Jude Bellingham: Ác mộng tuổi 19 của Chelsea

Hà Trang
17:59 ngày 15-02-2023
Jude Bellingham là một trong những mục tiêu mơ ước của Chelsea vài năm qua nhưng vào đêm nay, cậu nhóc 19 tuổi sẽ hóa thân thành ác mộng đáng sợ nhất chờ đón The Blues.

Với một cầu thủ 19 tuổi khác, anh ta cần sự bảo vệ của gia đình, đội bóng, thành phố, thậm chí cả đất nước để phát triển. Nhưng Jude Bellingham chính là sự ngoại lệ.Nhìn Bellingham thi đấu, không ai có thể tin chàng trai này phải đến tháng 6 tới mới đón sinh nhật tuổi 20. Như lời nhận xét của HLV Edin Terzic thì: "Bellingham là cầu thủ 19 tuổi già nhất thế giới".

Vào tháng 10 năm ngoái, Bellingham lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Stuttgart nhưng thứ làm cậu trằn trọc cả đêm không phải là sự sung sướng, mà là tiếc nuối vì lỡ cơ hội lập hat-trick.

Bellingham thật sự đang suy nghĩ với trí tuệ của một cầu thủ trưởng thành. Điều này thể hiện rõ qua lời kể của Julian Brandt - cũng từng là một thần đồng sáng giá khi ở tuổi Bellingham. Chân chạy cánh 26 tuổi nói về việc được sinh hoạt chung với cầu thủ người Anh: "Chết tiệt. Đừng hiểu nhầm ý tôi, Jude là một tài năng dị biệt. Tôi yêu cách cậu ấy thi đấu và chơi với quả bóng. Jude đôi khi hơi nóng tính, quát vào mặt trọng tài và đồng đội nhưng đấy mới là con người cậu ấy.

Bellingham được Brandt tin tưởng tuyệt đối

Jude là một chàng trai tốt bụng và chúng tôi chơi với nhau rất vui. Nếu bạn muốn ăn tối với Jude, chắc chắn sẽ được. Nếu bạn muốn tâm sự, cậu ấy sẽ lắng nghe. Kể cả khi bạn muốn mời Jude một cốc bia, thoải mái thôi.

Với tất cả sức ép và định kiến dư luận mà Jude phải chịu, cậu ấy vẫn làm được dù thực tế vẫn là một chàng trai trẻ. Với tôi, đó là điều đặc biệt nhất, thật khó tin cậu ấy có thể xử lý tốt mọi thứ ở tuổi đấy".

Vậy theo Brandt, Bellingham có thể đạt được điều gì trong sự nghiệp? "Mọi thứ", Brandt khẳng định. "Nếu Jude sống lành mạnh và giữ cái đầu tỉnh táo như bây giờ thì cậu ấy không có giới hạn. Jude có thể làm mọi thứ".

Brandt nhắc đến một đặc điểm của Bellingham, đó là hay quát mắng đồng đội. Khá thú vị khi chứng kiến một chàng trai trẻ không hài lòng với những đàn anh lớn hơn mình 5, 6, thậm chí 10 tuổi. 

Mắt Bellingham trợn trừng khi hậu vệ phải Julian Ryerson chậm chạp trong việc ném biên và lỡ mất cơ hội phản công. Hay như lần Bellingham đôi co với Niklas Sule và Nico Schlotterbeck, 2 trung vệ cao lớn trông như 2 nhân viên an ninh ở hộp đêm. Bellingham thì ngược lại, trông như thể vị khách không được vào nếu thiếu căn cước công dân. Nhưng sau cùng, Bellingham lại khiến 2 đàn anh cơ bắp phải răm rắp nghe lời.

Đơn giản là bởi Bellingham không sai, anh luôn đúng với những quyết định của mình. Bellingham là cầu thủ tuổi teen hiếm hoi chơi hay cả 90 phút, với những phong cách đa dạng. Vị trí sở trường của Bellingham là tiền vệ trụ nhưng càng về cuối trận, có lúc anh được đôn lên làm hộ công. Đầu trận kiểm soát, cuối trận tỏa sáng, Bellingham có thể làm mọi thứ với bộ kỹ năng của mình.

Bellingham là thủ lĩnh ở Dortmund ngay khi 19 tuổi

Ở chiến thắng 2-0 trước Werder Bremen, một cầu thủ trẻ người Anh khác là Jamie Bynoe-Gittens đã mở tỷ số cho Dortmund. Người chạy đến chia vui với Bynoe-Gittens đầu tiên là Bellingham.

"Jude rất tốt với tôi", Bellingham nhấn mạnh. "Ngày nào anh ấy cũng nói chuyện với tôi để biết tôi là con người thế nào. Đó là một nguồn cảm hứng tuyệt vời. Jude mới 19 tuổi, chỉ hơn tôi 1 tuổi nhưng những gì anh ấy làm chính xác là những gì tôi muốn. Jude là thần tượng lớn của tôi".

Không chỉ Bynoe-Gittens, gần như ai ở Dortmund cũng thần tượng Bellingham, một cầu thủ đến bây giờ vẫn đang sống chung với mẹ. Thân xác con nít nhưng cái đầu của một người đàn ông, Bellingham là một hiện tượng rất lạ.

Trước cuộc đối đầu với Chelsea vào đêm nay, nhà báo Yannick Hueber khẳng định: "Không cách nào Dortmund giữ được Jude cho mùa sau đâu. Sự phát triển của cậu ấy quá nhanh so với những đồng đội. Dortmund dần trở nên chật chội với Jude rồi và cậu ấy cần bước lên nấc thang tiếp theo".

Tới chính Chelsea là một lựa chọn không tồi. The Blues có tiềm lực kinh tế mạnh vượt trội với Dortmund. Quan trọng nhất, dự án tại Stamford Bridge mang tới những thách thức mới cho Bellingham, khác xa những bài tập về nhà tại Dortmund mà anh đã hoàn thành cả trăm lần.

Ngày HLV Terzic gọi Bellingham là "thủ lĩnh của đội bóng" cũng là lúc Dortmund biết mình chuẩn bị mất thêm một viên ngọc quý khác. Nhưng chí ít là trong tương lai gần, anh vẫn là niềm tự hào của Dortmund, và chuẩn bị là ác mộng với Chelsea.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x