Man City gột sạch chất 'phèn' trước Real Madrid 10 năm trước

Hà Trang
18:16 ngày 26-04-2022
Trong lần đối đầu tại Etihad vào đêm nay, Man City là đội cửa trên so với Real Madrid. Nếu là cách đây 10 năm, đó là chuyện không ai tin.

"Chết đi City", "Đồ khốn Mancini", "Chúng mày không thuộc về nơi này", những khán đài Bernabeu rền vang tiếng công kích nhắm vào các vị khách tội nghiệp, theo từng nhịp vung tay phấn khích của Jose Mourinho.

Real Madrid của Người đặc biệt đã bị Man City dẫn 2-1 cho tới tận phút 87 ở trận lượt đi vòng bảng Champions League 2012/13. Nhưng chỉ trong 3 phút, từ 87 cho tới 90, Benzema và Ronaldo đã ghi 2 bàn thắng ngoạn mục để hoàn tất cú lội ngược dòng mãn nhãn.

10 năm trước, Benzema từng ghi bàn vào lưới Man City

Người Madrid ném vào mặt các vị khách 2 chữ "đẳng cấp", như một thứ mà núi tiền của Man City cả đời không bao giờ mua được. Và sau 10 năm, hình như họ vẫn đúng. Kể từ đó đến nay, Real vô địch Champions League tới 4 lần, trong đó có 3 lần liên tiếp. Còn Man City thì vẫn thế, hoàn toàn trắng tay ở đấu trường danh giá này, dù từng vào tới chung kết.

Nhưng để nói tính chất của cuộc gặp Man City vs Real Madrid vào đêm nay vẫn tương tự như 10 năm trước thì là sai lầm lớn. Cách đây 10 năm, City chỉ là một thiếu gia tỉnh lẻ, có chút tiền nhưng tham vọng lớn. Họ thậm chí còn không phải đội bóng lớn nhất ở thành Manchester, nên càng là một tay mơ ở sân chơi châu lục. Khi đấy, Man City tham gia Champions League chẳng khác gì "bình vôi". Họ không nghĩ bản thân mình nhỏ bé thế, nhưng các đội bóng lớn, như Real, thì nghĩ như vậy. 

Nhưng bây giờ, City là ứng viên vô địch số 1 sẽ đón tiếp Real tại Etihad vào đêm nay. "Nếu chúng tôi so thành tích lịch sử thì không có cửa, Real vượt trội", Pep Guardiola chia sẻ. "Lịch sử có tiếng nói của riêng mình nhưng chúng tôi vẫn luôn có khát khao cạnh tranh với họ.

Ở trận đấu tới, là 11 người đấu 11 người, với 1 quả bóng trên sân và chính các cầu thủ sẽ quyết định kết quả. Chúng tôi phải chống lại những người đã chơi ở vòng này rất, rất nhiều lần trong lịch sử, họ còn vào tới chung kết và vô địch.

Real có những phẩm chất như thế và có khi đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn không có. Nhưng bóng đá có nhiều yếu tố và có khi chúng tôi sở hữu những thứ mà Real không có".

Những thứ mà Real có còn City không thì rất nhiều. Los Blancos đã có 13 lần vô địch C1/Champions League, City vẫn mải miết đi tìm danh hiệu đầu tiên. Real là đội dự vòng bán kết C1/Champions League nhiều nhất trong lịch sử với 59 lần, bao gồm cả mùa này. Liverpool là đội dự vòng bán kết nhiều nhất trong số các đội bóng Anh mà mới có 12 lần. City chỉ vỏn vẹn... 3 lần.

Man City giờ đã lọc lõi hơn rất nhiều

Thế còn những thứ City có mà Real không? Có lẽ đó là một lối chơi có hình thù rõ ràng, dựa trên một HLV vẫn luôn trung thành với triết lý của mình cả 10 năm qua. Nhưng sự hữu chiêu của City sợ nhất cái vô chiêu của Real.

Rất khó để cắt nghĩa Real thi đấu theo phong cách gì, trước PSG và Chelsea? Chỉ biết là đến sau cùng, họ vẫn thắng. Có người nói Real quá may, có người nói họ quá đẳng cấp. Tranh cãi nhiều nhưng có một thứ khó ai có thể phủ nhận, Real luôn là kẻ lọc lõi nhất ở sân chơi điên rồ này.

Guardiola từng gọi Real là "Vua" châu Âu và nhiệm vụ của ông cùng Man City là lật đổ ngai vàng trong đêm nay.

Cái hơn của Man City so với 10 năm trước là họ đã được đối thủ tôn trọng và công nhận. Man xanh giờ không còn "phèn" như xưa, họ có đầy bài học, kinh nghiệm và bản lĩnh. Và Guardiola thì cũng không phải là Roberto Mancini để mà mãi lơ ngơ ở Champions League.

Đặt lên bàn cân, Man City đang được đánh giá mạnh hơn Real. Kịch bản tại Etihad đêm nay là Real bắt chước Atletico, phòng ngự co cụm trước sức công cường bạo của đội chủ nhà. Nhưng Man City có thắng được không? Đó mới là thứ cần bàn!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • UEFA để trọng tài ít kinh nghiệm bắt chính trận Man City vs Real UEFA bố trí trọng tài ít kinh nghiệm bắt chính trận Man City vs Real

    UEFA chỉ định trọng tài người Romania là Istvan Kovacs bắt chính trận Man City vs Real Madrid tại bán kết lượt đi Champions League 2021/22 vào ngày mai (27/4). Đáng chú ý, ông Kovacs năm nay mới 37 tuổi.

  • Ancelotti  từng 'dạy' Guardiola bài học nhớ đời Ancelotti từng 'dạy' Guardiola bài học nhớ đời

    Đêm nay, HLV Pep Guardiola sẽ có dịp so tài cùng đồng nghiệp Carlo Ancelotti khi Man City tiếp đón Real Madrid trong trận bán kết lượt đi Champions League 2021/22. Thuyền trưởng của Man City cần phải hết sức cảnh giác bởi trước đây ông từng phải nhận thất bại cay đắng dưới tay vị chiến lược gia người Italia.

  • Nhận định bóng đá Man City vs Real, 02h00 ngày 27/4 Nhận định bóng đá Man City vs Real, 02h00 ngày 27/4: Kền kền trắng hết bay

    BongdaPlus cập nhật tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định trận đấu Man City vs Real tại bán kết lượt đi Champions League 2021/22 vào 02h00 ngày 27/4.

  • Man City vs Real Madrid: Guardiola và mối lương duyên chớp nhoáng với Carletto Man City vs Real Madrid: Pep và mối lương duyên chớp nhoáng với Carletto

    Ít ai biết Carlo Ancelotti (thường được gọi thân mật là Carletto) từng có ảnh hưởng quan trọng đến sự nghiệp huấn luyện lừng lẫy của Pep Guardiola (vẫn được gọi ngắn gọn là Pep). Mối lương duyên của hai chiến lược gia hàng đầu này diễn ra chớp nhoáng từ hơn 15 năm trước.

  • De Bruyne vs Luka Modric: Sân khấu là của ai? De Bruyne vs Luka Modric: Sân khấu là của ai?

    Một bộ phim hay không thể thiếu đi tài dàn dựng của người đạo diễn giỏi và một trận đấu bóng đá, chỉ được gọi là “đỉnh cao”, nếu mỗi đầu chiến tuyến là những nhà tổ chức thế trận hàng đầu. Kevin de Bruyne và Luka Modric hứa hẹn sẽ mang tới một bữa tiệc bóng đá đẳng cấp và thịnh soạn.

  • 3 dự đoán đáng chú ý về trận Man City vs Real Chờ đợi điều gì từ cuộc gặp thượng đỉnh Man City vs Real?

    Rạng sáng mai (27/4), Man City sẽ tiếp đón Real Madrid trong trận bán kết lượt đi Champions League 2021/22. Dưới đây là một số dự đoán đáng chú ý liên quan đến trận đấu diễn ra tại Etihad này.

  • 3 điểm nóng nhất Man City vs Real 3 điểm nóng nhất ở đại chiến Man City vs Real

    Đại chiến giữa Man City vs Real ở bán kết lượt đi Champions League 2021/22 được chờ đợi với rất nhiều điểm nóng trên sân và có thể sẽ quyết định đến chuyện thành bại của các đội bóng.

  • Man City, một sản phẩm 'made in Spain' Man City, một sản phẩm 'made in Spain'

    Thành công của Man City gắn liền với những người Tây Ban Nha. Đúng hơn là những người Tây Ban Nha có liên quan tới Barcelona. Đội chủ sân Etihad là một sản phẩm “made in Spain” (được sản xuất tại Tây Ban Nha) đúng nghĩa, với chất Tây Ban Nha cả trong mô hình quản trị lẫn trong ban huấn luyện.

  • 3 nhiệm vụ để Real Madrid đánh bại Man City 3 nhiệm vụ để Real Madrid đánh bại Man City

    Không quá khi nói ngoài đẳng cấp, Real Madrid cũng đã gặp may rất nhiều ở 2 màn lội ngược dòng ở vòng 1/8 và tứ kết Champions League, nhưng không thể tiếp tục như vậy khi đối đầu Man City.

  • Cuộc so tài  giữa hai 'hậu vệ' Ederson và Courtois Man City vs Real: Cuộc so tài giữa hai 'hậu vệ' Ederson và Courtois

    Bóng đá hiện đại đòi hỏi thủ môn phải chơi chân thành thạo, cả trong phòng ngự lẫn phát triển bóng. Ederson và Thibaut Courtois chính là hai “hậu vệ” bắt gôn hàng đầu châu Âu.

  • 'Mũi dao găm' Gabriel Jesus 'Mũi dao găm' Gabriel Jesus

    Vừa lập cú poker vào lưới Watford, Gabriel Jesus tràn đầy hưng phấn trong cuộc tiếp đón Real Madrid. Đừng quên rằng, chính chân sút người Brazil này đã từng ghi bàn loại Real Madrid tại Champions League hai năm trước.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x