NAPOLI CẦM HÒA LIVERPOOL 1-1

Nhờ Ancelotti, Napoli chưa 'chết'

Gia Hưng
11:02 ngày 29-11-2019
Trong cơn khủng hoảng trầm trọng, Napoli vẫn trụ vững trước Liverpool nhờ chiến thuật bậc thầy của Carlo Ancelotti. Thậm chí họ còn dẫn trước nhà ĐKVĐ Champions League. Trận hòa 1-1 này đã chứng tỏ đẳng cấp của vị HLV 60 tuổi.
Nhờ Ancelotti, Napoli chưa 'chết'

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Juergen Klopp bảo rằng khi nhìn thái độ của cầu thủ đối phương và nghe không khí của họ trong phòng thay đồ, ông đã tự nhủ đây là một trận khó khăn. Và đúng là khó khăn thật. Liverpool thi đấu tương đối bế tắc, bị dẫn trước vì bàn thắng của Dries Mertens và chỉ may mắn gỡ lại 1 điểm nhờ cú đánh đầu của Dejan Lovren.

Ancelotti thực thi lối đá mà ông mô tả là “cách duy nhất để sống sót ở Anfield”. Đó là chủ động phòng ngự, thu hẹp các khoảng trống và tranh cướp bóng liên tục. Ông cũng gây bất ngờ bằng việc sử dụng hậu vệ biên Di Lorenzo chơi tiền vệ phải, trung vệ Nikola Maksimovic đá hậu vệ biên, và tuyệt nhiên không hề dùng Jose Callejon như thường lệ. Napoli thiếu mất Arkadiusz Milik và Lorenzo Insigne, nên ai cũng tưởng Callejon đương nhiên được sử dụng.

Chiến thuật này giúp Napoli phòng ngự biên tốt hơn, hạn chế khả năng tấn công biên phía đối thủ. Đội bóng của Klopp thường phải thực hiện các quả tạt ở lưng chừng, hiếm khi xuống được đáy biên. Klopp tung Trent Alexander-Arnold vào sân ở phút 78, nhưng Ancelotti trả lời bằng việc cho vào sân quân bài Amin Younes để khống chế đối phương ngay từ giữa sân. HLV người Italia đã thành công mỹ mãn.

HLV Ancelotti đã khắc chế rất tốt lối đá của Liverpool

Màn trình diễn của Napoli gây bất ngờ cho chính… Ancelotti, vì giữa cuộc khủng hoảng nội bộ trầm trọng và chuỗi trận tệ hại ở Serie A, không ai nghĩ Napoli thi đấu được như vậy. Trận đấu quả cảm đã phá tan sự im lặng theo đúng nghĩa đen: Ancelotti trả lời họp báo trở lại. Vị chủ tịch De Laurentiis cũng đã chính thức lên tiếng bằng một dòng trạng thái trên Twitter, khẳng định đội bóng vẫn đoàn kết, và không có chuyện buông xuôi vì những mâu thuẫn với BLĐ.

Thật ra ai cũng hiểu, cầu thủ Napoli không đá vì De Laurentiis, mà đá vì Ancelotti. Chính HLV người Italia phải thốt lên: “Tôi ngạc nhiên vì đội thi đấu ở Champions League rất tốt, nhưng không duy trì được điều đó ở Serie A. Đó là một hạn chế lớn”. Giữa một trận cầu tâm điểm trước nhà ĐKVĐ Champions League, Napoli chứng tỏ họ là một đội có thực lực thật sự nếu cả đội nhìn về một hướng. Liverpool mạnh thế nào thì không cần nói thêm, và chắc chắn, thành tích thắng 2, hòa 1, thua 1 trong 4 lần chạm trán gần nhất của Napoli trước đội bóng Anh là một thành tích đặc biệt. Nó cho thấy Napoli có thể là một ẩn số thú vị trước các ông lớn.

Không chắc đội quân của Ancelotti sẽ giữ được tinh thần này khi gặp những đối thủ cỡ Bologna hay Udinese khi trở lại Serie A. Napoli thời Ancelotti mắc một bệnh là thiếu ổn định trong cuộc đua đường trường, nhưng khi đá knock-out lại chẳng ngán đội nào. Dẫu là Ancelotti sẽ phải cải thiện điều này để chí ít đưa đội bóng trở lại Top 4 như thường lệ, thì cũng là tương đối vội vàng nếu De Laurentiis sa thải Carletto ngay lúc này. Ít ra, các cầu thủ vẫn ủng hộ Ancelotti, và HLV này vẫn là một người rất đẳng cấp ở sân chơi châu lục.

“Dũng sĩ” diệt Liverpool
8 lần đối đầu Liverpool ở Champions League, Ancelotti chỉ thua đúng 1 trận cùng Napoli ở vòng bảng mùa trước (với tỉ số 0-1). Còn lại, ông thắng 5, hòa 2. Lưu ý là thống kê chỉ tính trong thời gian thi đấu chính thức, còn Ancelotti đã cùng Milan thua Liverpool trên chấm luân lưu ở chung kết Champions League năm 2004/05. Đó là thất bại cay đắng bậc nhất trong sự nghiệp của Ancelotti.

6 - Napoli đang trở thành một "vua hòa" của châu Âu khi hôm qua đã là trận hòa thứ 6 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường của họ. Trước đó họ đã hòa SPAL, Atalanta, Salzburg, Genoa và Milan.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Mertens vẫn là nỗi ám ảnh của Alisson Mertens vẫn là nỗi ám ảnh của Alisson

    Sự vắng mặt của Lorenzo Insigne và Arkadiusz Milik vì chấn thương là những mất mát lớn với Napoli trước chuyến làm khách của Liverpool. Tuy nhiên, hàng công của đội bóng Italia đã không trở nên vô hại như lo ngại của các tifosi.

  • Inter tái hiện ký ức hào hùng ở Kiev Inter tái hiện ký ức hào hùng ở Kiev

    Chiến thắng 3-1 trước Slavia Prague rạng sáng qua làm các Interista nhớ lại khúc khải hoàn vĩ đại 10 năm trước ở Kiev, mà nhờ mở nút thắt đó Inter đã tiến thẳng đến danh hiệu vô địch Champions League. Bây giờ, Inter đã nắm quyền tự quyết ở lượt trận cuối.

  • Vào vòng knock-out Champions League, Leipzig gửi lời thách thức Vào vòng knock-out Champions League, Leipzig gửi lời thách thức

    Năm nay, không phải Bayern hay Dortmund mà chính Leipzig mới là đội bóng Đức gây ấn tượng nhất. Với lối đá sắc bén và hiệu quả, Leipzig đang gửi đi những thông điệp thách thác các ông lớn tại Champions League.

  • Lyon: Rudi Garcia kém duyên với Champions League Lyon: Rudi Garcia kém duyên với Champions League

    Mặc dù rất “mát tay” khi dẫn dắt Lyon ở Ligue 1, song HLV Rudi Garcia lại không chứng tỏ được khả năng cầm quân ở Champions League. Trận thua 0-2 trước Zenit mới đây chính là bằng chứng nữa cho thấy nhà cầm quân 46 tuổi này không có duyên ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Thời còn dẫn dắt Roma, Garcia cũng chỉ nhận về những kết quả tệ hại.

  • Hòa Valencia, Chelsea vẫn có quyền tự quyết Hòa Valencia, Chelsea vẫn có quyền tự quyết

    Trên sân Valencia, mặc dù đã dẫn trước 2-1 nhưng Chelsea cuối cùng lại phải rất vất vả mới có tỷ số hoà 2-2. Thêm một trận đấu nữa The Blues cho thấy những lỗ hổng ở hàng phòng ngự và nếu không may mắn, họ đã có thể bại trận trên đất Tây Ban Nha. Dẫu sao với 1 điểm giành được, Chelsea vẫn nắm trong tay quyền tự quyết định số phận…

  • Juventus muốn tránh Tottenham của Mourinho ở Champions League Juventus muốn tránh Tottenham của Mourinho ở Champions League

    Theo nhận định của Leonardo Bonucci, sự có mặt của Jose Mourinho biến Tottenham trở thành một thế lực thật sự tại Champions League khiến ngay cả Juventus cũng không muốn đối đầu.

  • Sancho bị 'cấm khẩu' sau trận thua Barca Sancho bị 'cấm khẩu' sau trận thua Barca

    Cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho cho biết anh không được phép nói chuyện sau khi Dortmund bại 1-3 dưới tay Barcelona ở vòng bảng Champions League, diễn ra vào đêm qua (27/11).

  • Liverpool lập kỷ lục tệ hại sau trận hòa Napoli Liverpool lập kỷ lục tệ hại sau trận hòa Napoli

    Với việc bị đội khách Napoli chọc thủng lưới trong trận hòa 1-1 tại vòng bảng Champions League đêm qua, Liverpool đã lập kỷ lục để thủng lưới tất cả mọi trận trên sân nhà từ đầu mùa tính đến thời điểm hiện tại.

  • Xem Champions League lại nhớ M.U, nhớ Sir Alex Xem Champions League lại nhớ M.U, nhớ Sir Alex

    Cứ mỗi giữa tuần, trái bóng Champions League lại lăn. Xem Real, Barca, Chelsea, Liverpool đua nhau trổ tài, hẳn nhiều fan Việt Nam lại da diết nhớ Sir Alex, thèm chứng kiến cơn cuồng phong đỏ thể hiện mình. 

  • Owen chỉ ra sai lầm lớn nhất của Klopp ở trận Liverpool hòa Napoli Owen chỉ ra sai lầm lớn nhất của Klopp ở trận Liverpool hòa Napoli

    Cựu tiền đạo Michael Owen tin rằng HLV Juergen Klopp đã phạm sai lầm khi không để Trent Alexander-Arnold ra sân ngay từ đầu ở trận hòa 1-1 giữa Liverpool và Napoli tại Champions League.

  • Những điểm nhấn không thể bỏ lỡ ở trận Barca 3-1 Dortmund Những điểm nhấn không thể bỏ lỡ ở trận Barca 3-1 Dortmund

    Được tiếp đón Dortmund trên sân nhà, Barcelona đã giành chiến thắng 3-1 để vượt qua vòng bảng Champions League 2019/20. Sau đây chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x