HLV Pep Guardiola dĩ nhiên bày tỏ sự hài lòng sau khi Bayern vùi dập Shakhtar Donetsk với tỷ số 7-0. Song, thực tế thì Hùm xám như chỉ vừa trải qua một màn… đấm bị bông khi đối thủ Shakhtar Donetsk hầu như không có sức kháng cự.
SHAKHTAR MẤT KHÁNG CỰ TỪ SỚM
Shakhtar Donetsk từng khiến cho Bayern gặp rất nhiều khó khăn ở trận lượt đi và cũng đã cầm hòa 0-0 với một lối chơi chặt chẽ. Chính điều đó buộc HLV Guardiola phải đưa ra những quyết định mạo hiểm. “Đây là trận đấu quan trọng đầu tiên mà tôi dùng tới 5 cầu thủ tấn công. Họ đã chơi tốt, giúp Bayern áp đảo hoàn toàn. Tôi hài lòng vì điều đó”, Guardiola chia sẻ sau trận.
Nếu chỉ nhìn vào tỷ số không thôi, rõ ràng Guardiola có lý do để vui. Nhưng thực tế, trận lượt về đã diễn ra với một chiều hướng quá có lợi cho đội chủ nhà. Bayern nhập cuộc bằng lối chơi tấn công. Nhưng chính các vị khách mới là đội dâng quà cho họ với tình huống Kucher phạm lỗi Goetze trong vòng cấm. Pha bóng khiến Shakhtar phải chơi thiếu người và đồng thời bị dẫn điểm khi Mueller thực hiện thành công quả phạt đền.
Cũng chính vì thế mà chiến thắng 7-0 này không thực sự mang nhiều ý nghĩa. Không thể nói rằng Guardiola đã thành công với việc lần đầu dùng 5 cầu thủ tấn công trong một trận đấu quan trọng. Những miếng bài mà Bayern áp dụng cũng không mang nhiều giá trị, khi mà Shakhtar không đủ người để duy trì lối chơi của mình.
Có chăng, đó chỉ được xem là một cú hích tinh thần cho Hùm xám. 7 bàn thắng của Bayern trong trận được ghi do công của 6 cầu thủ khác nhau, cho thấy đội bóng xứ Bavaria không bị phụ thuộc vào bất kỳ một chân sút nào. Cả 2 cầu thủ đang bị đặt trước những dấu hỏi về phong độ là Lewandowski và Goetze cũng đã nổ súng ở trận này. Dù 1 bàn thắng so với số cơ hội mà cả 2 bỏ lỡ là quá ít nhưng nó cũng được xem là một sự giải tỏa.
Ngoài ra, những miếng phối hợp lên bóng ăn ý bên cánh trái đưa đến cho Guardiola một gợi ý: nếu muốn tăng sức mạnh cánh trái thì người đá cặp ở cánh này với Ribery phải là Alaba chứ không phải Bernat. Với việc Lahm đã bình phục chấn thương và sắp trở lại thì giải pháp trên cũng cần được Guardiola cân nhắc để sử dụng trong những trận đánh lớn.
Đó là tất cả những điểm tích cực của Bayern trong trận đấu này. Còn về tỷ số 7-0? Trước khi gặp Shakhtar thì Bayern vốn cũng rất giỏi trong việc uy hiếp kẻ yếu thế (thắng Hamburg 8-0 hay Paderborn 6-0) và giờ đây, họ chỉ tiếp tục chứng minh điều đó. Để kiếm chứng sức mạnh thực sự của Hùm xám, vẫn phải chờ ở những vòng đấu tiếp theo!
CON SỐ:
1 Trong 2 trận đấu với Shakhtar, Bayern chỉ để đối thủ sút trúng khung thành 1 lần.
2 Đây là lần thứ 2 trong lịch sử Bayern giành chiến thắng với tỷ số 7-0 tại vòng 1/8 Champions League. Trước đó, họ từng khuất phục Basel 7-0 trên sân nhà ở mùa 2011/12.
14 Thắng Shakhtar, Bayern đã lập kỷ lục với 14 lần giành quyền vào chơi tại tứ kết Champions League.
22 Bayern đã có tổng cộng 22 bàn thắng tại Champions League 2014/15, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Chelsea từng được khen là khôn ngoan khi bán David Luiz cho PSG với “giá hời” 50 triệu bảng. Nhưng bây giờ, món tiền khổng lồ đó lại biến thành chén đắng cho đội bóng Anh. Chính David Luiz đã khởi đầu cho màn lật đổ của PSG bằng cú đánh đầu tung lưới đội bóng cũ.
Hai lần dẫn trước, hai lần bị đối phương gỡ hòa từ những tình huống cố định để rồi bị loại bởi luật bàn thắng sân khách. Thật khó tin là chúng ta đang nói về một đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt.
La Liga đang chơi rất thành công ở Champions League mùa này khi Real Madrid đã giành vé dự vòng tứ kết, Barcelona có được ưu thế rõ rệt trước Man City, trong khi Atletico được tiếp đón Leverkusen trên sân nhà ở trận lượt về. Một trong những lý do giúp La Liga có được thành công như vậy có lẽ là các đại diện của họ rất hào phóng trong việc chi tiêu.
Jose Mourinho là người khơi mào “cuộc chiến” tâm lý khi chê bai đối thủ PSG đá thô bạo còn hơn cả… Shrewsbury Town, đội bóng hạng 3 nước Anh. Kết quả, ông đã thắng với chiếc thẻ đỏ của Zlatan Ibrahimovic, nhưng thua cả cuộc đấu.
Chelsea chỉ có thể trách chính mình, Bayern Munich quá mạnh, Diego Costa đáng nhận thẻ đỏ và còn gì nữa từ 4 trận lượt về vòng 16 đội Champions League?
Với việc bị truất quyền thi đấu do vào bóng với Oscar của Chelsea, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của Paris Saint-Germain đã đi vào lịch sử với tư cách là một trong hai cầu thủ phải nhận nhiều thẻ đỏ nhất ở Champions League.
Giọng hát êm dịu của Bob Marley vang lên ở Stamford Bridge khi hai đội đang chuẩn bị cho hiệp phụ. “Đừng lo lắng gì cả”, lời bài hát của Bob như một điềm báo với các CĐV PSG.
Trong khoảnh khắc trung vệ Thiago Silva đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho PSG, CĐV Chelsea cảm thấy suy sụp khi trung vệ thủ quân JohnTerry bất ngờ "ôm" lấy người đồng đội Gary Cahill.
Trong một ngày Zlatan Ibrahimovic gây thất vọng với chiếc thẻ đỏ ngay từ phút 31, nhiệm vụ định đoạt trận đấu đã được chuyển giao cho David Luiz và Thiago Silva, những trung vệ của PSG.
Toni Kroos sẽ chia tay Real Madrid sau trận chung kết Champions League vào ngày 2/6 tại Wembley. Tuyển thủ Đức đã quyết định giải nghệ sau EURO 2024, ngày hội bóng đá châu Âu được tổ chức tại quê nhà.
Tiền vệ Cole Palmer đã dẫn đầu những đồng đội tại Chelsea gửi lời tri ân đến HLV Mauricio Pochettino, người mới đồng ý chia tay đội bóng chủ sân Stamford Bridge chỉ sau một mùa giải gắn bó.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn