Những phản ứng đầu tiên của các đội bóng sau kết quả bốc thăm vòng tứ kết Champions League khiến khán giả vô cùng chờ đợi vào những cặp đấu sắp tới.
Tứ kết Champions League chứng kiến những cuộc đấu dễ thở cho Bayern và Real Madrid khi chỉ phải gặp lần lượt Benfica và Wolfsburg. Trong khi đó, khó khăn sẽ đến với Barca khi đương đầu với đối thủ khó chịu Atletico Madrid, cùng lúc PSG phải cạnh tranh suất đi tiếp với Man City.
GĐKT Txiki Begiristain (Man City) đánh giá rất cao đối thủ sắp tới: “PSG là 1 đội bóng mạnh. Họ đã vô địch Ligue 1 với sức mạnh vượt trội. Các cầu thủ của PSG có tốc độ, kỹ thuật và vô cùng chất lượng. Vậy nhưng Man City đang tiến bộ từng ngày và chúng tôi muốn đi tới vòng bán kết”.
Man City đã có kinh nghiệm tại Champions League
Trái ngược, chủ tịch Nasser al-Khelaifi (PSG) tỏ ra hết sức tự tin: “Chúng tôi rất tham vọng ở giải đấu này và đã sẵn sàng cho 2 trận đấu sắp tới. Ở vòng tứ kết, chỉ còn lại những đội bóng mạnh nhưng PSG có động lực lớn từ chiến thắng trước Chelsea. Chúng tôi sẽ làm tất cả để mang niềm vui tới các CĐV, những người không được chứng kiến trận bán kết nào của CLB từ năm 1995”.
Barca không hề muốn chạm trán một đối thủ khó chịu như Atletico tại vòng tứ kết nhưng khi mọi thứ đã an bài, người Catalan không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đầu. Đại diện Javier Bordas (Barca) trong lễ bốc thăm cho biết: “Chúng tôi muốn vượt qua vòng đấu này để tiến thật nhanh tới trận chung kết. Mọi đối thủ bây giờ đều như nhau”.
Atletico không hề ái ngại Barca, thông qua lời của GĐĐH Clemente Villaverde: “Chúng tôi rất lạc quan. Đây đã là mùa thứ 3 liên tiếp Atletico góp mặt ở vòng tứ kết Champions League. Các lá thăm đã đưa chúng tôi chạm trán Barca và đây sẽ là trận đấu không hề dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng mình đang đi đúng hướng và sẽ có cách giải quyết mọi vấn đề”.
Atletico đủ thực lực để dánh bại Barca
Wolfsburg sẽ gặp phải thử thách lớn nhất từ đầu giải mang tên Real Madrid. GĐKT Klaus Allofs (Wolfsburg) hiểu rõ: “Real là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nhưng sẽ là 1 cặp đấu thú vị. Chúng tôi hoàn toàn tự tin sẽ gây ra bất ngờ”.
Đồng quan điểm với Allofs, phát ngôn viên Emilio Butragueno (Real) đánh giá cao Wolfsburg: “Họ là 1 đội bóng Đức với sự tự tôn rất lớn. Real biết điều đó và hiểu rõ mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá. Chúng tôi có lợi thế được chơi trận lượt về trên sân nhà và sẽ cố gắng tận dụng được nó”.
Franck Ribery đồng quan điểm với nhiều thành viên khác của Bayern rằng Benfica rất nguy hiểm: “Benfica là 1 đội bóng lớn và các cầu thủ của họ rất nguy hiểm. Không có gì dễ dàng ở vòng tứ kết và chúng tôi phải chơi thật tốt từng trận đấu 1”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Kết quả lễ bốc thăm tứ kết Champions League làm hài lòng các ông lớn như Real Madrid và Bayern Munich, trong khi Barca đối đầu Atletico còn PSG phải đọ với Man City xem đội bóng nào giàu mạnh hơn.
Lá thăm may rủi đã đưa ĐKVĐ Barcelona phải đối đầu với đồng hương Atletico Madrid ngay ở vòng tứ kết Champions League. Bên cạnh đó là cuộc chạm trán nảy lửa giữa hai gã nhà giàu PSG và Man City.
Hướng tới buổi bốc thăm chia cặp tứ kết Champions League diễn ra tối nay, BongdaPlus đã tiến hành bốc thăm thử. Theo kết quả, ĐKVĐ Barcelona có thể chạm trán Manchester City, trong khi Bayern Munich đụng Real Madrid.
Mehdi Benatia đã có một trận đấu kém khi can thiệp quá chậm trong tình huống Juan Cuadrado ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Bayern Munich trong trận lượt về vòng 1/8 rạng sáng qua. Cầu thủ 29 tuổi người Morocco đã bị thay ra vào đầu hiệp 2, khi HLV Pep Guardiola tin rằng Bayern cần thay đổi, và Benatia thì không theo kịp tốc độ của trận đấu.
Bóng đá Tây Ban Nha vẫn thể hiện sức mạnh tuyệt đối của họ ở đấu trường danh giá nhất châu Âu khi góp mặt tới 3 đại diện ở vòng tứ kết Champions League.
Champions League rốt cuộc cũng xác định được 8 cái tên mạnh nhất còn sót lại. Vòng tứ kết sắp tới hứa hẹn sẽ tạo ra những đại chiến kịch tính vô tiền khoáng hậu trong lịch sử.
Sau thắng lợi thuyết phục trước Arsenal để giành quyền vào tứ kết Champions League 2015/16, HLV Luis Enrique tỏ ra vô cùng tự tin khi mạnh miệng tuyên bố, Barca giờ chỉ sợ đối đầu với... Barca.
Loạt trận cuối vòng 1/8 đã xác định thêm những đội bóng cuối cùng góp mặt tại vòng tứ kết Champions League 2015/16. Cùng điểm mặt 8 anh tài ở giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu.
Nếu Ibra ví mình với tháp Eiffel thì bộ ba MSN (Messi-Suarez-Neymar) xứng đáng là Sagrada Familia (nhà thờ Công giáo, kiệt tác kiến trúc tại Barcelona).
Với sự vượt trội thể hiện trước Arsenal, đây chắc chắn là một Barca hoàn hảo nhất trong lịch sử và họ hoàn toàn có thể phá lời nguyền Champions League năm nay.
Nhận định bóng đá trận Osasuna vs Villarreal diễn ra vào lúc 19h00 ngày 25/5 trong khuôn khổ vòng cuối La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Ở vòng 19, nếu Đà Nẵng giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Đồng Tháp, trong lúc PVF CAND hoà hoặc thua Hoà Bình, khi ấy đội bóng sông Hàn sẽ vô địch trước 2 vòng đấu.
Tưởng chừng như cuộc chiến đến danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới La Liga) mùa này sẽ là sự tranh đấu tay đôi giữa Artem Dovbyk và Jude Bellingham, thì một "kẻ nổi loạn" xuất hiện.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn