M.U đả bại PSG: Dạy nhau cách tiêu tiền

Lộc Trần
07:44 ngày 07-03-2019
Những gì tinh túy, đặc trưng nhất của bóng đá đều hội tụ trong siêu phẩm điện ảnh mang tên "Ngược dòng" với diễn viên chính Man United cùng dàn phản diện đau khổ của PSG.
M.U đả bại PSG: Dạy nhau cách tiêu tiền

Nhiều tiền để làm gì?

Câu hỏi gây bão mạng xã hội Việt Nam thật sự hóc búa và đến cả PSG cũng không trả lời được. Đội bóng sở hữu 2 cầu thủ đắt giá nhất và nhì thế giới (Neymar và Kylian Mbappe có tổng giá trị hơn 400 triệu euro) luôn thất bại một cách khó hiểu cứ mỗi khi đến thời điểm này trong năm.

Thật vậy, đã 3 mùa liên tiếp, PSG đều dừng chân ở vòng 1/8 Champions League. Một đội bóng đặt mục tiêu chinh phục cúp bạc danh giá nhất châu Âu mà chỉ đi xa được đến thế thì chẳng còn gì để nói. Nhưng quan trọng nhất, cái cách PSG dừng chân luôn khiến người ta ngao ngán.

Mùa 2016/17, PSG thậm chí đã đánh bại Barcelona tới 4-0 ở trận lượt đi trên sân nhà. Nhưng có ai ngờ, tỷ số ở trận lượt về là 6-1, nghiêng về Barca, với người hùng của sân Nou Camp ngày hôm đó là... Neymar. So với màn thua ngược vừa mới đây trước M.U thì sự đau xót hẳn cũng là một chín một mười.

PSG mãi là kẻ yếu bóng vía
PSG mãi là kẻ yếu bóng vía

Ở vòng 1/8 mùa trước, PSG cũng đã có một khởi đầu thuận lợi khi mở tỷ số ngay trên sân của Real Madrid. Nhưng rốt cuộc, đội bóng đến từ thủ đô nước Pháp vẫn thua chung cuộc 1-3, trong ngày Neymar chơi thảm hại còn Mbappe thì bị Sergio Ramos "bỏ túi". Sau 2 lượt trận, tổng tỷ số 5-2 nghiêng về Los Blancos và thêm một thất bại đáng chôn vùi xuống lòng đất của PSG.

Nhìn chung, trong cả 3 mùa gần đây, PSG đều giành lợi thế trước đối thủ. Nhưng sau cùng, họ luôn đánh mất những gì có trong tay theo cách quá ngớ ngẩn. Điều này không chỉ lặp lại một, hai mà đã ba lần thì chắc chắn sự nhu nhược nằm ở bản chất. Những người đổ lỗi cho sự thiếu vắng của Neymar và Edinson Cavani có thể nhìn qua đội hình của M.U trước khi rút lại lời nói của mình.

PSG có tiền, rất nhiều tiền, thậm chí số một thế giới bóng đá. Nhưng có lẽ họ vẫn cần thuê một người biết tiêu tiền cho, chứ Thomas Tuchel thì không thể rồi.

M.U giàu có ở bản ngã

Sau trận đấu điên rồ, một phóng viên của Sky Sports tiến lại chỗ Ole Gunnar Solskjaer. Bất giác Solskjaer nở nụ cười trước một gương mặt quen thuộc, là Gary Neville. Người đàn ông được mệnh danh là "quý ngài Man United" đang cố kìm nèn những cảm xúc sung sướng của mình để làm tròn bổn phận của một người lấy tin.

Neville hỏi Solskjaer: "Cậu thực sự đã nghĩ về một màn ngược dòng từ trước à?". "Đương nhiên, cậu hiểu tôi mà", Solskjaer đáp lại với một nụ cười trìu mền.

Sir Alex có mặt trên khán đài để kiểm chứng phép màu của Solskjaer
Sir Alex có mặt trên khán đài để kiểm chứng phép màu của Solskjaer

Có lẽ với ít nhất 2 lần tận mắt chứng kiến những điều phi thường, Neville đã tin vào phép màu nằm nơi Solskjaer. Cậu bạn thân lập nên kỳ tích ở Nou Camp 20 năm trước bây giờ lại tiếp tục vung đũa phép. Có lẽ, như rất nhiều fan M.U khác, Neville thực sự tin có "ADN ngược dòng" trong máu của Solskjaer.

Nhưng còn tuyệt vời hơn, Solskjaer biết truyền thứ tinh thần truyền thống đó cho những học trò nhỏ tuổi của mình. Man United thua trận đầu tiên dưới thời Solskjaer trước PSG và Quỷ đỏ đã đứng dậy từ chính nơi vấp ngã, đánh bại PSG ngay tại Parc des Princes. 

Đương nhiên, M.U có may mắn song hành. Nhưng chẳng may mắn nào xuất hiện với người không cố gắng. Solskjaer đã giữ đúng lời nói của mình, M.U đã lao lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 2 và kép lại hiệp 1 với việc dẫn 2-1. 

Cái kết càng trở nên viên mãn hơn khi mà lúc Marcus Rashford dứt điểm quả penalty quyết định, trên sân M.U có tới 4 gương mặt trưởng thành từ lò đào tạo của mình: Rashford, Scott McTominay, Tahith Chong và Mason Greenwood. Trước đó còn Andreas Pereira. Riêng ở cái tên cuối, Greenwood trở thành cầu thủ M.U trẻ nhất từng ra sân tại Champions League khi mới 17 tuổi 5 tháng và 5 ngày. 

Một M.U đoàn kết đang trở lại
Một M.U đoàn kết đang trở lại

M.U lội ngược dòng với dàn cầu thủ "cây nhà lá vườn", nghe thật quen thuộc, có cái gì đó của Sir Alex Ferguson - vị chiến lược gia đại tài cũng có mặt trên khán đài Parc des Princes ngày hôm nay. M.U đã thắng bằng chính bản ngã của mình, đó mới là điều đáng nói nhất.

Trong bài phỏng vấn sau đó, Romelu Lukaku tiết lộ đã nhường quyền đá penalty cho Rashford. "Cậu ấy tiến lại gần tôi và nói muốn đá quả pen này. Tôi đáp lại: Đây là khoảnh khắc của cậu, hãy tiến lên và mang thắng lợi về".

Lukaku bỏ đi cơ hội lập hat-trick, trở thành người hùng để trao nó cho một đàn em trẻ tự tin. Đúng như những gì Solskjaer nói với Neville: "Các cầu thủ, BHL và người hâm mộ đã "United" (tạm dịch: thống nhất, đoàn kết, quy tụ) vì chúng ta là United".

Trước một đội bóng sở hữu tinh thần và truyền thống như M.U, PSG còn phải mang sách vở sang học dài về sự giàu có.

PSG 1-3 M.U (chung cuộc 3-3): M.U tạo địa chấn trên đất Pháp
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x