Nhà cầm quân người Tây Ban Nha rất vui khi được tiếp tục góp mặt ở vòng bán kết Champions League năm thứ hai liên tiếp cùng PSG. Lucho bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, dù thua 2-3 ở tứ kết lượt về trên sân Villa Park. "Giành vé vào bán kết Champions League luôn rất khó khăn. Đây là lần thứ hai liên tiếp chúng tôi đạt được thành tích này. Tôi rất hạnh phúc.
Trận đấu tại Villa Park rất khó khăn. Chúng tôi đã bắt đầu theo cách tốt nhất có thể, nhưng sau đó chúng tôi gặp một số biến cố. Trong hiệp một, chúng tôi đã thi đấu rất tự tin, điều đó là tích cực. Chúng tôi phải cải thiện nhiều thứ và giúp đội đội làm tốt hơn nữa. Chúng tôi phải vui vẻ, hạnh phúc. Tôi muốn cảm ơn NHM, họ luôn đồng hành, cổ vũ cho chúng tôi. Đây là một khoảnh khắc rất tuyệt vời đối với chúng tôi", Enrique phát biểu trên L’Equipe TV sau trận đấu.
Enrique đánh giá rất cao Aston Villa và tinh thần không bỏ cuộc của thày trò HLV Unai Emery. "Chúng tôi không bao giờ được tỏ ra quá tự tin, vì một trận đấu bóng đá thay đổi ở mọi thời điểm và chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi tình xuống. Aston Villa là một đội bóng rất giỏi, chơi tốt với những cầu thủ chất lượng. Chúng tôi phải nhìn vào những mặt tích cực, và chúng tôi rất vui.
Ngoài ra, chúng tôi rất hài lòng với sự tiến bộ của mình. Đây là một năm khó khăn, với nhiều nghi ngờ xung quanh đội bóng, nhưng PSG thậm chí còn mạnh hơn năm ngoái. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng", Lucho khen ngợi đội nhà.
Khi được hỏi thích gặp Arsenal hay Real Madrid ở bán kết hơn, Lucho tự tin cho biết: "Tôi sẽ tự nấu cho mình một bữa tối ngon lành và xem trận đấu này. Nếu chúng tôi đụng độ Arsenal, thì đây sẽ là lần thứ ba chúng tôi chạm trán một đại diện Anh tại vòng knock-out Champions League, còn nếu đó là một đội bóng Tây Ban Nha, thì tôi hiểu rất rõ về họ (Real Madrid)".