấn để tương tác

14
Bình luận
  • Tuan Vu 05:40 ngày 07/04/2021

    Hú vía,tưởng là trận đấu kết thúc với tỉ số hoà 1-1 và cảm giác như “bóng ma” tứ kết lại hiện về nhưng kết cục Man City cũng có một trận thắng khá vất vả,sau hàng loạt pha bỏ lỡ hoặc các cú sút quá hiền thì P.Foden cũng ghi bàn thắng quý giá cuối trận đấu,mang lại chút lợi thế cho trận lượt về tuần tới,MC mà vẫn đá như này ở C1 có lẽ đừng mơ xa quá,trước mắt là vượt qua được nửa đoạn đường,còn nửa đoạn nữa đừng gục ngã như 3 mùa vừa rồi,trận tới chắc cũng khá vất vả cho MC,mong họ vượt qua 👌.

  • Phạm Nam Kha 06:41 ngày 07/04/2021

    Trong mắt nhà cái thì MC vẫn là UCV số 01. Nhưng họ còn xanh lắm.

  • Big 07:07 ngày 07/04/2021

    Trận lượt về Dỏtmund sẽ phải chơi tấn công và đây là cơ hội để Man City có 1 trận thắng đậm đà hơn

    • liying zhong 14:03 ngày 08/04/2021

      Đồng ý luôn, lượt đi dm chơi phan công phòng ngự chặt chẽ ma MC có cả 7_8 có hội nếu chat chịu thì MC đau cần lo lượt về, lượt về dm tấn công MC sẽ dễ lên bóng hơn nữa cho Fernandinho đa thay rodri nữa là ngon

  • Tuấn Tinh Tế 06:15 ngày 07/04/2021

    Thực sự mà nói nếu MC cứ ko biết cách ghi bàn như thế này thì sẽ còn mơ vô địch C1 dài dài.quá là thất vọng! Diaz nhiều pha xử lý thót tim quá

    • Ngoc 10:11 ngày 07/04/2021

      Không hiểu Pep có thù gì với Auguero và có quan hệ (huyết thống) với Jesus chăng? Auguero về khía cạnh nào cũng vượt trội Jesus trừ tuổi tác.

    • van nen vu 15:02 ngày 07/04/2021

      Ngoc. Thù với AUGUERO thì k có nhưng chắc là có họ hàng gì đó với jesus chả hiểu sao trận quan trọng vậy vẫn đc vào đá

  • Hai Duc Nguyen 05:34 ngày 07/04/2021

    "Man City đã chiếm lĩnh thế trận nhưng họ lại để cho đại diện nước Đức tạo ra cơ hội đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 8, các vị khách tổ chức đợt phản công với tốc độ cực cao và tiền vệ trẻ Jude Bellingham đã có cơ hội đối mặt với thủ thành Ederson. Rất tiếc cho Bellingham là trong pha bóng này chốt chặn cuối cùng của Dortmund mới là người chiến thắng..." Hiểu chết liền.

  • KoChapCuli 08:00 ngày 07/04/2021

    HàLan rất xuất sắc nhưng chưa thể so đc đẳng cấp với MP3

  • nguyen quanghung 11:20 ngày 07/04/2021

    Mc có Pellegrini ms vào bk, chứ pep gà chỉ tk thôi. Nắm bm mạnh v mà zô đc bk, lối đá bóp cầu thủ

  • Hải âu 14:38 ngày 07/04/2021

    NẾU KHÔNG VÔ ĐỊCH ĐƯỢC C1 THÌ SA THÁI PEP TRỌC ĐI. VỚI ĐỘI HÌNH MC NÀY THÌ BẤT KỂ HLV NÀO CŨNG VÔ ĐỊCH NGOẠI HẠNG ĐƯỢC. ĐÚNG LÀ BÁM VÁY MESSI MỚI CÓ 2 CÁI C1 NHỜ TÀI ĐEN THÔI. BAYERN, MC MÀ KHÔNG VÔ ĐỊCH ĐƯỢC NỮA THÌ ĐÚNG LÀ KẺ ĂN BÁM.

    • PRO SEOLENAIR 15:35 ngày 07/04/2021

      Ủa làm gì cay quá z, PEP top lương cao nhất được hậu đãi nhiều nhất. Giới chủ tự thấy họ chi tiền cho PEP có đáng hay ko chứ bố làm gì mà cay :)))

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay