Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Man City 3-3 Feyenoord: Man City không thắng trận thứ 6 liên tiếp

05:22 ngày 27/11/2024
8
Ở trận đấu giữa Man City vs Feyenoord tại vòng phân hạng Champions League, dù chân sút Erling Haaland ghi bàn và đội chủ nhà dẫn tới 3-0 nhưng cuối cùng, họ vẫn chẳng thể có được chiến thắng.

Ghi bàn

Man City: Haaland (pen 44', 53'), Gundogan (49')

Feyenoord: Moussa (74'), Gimenez (82'), Hancko (89')  

Man City đối đầu Feyenoord ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League trong tâm lý nặng nề. Đội chủ sân Eithad cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần. Do đó, Pep Guardiola tung ra đội hình tốt nhất có thể vào lúc này.

Do phải làm khách và thừa hiểu Man City khát chiến thắng tới mức nào nên Feyenoord chủ động chơi phòng ngự nhiều lớp. Điều này khiến Man City gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Tình huống nguy hiểm nhất trong 30 phút đầu tiên chỉ là cú đánh đầu của Haaland, nhưng thủ môn Feyenoord đã cản phá thành công.

Trận đấu thực sự bùng nổ trong nửa cuối hiệp một. Phút 41, Haaland bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho Man City hưởng phạt đền. Haaland thực hiện cú sút 11m thành công và mở tỉ số cho đội nhà.

Ngay đầu hiệp hai, Man City nhanh chóng nâng tỉ số lên 2-0 nhờ cú sút may mắn của Gundogan. Ba phút sau, Haaland hoàn tất cú đúp với pha đệm bóng cận thành. Lúc này, nhiều người tưởng chừng Man City đã nắm chắc chiến thắng và chuỗi 5 trận thua liên tiếp đã được ngắt. Tuy nhiên, khi mọi thứ đang diễn ra mượt mà thì hàng thủ Man City bắt đầu mắc sai lầm.

Phút 74, Gvardiol chuyền về bất cẩn, tạo cơ hội cho Moussa ghi bàn rút ngắn tỉ số. Phút 82, hàng thủ Man City tiếp tục chơi như mơ ngủ để để Gimenez dễ dàng ghi bàn thắng thu hẹp khoảng cách xuống còn 2-3.

Mọi thứ trở nên tồi tệ cho Man City khi vào phút 89, Paixao đi bóng tốc độ ở cánh phải, vượt qua Ederson, rồi tạt bóng cho Hancko ghi bàn gỡ hòa 3-3. Thời gian còn lại không đủ để Man City tìm thêm bàn thắng.  

Như vậy, Man City ngoài việc không thắng ở 6 trận liên tiếp trên mọi mặt trận, họ bây giờ đang đứng thứ 15 với 8 điểm. Trong khi đó, Feyenoord xếp thứ 20 với 7 điểm.

Đội hình thi đấu Man City vs Feyenoord 

Man City: Ederson, Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol, Silva, Gundogan, Nunes, Foden, Haaland, Grealish

Feyenoord: Wellenreuther, Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Smal, Hwang In Beom, Milambo, Timber, Moussa, Carranza, Paixao

 

Duy Hồng • 05:22 ngày 27/11/2024

Bài viết hay? Ấn để tương tác

8
Bình luận
  • Tuan Vu Q. 07:15 ngày 27/11/2024

    Cả quân và tướng đều đánh mất đi sự tự tin và bản lĩnh vốn có,ông thầy hôm nay thay người sai lầm quá,rút Nathan Ake để cho thằng bé 19 tuổi đá thì hỏng rồi.Dẫn trước 3 bàn thì cũng chả cần thiết phải ghi thêm bàn nữa,kéo thấp đội hình xuống chứ mải mê tấn công lại ăn đòn phản công qua bao trận vẫn không nhớ.Tâm lý nặng nề đang đeo bám thầy trò MC,mà sao quả tạ đâu có buông tha,cuối tuần gặp Liverpool đang bay bổng trên đỉnh Phù Vân còn khó vạn lần,thôi chỉ biết chúc MC lấy lại được phong độ ngà

  • kim lân huỳnh 06:23 ngày 27/11/2024

    Giờ thì mọi thứ đã rõ. Chẳng có "thiên tài chiến thuật" như nhiều người ca tụng mà chỉ là xây dựng tên tuổi nhờ các thiên tài chơi bóng trên sân như Xavi, Messi, Bruyne, Haaland,.. khi các thiên tài đá bóng này mỏi gối chồn chân thì lộ rõ bản chất của một tên ngụy quân tử ngay ấy mà

    • Vanthanh Pham 06:49 ngày 27/11/2024

      Chính xác bạn Nếu không có cầu thủ giỏi thì cũng chỉ là hlv bình thường thôi Cái cách mà nhà báo nhân hoá hình tượng ông ấy lên thôi

    • dana king 07:11 ngày 27/11/2024

      Vị hlv duy nhất trên thế giới chỉ mới hạng 2 là đã bị anti cắn xé

    • khiemtran 12:57 ngày 27/11/2024

      ông ko hiểu gì hết. Bờ sa siu mới chính là kẻ giấu mặt, đứng sau đạo diễn mọi cuộc khủng hoảng tại MCI nhằm cuỗm Pep về cộng hòa bờ sa siu.

  • Huong Nguyen 06:46 ngày 27/11/2024

    Vai trò của Rodri quá quan trọng mỗi lần anh này không thi đấu MC khó thắng

  • Công Vinh Nguyễn 19:41 ngày 27/11/2024

    manchester rodri haha mới có 6 trận than lên than xuống fan mu chịu 10 năm r kìa

  • neutral football fanatic 11:17 ngày 27/11/2024

    Hết khủng hoảng phong độ rồi.... giờ là khủng bố người hâm mộ... kkk

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay