Monaco: Đội bóng nhỏ sẵn sàng làm việc lớn

Kinh Thi Kinh Thi
11:12 ngày 03-05-2017
Có hẳn một “nền bóng đá” Monaco, với các CLB mà nhìn vào cái tên, người ta có thể hình dung đôi điều: Café de Paris, Casino Monte-Carlo, Loews Hotel... Các đội này chơi bóng trong các giải đấu do LĐBĐ Monaco tổ chức. Và, cũng như các nền bóng đá khác, Monaco có hẳn... ĐTQG. Trong lần ra sân gần đây nhất, đội tuyển Monaco đá giao hữu với đội Vatican
Monaco: Đội bóng nhỏ sẵn sàng làm việc lớn
Nhưng tất nhiên, bạn chưa bao giờ thấy ĐTQG Monaco xuất hiện ở các giải đấu quốc tế. Tuy hoàn toàn có đủ tư cách, nhưng LĐBĐ Monaco chưa bao giờ đưa đơn xin gia nhập UEFA hoặc FIFA. Đội tuyển Monaco, do vậy, chỉ đá giao hữu với các đội tuyển không thuộc UEFA hoặc FIFA. Đội bóng duy nhất được biết đến một cách rộng rãi ở Công quốc Monaco là CLB AS Monaco. Đội bóng nhà nghề đích thực này thì lại sinh hoạt trong làng bóng Pháp, suốt bao đời nay!

Đấy là cách riêng, là lựa chọn riêng của xứ sở Công quốc. Thú vị ở chỗ: AS Monaco tạo dựng được chỗ đứng đáng nể trong làng bóng đỉnh cao, chủ yếu cũng là nhờ những nét riêng đặc sắc của đội bóng này, giống như xứ Monaco vậy. Bây giờ mà bàn về HLV Arsene Wenger, e rằng cứ phải tìm những đề tài liên quan đến sự già nua, lạc hậu, thất bại thì mới phù hợp. Nhưng hãy lưu ý: từng có lúc Wenger là một trong những tượng đài của làng huấn luyện. Monaco chính là bệ phóng đã đưa Wenger gia nhập hàng ngũ HLV giỏi, cách đây gần 3 thập kỷ.

Ông quy tụ những Patrick Battiston (hết hợp đồng và bị Bordeaux rũ bỏ), Glenn Hoddle (bị bóng đá Anh ruồng rẫy, chuyển nhượng tự do), Mark Hateley (thất bại ở AC Milan)..., rồi xây dựng một đội bóng tuyệt vời, vô địch Ligue 1 ngay trong mùa đầu tiên cầm quân. Cũng chính từ Monaco mà một cầu thủ “bèo bọt”, do Wenger kéo về từ châu Phi, vươn lên mạnh mẽ trước khi trở thành siêu sao. Đó là George Weah, đoạt “Quả bóng vàng châu Âu” ngay khi France Football mở rộng diện bình chọn cho giải thưởng danh giá này.

Monaco luôn là như vậy, từ những năm xa xưa trong lịch sử CLB, chứ không chỉ trong giai đoạn hiện tại. Vì sao Wenger chán nản sang tận giải J-League của Nhật Bản, coi như “ẩn dật” vào giữa thập niên 1990? Đấy là vì chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra: scandal VA-OM (scandal dàn xếp tỷ số của Marseille ở Ligue 1) đổ bể vào năm 1993.


Thật ra, Wenger đã nghi ngờ từ rất lâu trước đó, rằng phải có điều bí ẩn nào đó khiến đội Monaco của ông không thể thống trị sân cỏ Pháp dù luôn tỏ ra xuất sắc về mặt chuyên môn. Việc ông chủ Bernard Tapie của Marseille phải vào tù chỉ là chuyện sau này mới rõ. Nhưng Wenger thì đã khinh thường cái cách Marseille chi tiền để có sức mạnh trong làng bóng Pháp từ lâu. Monaco phải khác, không vươn lên theo cách ấy.

Wenger ra đi, với lời thề không quay lại Ligue 1. Nhưng “tinh thần Wenger” ở Monaco thì không bao giờ mất đi. Hãy để PSG diễn vai “đội bóng lớn” của bóng đá Pháp trong giai đoạn này. Cũng như Marseille, Bordeaux, St Etienne từng diễn vai ấy ở những giai đoạn khác nhau trước đây. Monaco luôn biết bằng lòng với vai diễn nhỏ, khiêm tốn hơn. 

Họ luôn biết chắt chiu tài năng của các cầu thủ bị cho là đã hết thời, biết làm cho các cầu thủ trẻ chưa có danh tiếng trở thành ngôi sao. Nhìn vào Radamel Falcao bây giờ, những người hâm mộ lớn tuổi có thể nhận ra Hoddle, Hateley hoặc Battiston ngày xưa. Nhìn vào Kylian Mbappe, người ta nhớ ngay đến Manuel Amoros hoặc Weah ngày xưa.

Cứ thế, Monaco luôn là đội bóng nhỏ nhưng sẵn sàng làm nên việc lớn. Đây đã là lần thứ 4 trong kỷ nguyên Champions League, Monaco lọt vào bán kết. Các “đại gia” Ligue 1 có phải ganh tị? Chính Monaco đã loại gã nhà giàu Man City của HLV hãnh tiến Pep Guardiola ở Champions League mùa này. Nguyên nhân thì chẳng bao giờ nằm ở đồng tiền của ông chủ Dmitry Rybolovlev!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x