Leverkusen học mãi... không thuộc bài

Đức Anh
10:03 ngày 29-09-2016
Trong một thế trận chặt chẽ, toan tính được duy trì từ đầu tới cuối trận thì việc Leverkusen đánh rơi 2 điểm ở tình huống bóng cuối cùng trong trận là một điều hết sức đáng trách.
Leverkusen học mãi... không thuộc bài
Trong trận đấu đầu tiên của vòng bảng, Leverkusen chỉ có thể giành được 1 điểm dù đã dẫn CSKA Moscow 2-0 với một thế trận áp đảo. Những tưởng bài học về sự phong phí cơ hội, về sự thực dụng cần có ở đấu trường Champions League sẽ được thầy trò HLV Roger Schmidt rút ra. Song, mọi thứ vẫn đâu vào đấy.

Trong trận đấu trên sân Monaco rạng sáng qua, Leverkusen đã chơi một thế trận toan tính với Monaco và có được bàn thắng do công của Chicharito ở phút 73. Nhưng một lần nữa, Leverkusen lại đánh rơi chiến thắng và lần này còn đáng trách hơn. Đáng trách ở chỗ Leverkusen đã giữ vững tỷ số cho tới phút bù giờ thứ 4, phút bù giờ cuối cùng của trận đấu nhưng vẫn để đối thủ chọc thủng lưới sau một loạt sai lầm. 

Ở tình huống trung vệ Omer Toprak chiếm lại quyền kiểm soát bóng khi đồng hồ đã nhảy sang phút bù giờ thứ 4, những tưởng 3 điểm đã nằm trong túi Leverkusen. Nhưng thay vì phá bóng lên thật xa, Toprak lại phá ra biên. Và chính ở tình huống tổ chức tấn công sau đó, Monaco đã có bàn thắng gỡ 1-1 với pha bắt vô lê không thể cản phá từ ngoài vòng cấm.


Đó tiếp tục là một pha bóng khó hiểu của Leverkusen. Trong bối cảnh họ cần bảo toàn tỷ số, các tiền vệ của Leverkusen lại dâng cao khó hiểu dẫn tới việc 4 hậu vệ của họ phải đối mặt với nhiều cầu thủ tấn công của đội chủ nhà. Và khi bóng được đưa ngược trở lại cho Glik, trung vệ của Monaco đã không chịu bất kỳ một sức ép nào để có thể đưa ra một pha dứt điểm hoàn hảo.

Trong một thế trận chặt chẽ, toan tính được duy trì từ đầu tới cuối trận thì việc Leverkusen đánh rơi 2 điểm ở tình huống bóng cuối cùng trong trận là một điều hết sức đáng trách. Với 4 điểm đánh rơi sau 2 vòng đầu, tại bảng đấu mà cả 4 đối thủ được đánh giá là đồng cân, đồng lạng với nhau rõ ràng là một sự phung phí quá lớn. Để giờ đây, con đường vào vòng knock-out của Leverkusen trở nên chông gai hơn và nhiều khả năng sẽ được định đoạt ở 2 vòng đấu tiếp theo với đối thủ mạnh Tottenham.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x