
Do tiền vệ Delaney phải nhận thẻ đỏ, chỉ vài phút trước khi McTominay đánh đầu mở tỷ số cho Napoli (38’), Copenhagen rõ ràng đã bị đẩy vào thế khó. Tuy vậy, đội chủ nhà chẳng những không để thua thêm mà còn tìm được bàn gỡ trong hiệp 2.
Khi được đề nghị bày tỏ quan điểm về việc Napoli sau đó không sao tái lập được ưu thế dẫn bàn, HLV Conte cay đắng thừa nhận: “Chúng tôi rất không hài lòng về kết quả trận đấu”.
“Hôm nay Napoli đã có cơ hội tốt để giành chiến thắng, quá đó hiện thực hóa mục tiêu có suất dự vòng play-off. Tiếc là cả đội lại không làm được điều tưởng như đơn giản này. Ngay cả khi nhiều thành viên trong đội cảm thấy mệt mỏi và Napoli thiếu vắng tới 10 cầu thủ vì nhiều lý do khác nhau, điều đó cũng chẳng thể biện hộ cho việc chúng tôi không thắng”.

“Khi mọi thứ diễn ra quá thuận lợi, các học trò của tôi dường như không nhận ra được tầm quan trọng của trận đấu. Họ quên mất rằng Napoli không được phép mất điểm, đặc biệt là trong bối cảnh chúng tôi đã có sự khởi đầu như mơ”.
“Nói chung thì những gì Napoli vừa thể hiện trước Copenhagen giống như trong môn xe đạp địa hình. Ban đầu, chúng tôi thoải mái thực hiện màn đổ đèo mà hầu như không tiêu tốn chút sức lực nào cả. Tới khi hết con dốc, cả đội lại phải è cổ ra để leo ngược lên trên”.
Được hỏi về trận đấu kế tiếp với Juventus ở Serie A, thuyền trưởng Napoli cũng cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ bước vào quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Juventus ngay từ ngày mai. Không rõ Napoli có đủ quân số để đá với Juventus hay không, nhưng cả đội phải cảm thấy day dứt vì kết quả vừa rồi. Nếu thờ ơ với nỗi đau thì Napoli sẽ không thể tiến bộ được”.
Chông gai ở phía trước
Với việc không thắng nổi Copenhagen, Napoli hiện xếp tận vị trí thứ 23 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26. Để chắc chắn cán đích trong top 24, qua đó có suất đá play-off giành vé đi tiếp, Napoli phải cố gắng kiếm trọn 3 điểm ở vòng đấu cuối. Đây không phải là nhiệm vụ đơn giản, khi Napoli phải tiếp đón đối thủ sừng sỏ Chelsea. Đáng chú ý, HLV Conte vốn chẳng lạ gì Chelsea, bởi trước đây ông từng dẫn dắt The Blues từ năm 20216 đến 2018.






















