Trận hòa 1-1 trên sân Napoli rạng sáng qua cho thấy PSG phụ thuộc nặng nề vào Neymar. Rất may là ngôi sao người Brazil đã có một màn trình diễn thuyết phục. Đội bóng Pháp vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu đánh bại Liverpool ở lượt trận tới (ngày 29/11).
Đội bóng một người
Mbappe rất nhanh và giàu đột biến. Di Maria kỹ thuật đầy mình. Nhưng chẳng ai đủ tài dẫn dắt các đợt lên bóng của PSG, trước hệ phống phòng ngự kỷ luật của Napoli. Chỉ Neymar với khả năng xử lý bóng siêu đẳng mới khiến các cầu thủ Italia bối rối. Tại sân San Paolo rạng sáng qua, Neymar vừa bị phạm lỗi nhiều nhất (6 lần) vừa rê bóng nhiều nhất (7 lần) và có nhiều đường chuyền nguy hiểm nhất (4 lần). Bàn mở tỷ số của Bernat xuất phát từ một đường phất bóng tuyệt hảo của Neymar cho Mbappe.
Nếu không có Neymar trên sân, không hiểu PSG sẽ lên bóng bằng cách nào. Hàng tiền vệ của HLV Thomas Tuchel cầm được bóng nhưng thiếu ý tưởng triển khai, và thiếu cả những đôi chân mềm mại để tạo ra khác biệt. Draxler chơi quá an toàn, Verratti không mang tới đột biến, ngay cả Di Maria dù chịu khó lùi sâu cũng thường trả bóng về khi bị đối phương áp sát. Lối đá quây rát của Napoli thực sự làm khó PSG, ngoại trừ Neymar. Rất nhiều tình huống các học trò của Ancelotti phải phạm lỗi mới ngăn cản được siêu sao người Brazil.
So với trận lượt đi, PSG đã chơi tốt hơn. Lý do chính bởi Neymar sung mãn và thanh thoát hơn. Cựu cầu thủ Barca thường có mặt ở giữa sân để nhận bóng triển khai lối chơi. Nhưng cũng chính vì thế mà Neymar tự giảm bớt sự nguy hiểm của chính mình vì thi đấu khá xa khung thành đối phương. Và vô hình chung, lối chơi của PSG trở nên đơn điệu. Bằng mọi cách, bóng sẽ phải tới chân Neymar để triển khai. Chính lối chơi một màu này đã khiến PSG trở nên dễ bắt bài khi chạm trán Napoli hay Liverpool.
“Chung kết” PSG - Liverpool
Nhưng một mình Neymar không thể giải quyết hết mọi vấn đề của PSG. Hàng thủ lại thủng lưới, trận thứ 8 liên tiếp tại Champions League. Pha đỡ bóng hỏng của trung vệ lão luyện Thiago Silva dẫn tới quả phạt đền cho Napoli (Insigne gỡ hòa 1-1). Ở tuổi 34, Silva đã sa sút thấy rõ. Chưa kể, hệ thống phòng ngự từ xa thiếu hẳn một máy quét hữu hiệu. Napoli đã dễ dàng xuyên thủng phòng tuyến này trong 15 phút đầu hiệp 2. Nếu không có sự xuất sắc của Buffon thì lưới PSG đã rung lên vài lần.
PSG rời Napoli với chỉ 1 điểm, kết quả không làm hài lòng HLV Thomas Tuchel. Nhưng rất may là họ không bị Livepool “cắt đuôi” khi đội bóng Anh ngã ngựa trên sân của Crvena Zvezda (0-2). Bảng C vì thế trở nên rất khó lường với 4 đội chỉ cách nhau 2 điểm. Trong đó, PSG đứng thứ ba với 1 điểm ít hơn Liverpool và Napoli. Đoàn quân của Thomas Tuchel sẽ có trận “chung kết” một mất một còn với Liverpool tại Paris vào ngày 28/11. PSG sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp nếu có 3 điểm trận này do lượt cuối chỉ phải gặp Crvena Zvezda, đối thủ mà PSG từng thắng 6-0 ở lượt đi.
Cánh cửa vẫn rộng mở cho PSG nhưng vấn đề là HLV Tuchel phải cải thiện được lối chơi trong ba tuần tới. PSG cần nhiều hơn sự đa dạng và đột biến. Không thể trông cả vào Neymar bởi không phải lúc nào cầu thủ người Brazil cũng tỏa sáng.
“Kiếp nạn” penalty
Những quả phạt đền đang trở thành nỗi ám ảnh với PSG. Chỉ trong 13 chuyến làm khách gần đây tại Champions League, đội bóng thành Paris đã bị thổi phạt đền tới 9 lần. Mới nhất trên sân Napoli, PSG chịu penalty trong tình huống gây tranh cãi. Jose Callejon bị cản trái phép trong vòng cấm nhưng trước đó tiền đạo người Tây Ban Nha đã rơi vào thế việt vị. Ngược lại, trọng tài bỏ qua một quả phạt đền cho PSG trong tình huống Juan Bernat bị Nikola Maksimovic phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm.
Hạ Galatasaray 2-0, Schalke tiếp tục duy trì thành tích bất bại ở vòng bảng Champions League mùa này và xây chắc vị trí thứ 2 tại bảng D. Thành tích ấn tượng ấy mang đậm dấu ấn của hàng thủ Schalke. Sau 4 lượt trận đã đấu ở vòng bảng Champions League mùa này, Schalke mới chỉ phải nhận duy nhất 1 bàn thua.
Porto đã đặt một chân ở vòng knock-out Champions League sau khi đả bại Lokomotiv Moscow để qua đó tiếp tục đứng đầu bảng D với 10 điểm. Người hùng của họ, một lần nữa lại là Moussa Marega.
HLV Pep Guardiola của Man City thừa nhận, ông rất hạnh phúc với chiến thắng tưng bừng trước Shakhtar Donetsk nhưng không hài lòng với tình huống đội nhà được hưởng 11m sau pha vấp ngã của Raheem Sterling.
Man United đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục 2-1 trước Juventus ngay trên đất Italia và Jose Mourinho tất nhiên vô cùng hả hê với thắng lợi quan trọng này.
Malcom vừa ghi bàn thắng đầu tiên cho Barca sau gần 4 tháng gia nhập CLB xứ Catalunya. Pha lập công của Malcom không chỉ giúp Barca lọt vào vòng 1/8 Champions League mùa này, mà còn có thể khởi đầu một giấc mơ có thực của ngôi sao trẻ người Brazil tại Nou Camp!
Trọng tài Viktor Kassai đã tự biến mình thành trò hề sau khi thổi phạt 11m cho Man City sau tình huống cầu thủ chạy cánh Raheem Sterling tự ngã trong vòng 16m50 của Shakhtar Donetsk.
Real Madrid tiếp tục cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Santiago Solari khi vùi dập Viktoria Plzen 5-0 ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League.
Chân sút trẻ Gabriel Jesus đã gây ấn tượng mạnh với cú hat-trick vào lưới Shakhtar Donetsk, qua đó giúp Man City củng cố ngôi đầu bảng F với 9 điểm/4 trận.
Có lợi thế sân nhà, Bayern Munich không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 2-0 trước AEK Athens nhờ công tiền đạo Robert Lewandowski. Với kết quả này, Bayern đã chiếm lấy ngôi đầu bảng E của Ajax sau lượt trận thứ 4.
VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Ghi bàn
U23 Uzbekistan: Norchaev (45+2')
Thẻ đỏ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Bongdaplus cập nhật danh sách 4 đội vào bán kết U23 châu Á 2024. 3 đội tốt nhất giành vé vào thẳng Olympic Paris 2024. Đội còn lại tranh vé vớt với đại diện châu Phi.
Vào lúc 00h30 ngày 27/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. Hãy cùng đến với những phân tích, bình luận trước trận đấu quan trọng này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn