Sau chỉ 15 phút thi đấu, Istanbul Basaksehir đã có được bàn thắng mở tỉ số từ một tình huống chuyển trạng thái cực nhanh. Quả phạt góc của M.U bị phá tới chân Demba Ba trong bối cảnh toàn bộ cầu thủ đội khách đã rớt lại phía sau, cựu tiền đạo Newcastle di chuyển thoải mái từ sân nhà sang vòng cấm đối diện và dễ dàng đánh bại Dean Henderson.
Nhận xét về bàn thắng này, huyền thoại Paul Scholes ngao ngán: “Bạn chắc chắn phải luôn có ai đó giữ vị trí ở giữa sân trong những tình huống phạt góc như thế, và ở tình huống này họ chọn Nemanja Matic. Dồn lên như lũ hổ đói, đó là cách chơi bóng của đám trẻ 10 tuổi”.
“Có thể thông cảm được nếu tình huống đó diễn ra ở những phút cuối trận, nhưng dồn toàn bộ đội hình lên trong vòng 10 phút đầu thì thật là quái gở”.
“Các hậu vệ cần phải thể hiện tốt hơn, từ đó mà hàng tấn công cũng sẽ tốt dần lên. Hàng thủ phải nhận mọi trách nhiệm về thất bại này. Bạn là một hậu vệ M.U thì cần phải làm tốt hơn trong những tình huống đối mặt, điều mà ngày hôm nay họ bất lực”.
Chia sẻ quan điểm với Scholes, huyền thoại Rio Ferdinand thậm chí cắt ngang bài phân tích chiến thuật của Gary Lineker để bày tỏ bức xúc: “Chờ đã nào, Gary. Tính tổ chức của đội bóng này nằm ở đâu vậy?”.
“Đó là bàn thua mà thường bạn chỉ thấy ở phút 89, khi một đội đang bị dẫn và dồn lên tìm bàn gỡ nhưng không thành công và bị phản đòn. Tôi đã kinh ngạc khi chứng kiến nó. Thật thiếu tôn trọng chính mình”.
“Họ quá thiếu ổn định, quá thiếu sự liên kết. Họ cần phải giành điểm trong trận đấu này mới phải”, Ferdinand giận dữ.
Đến cả một cựu tiền đạo như Robin van Persie cũng ôm đầu chê cách… phòng thủ của M.U: “Phòng ngự dở quá. Tôi chẳng nhớ nổi đã gặp bàn thua nào tương tự hay chưa nữa. Bạn phải luôn có ít nhất 1, 2 cầu thủ ở lại phòng ngự sân nhà chứ”.
Cuối cùng, HLV Ole Gunnar Solskjaer chốt lại một ngày tệ hại của các hậu vệ Quỷ đỏ, cả về kỹ năng lẫn tính tổ chức: “Màn trình diễn này không đủ tốt trước một đối thủ chơi cường độ cao. Họ khiến chúng tôi tổn thương ở một vài tình huống phản công, và ghi được 2 bàn thắng ở những pha bóng phòng ngự không chuẩn mực”.
“Chúng tôi thực hiện một quả phạt góc tầm thấp và không để mắt tới cầu thủ chơi cao nhất của đối phương – một sai lầm không thể tha thứ được. Bàn thứ hai cũng đến từ tình huống tổ chức không tốt để phản pressing và mất bóng”.
“Hai bàn thua do chúng tôi tự dâng cho họ và sau đó cũng làm không đủ tốt để trở lại trong hiệp 2. Chúng tôi có tới 45 phút để giành lại chút gì đó nhưng bất lực”, Solskjaer chán nản.
Khi Solskjaer đã không còn tìm được điểm gì để bào chữa cho các học trò, M.U quả thực không thể tệ hơn được nữa. Lần này cũng chẳng còn “Nhà hát của những cơn ác mộng” Old Trafford cho ông thầy người Na Uy bám víu. Quỷ đỏ của ông đang dại nhà dại cả chợ, đặc biệt ở khía cạnh phòng ngự. Làm sao M.U có thể thành công với một hàng phòng ngự với cách tổ chức của lứa “U10” và một vị thủ lĩnh bất ổn triền miên như Harry Maguire?
XEM THÊM
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn