Leicester ở Champions League: Chuyện lạ mà… không lạ

Kinh Thi Kinh Thi
14:09 ngày 20-10-2016
Ở sân chơi Premier League, ĐKVĐ Leicester thua đến phân nửa số trận đã đấu, thua nhiều hơn cả tổng số trận thua của họ mùa trước, hiện chỉ còn cách 2 điểm so với khu vực rớt hạng. Vậy mà ở Champions League - đấu trường danh giá nhất thế giới tầm CLB, Leicester lại thắng tuyệt đối sau lượt đi vòng bảng.
Leicester ở Champions League: Chuyện lạ mà… không lạ
Juventus, Manchester City, Bayern Munich hoặc Real Madrid đều không làm được như vậy. Giới quan sát không khỏi đặt ra câu hỏi: phải chăng có hai đội Leicester khác nhau ở hai giải đấu?

Kỳ thực, chuyện lạ về Leicester nói lên một vấn đề khác: dù là Champions League đi nữa, thì vòng đấu bảng với 32 đội vẫn chưa đáng được xem là tuyệt đỉnh chất lượng của bóng đá đỉnh cao - thua cả Premier League về tính khốc liệt, nếu bạn muốn nói thế! Leicester lần lượt thắng Brugge, Porto và Copenhagen trong 3 lượt trận đầu tiên. Nếu lại thắng tiếp trên sân Copenhagen ở trận lượt về, đội bóng của HLV Claudio Ranieri sẽ có vé vào vòng knock-out bất chấp kết quả 2 trận cuối cùng.

Cái nhìn tích cực cho thấy, Leicester không chỉ yên tâm trong cuộc đua giành suất đi tiếp. Họ còn rất dễ chiếm ngôi đầu bảng để tạo lợi thế trong việc bốc thăm ở giai đoạn knock-out. Nếu mọi chuyện tiếp tục suôn sẻ (như những gì đang diễn ra) và có thêm chút may mắn, thầy trò Ranieri hoàn toàn có quyền đặt ra chỉ tiêu lọt vào hàng ngũ 8 đội mạnh nhất châu Âu.

Thế còn cái nhìn tiêu cực? Chẳng ai cảm thấy bất ngờ khi Leicester thắng Copenhagen 1-0. Thủ môn Kasper Schmeichel đã xuất sắc cứu nguy trước pha dứt điểm muộn mằn của Andreas Cornelius, cầu thủ trước đó còn có một cơ hội khác nhưng không thể ghi bàn cho Copenhagen. Có nghĩa, đáng lẽ Leicester phải thắng thuyết phục hơn, rõ ràng hơn.


Toàn thắng 3 trận và chưa thủng lưới bàn nào thì đấy là điều mà ngay cả Barcelona cũng không làm được! Nhưng tất nhiên, sẽ là điên rồ nếu nhìn vào kết quả và cho rằng Leicester mạnh hơn Barca, Real, Bayern. Không khó để chỉ ra nguyên nhân thành công trong lần đầu “ra biển lớn” của Leicester. 

Đối thủ vừa qua chỉ là Copenhagen thôi mà! So với Copenhagen, Brugge còn... yếu hơn. Trên thực tế, giới hâm mộ Leicester đã tin vào việc vượt qua vòng bảng ngay từ khi có kết quả bốc thăm. Trong bảng, bất quá chỉ có Porto tranh hùng với họ. Nhìn lại khoảng một thập kỷ, đây lại là lúc Porto... yếu nhất so với chính họ.

Ferdinand Magellan đặt tên “Thái Bình” cho đại dương lớn nhất thế giới vì chuyến hải hành hồi năm 1521 của ông tình cờ gặp lúc sóng yên, bể lặng. Vòng bảng Champions League với 3 trận thắng tuyệt đối cho Leicester cũng vậy. Thành công bước đầu của Leicester nói lên đặc điểm chuyên môn quan trọng ở đấu trường này. 

Champions League không chỉ khác hẳn với Premier League - nơi người ta phải chống chọi với áp lực lớn qua từng vòng đấu. Champions League còn thay đổi hẳn so với chính nó, giữa vòng bảng và giai đoạn quyết định. Khác như thế nào, cứ xem tường tận khắc biết.

Leicester, “tân binh” thứ 5 toàn thắng 3 trận đầu

Trước Leicester, cả 64 đội toàn thắng 3 trận đầu tiên đều vượt qua vòng bảng. Leicester là “tân binh” thứ 5 trong lịch sử Champions League toàn thắng 3 trận đầu tiên, sau AC Milan, Juventus, PSG và Malaga. Trên thực tế, chỉ Malaga đáng được xem là “hiện tượng”, như Leicester hiện thời.

CON SỐ
4 Đây là lần thứ 4 Leicester góp mặt ở đấu trường châu Âu. Cả 3 lần trước, họ đều dừng bước ngay sau vòng 1 (Cúp C2 năm 1961, UEFA Cup năm 1997 và 2000).
9 Chỉ sau 3 trận đầu tiên ở Champions League, Leicester đã có 9 điểm, cao hơn điểm số của họ sau 8 vòng đầu ở Premier League (8 điểm).

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+61
86
2
36
+58
85
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17
  • Lloris, Leno & những bàn thắng bị chối từ Lloris, Leno & những bàn thắng bị chối từ

    Bóng đá còn có cả những bàn thắng bị thủ môn chối từ. Đó là khi tài năng của những “người gác đền” lên tiếng. Hugo Lloris đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất ở trận Leverkusen - Tottenham. Bên kia phần sân Bernd Leno cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Trận đấu tại BayArena rạng sáng qua là nơi tôn vinh tài nghệ của các thủ môn.

  • CĐV Man City tức điên vì sai lầm của Bravo CĐV Man City tức điên vì sai lầm của Bravo

    Người hâm mộ Man City đã không khỏi tức giận khi chứng kiến sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Claudio Bravo, qua đó dẫn tới thất bại tơi tả trước Barca.

  • Góc chiến thuật: 4-6-0 của Pep chẳng lại được với Messi Góc chiến thuật: 4-6-0 của Pep chẳng lại được với Messi

    Công bằng mà đánh giá, cách Man City nhập cuộc tại Nou Camp rất ấn tượng. Nhưng sai lầm của hàng thủ và sự xuất sắc của Lionel Messi đã đập nát mọi toan tính của Pep Guardiola.

  • Lượt 3 vòng bảng Champions League: Leicester sánh vai Barca & Atletico Lượt 3 vòng bảng Champions League: Leicester sánh vai Barca & Atletico

    Lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2016/17 đã chứng kiến những chiến thắng hủy diệt của các ông lớn, những hat-trick ấn tượng và thành tích bất ngờ của Leicester.

  • Wenger tâng Oezil sau cú hat-trick đầu đời Wenger tâng Oezil sau cú hat-trick đầu đời

    Dù giành chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Ludogorets tại Champions League rạng sáng nay (20/10), song HLV Arsene Wenger vẫn yêu cầu các học trò phải tập trung tối đa cho những trận cầu sắp tới.

  • Mahrez để dành ma thuật cho Champions League Mahrez để dành ma thuật cho Champions League

    Nếu cần phải tìm ra một cầu thủ mang tính đại diện cho một Leicester “hai mặt”, thì người đó chỉ có thể là Riyad Mahrez.

  • Weigl ngày càng quan trọng với Dortmund Weigl ngày càng quan trọng với Dortmund

    Phút 43 trận Sporting Lisbon - Dortmund rạng sáng qua, Julian Weigl cướp bóng từ chân cầu thủ Sporting, nhưng thay vì chuyền bóng như thường lệ, anh đi qua một hậu vệ và thêm một nhịp đẩy bóng rồi dứt điểm quyết đoán vào góc xa.

  • Messi lại đi vào lịch sử Champions League Messi lại đi vào lịch sử Champions League

    Với cú hat-trick vừa lập trong trận Barcelona đè bẹp Man City 4-0, tiền đạo Lionel Messi đã đi vào lịch sử Champions League với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trên sân nhà ở giải đấu này.

  • Guardiola thừa nhận Man City phải trả giá đắt vì thẻ đỏ của Bravo Guardiola thừa nhận Man City phải trả giá đắt vì thẻ đỏ của Bravo

    HLV Pep Guardiola của Man City tin rằng, chiếc thẻ đỏ của thủ thành Claudio Bravo là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại tan nát 0-4 của đại diện nước Anh trước Barcelona tại Nou Camp vào đêm qua.

  • Bảng B Champions League: Besiktas và Benfica áp sát Napoli Bảng B Champions League: Besiktas và Benfica áp sát Napoli

    Sau 2 trận đầu toàn thắng, Napoli có cơ hội đặt một chân vào vòng knock-out nếu giành trọn 3 điểm từ tay Besiktas. Tuy nhiên do thất thủ 2-3 trước chính đối thủ này trên sân nhà nên họ đã bị Besiktas và Benfica phả hơi nóng vào gáy.

  • Arsenal chiếm ngôi đầu từ tay PSG nhờ hat-trick của Oezil Arsenal chiếm ngôi đầu từ tay PSG nhờ hat-trick của Oezil

    Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, hai đội bóng được đánh giá cao nhất ở bảng A là Arsenal và Paris Saint Germain đã tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại. Ở lượt trận thứ 3, trong khi PSG có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Basel thì Arsenal vùi dập Ludogorets với tỷ số giống như một set tennis.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x