PSG thất bại trước Man City: Vẫn chỉ là 'anh nhà giàu học việc'?

Trung Nghĩa
07:25 ngày 25-11-2021
PSG đã được đầu tư rất nhiều tiền của trong những năm qua nhưng đội bóng này vẫn chưa thực sự vươn mình tới đẳng cấp cao nhất của bóng đá châu Âu. Sự có mặt của những Messi, Neymar và Mbappe cũng chẳng thể thay đổi được bộ mặt của họ.

Thất bại toàn diện của PSG

PSG hành quân tới sân Etihad của Man City với sự tự tin cao độ. Họ đã đánh bại đối thủ này với tỷ số 2-0 ở lượt đi một cách đầy ấn tượng nhờ sự tỏa sáng của những ngôi sao như Messi và Mbappe.

Đội bóng nước Pháp cũng đang có phong độ ổn định khi bất bại 7 trận gần nhất (thắng tới 5) trong khi Man City dù thắng cả 4 trận gần nhất nhưng trước đó đã trải qua 3 trận thua muối mặt trước West Ham và Crystal Palace.

Có thể nói, PSG hoàn toàn không hề e ngại Man City dù phải làm khách. Thầy trò Mauricio Pochettino biết rõ đối thủ sẽ chơi như thế nào và đã có sự chuẩn bị kỹ càng để đối phó.

Họ chủ động phòng ngự chặt bên phần sân nhà và sẵn sàng tấn công đối thủ ngay khi đoạt được bóng. Sự cơ động và nguy hiểm của bộ ba Messi - Neymar - Mbappe giúp PSG tự tin ít nhất là có 1 điểm rời Etihad.

PSG có thất bại toàn diện trước Man City

Tuy nhiên, sự tự tin của PSG có vẻ là hơi quá. Chỉ sau vài phút đầu hưng phấn, họ đã bị đội chủ nhà quần cho tơi tả. Man xanh tấn công áp đảo với những miếng đánh đầy biến ảo như chồng biên, phối hợp nhanh đoạn ngắn ở trung lộ hay thậm chí là tạt cánh đánh đầu.

Họ đã có tình huống thực sự nguy hiểm ngay từ phút thứ 5 khi Rodri đánh đầu hướng vào khung thành của PSG và rất may cho đội khách là Kimpembe kịp cứu nguy trên vạch vôi.

Những phút sau đó, các ngôi sao tấn công của Man City, đặc biệt là Mahrez liên tục làm khổ hàng thủ của PSG. Chỉ có sự lăn xả của các hậu vệ cùng may mắn mới giúp cho đội chủ nhà thoát khỏi bàn thua trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, PSG đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số do công của Mbappe. Sau đó, họ thi đấu đầy hưng phấn và tưởng như sẽ có thêm bàn thắng. Nhưng bản lĩnh của Man City đã lên tiếng đúng lúc khi họ nhanh chóng lấy lại thế trận và ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 63 và 77 để hoàn thành cuộc lội ngược dòng.

Tam tấu MNM 'tắt điện'

Trong cả trận đấu với Man City, PSG chủ yếu thi đấu theo kiểu chịu trận và trông chờ vào sự tỏa sáng của 3 ngôi sao trên hàng công là Messi, Neymar và Mbappe. Tuy 3 người này vẫn có những pha phối hợp khá nét nhưng như thế là chưa đủ.

Tam tấu trong mơ của PSG thực sự vẫn chưa hoàn toàn tìm thấy nhau, đặc biệt là trong những trận đại chiến quan trọng. Ở tuổi 34, Messi không còn đủ thể lực và tốc độ để di chuyển liên tục cả trận. Thực tế là anh đã "đi bộ" trong vài mùa giải gần đây trong màu áo của Barca.

Việc chuyển sang một môi trường mới như PSG khiến La Pulga càng khó có sự liên kết tốt nhất với các đồng đội xung quanh. Hệ quả là anh gần như chỉ có một vài pha phối hợp bên ngoài vòng cấm và... chấm hết.

Trong cả trận đấu với Man City, Messi chỉ có đúng 1 pha qua người thành công, 1 đường chuyền kiến tạo cùng 1 cú sút bị chặn. Anh có 53 lần chạm bóng, 1 lần tạt bóng, 2 đường chuyền dài và có tới 7 lần mất bóng.

vừa có lần đầu tiên ghi bàn tại Ligue 1 nhưng Messi đã bị chặn chuỗi ghi bàn tại đấu trường Champions League. Trước đó, La Pulga có 3 bàn sau 3 trận đầu tiên trong đó có 1 bàn ở trận thắng PSG 2-0 va 2 bàn trong chiến thắng 3-2 trước RB Leipzig. Anh không ra sân ở trận hòa 2-2 với RB Leipzig tại vòng 4 do chấn thương.

Tam tấu MNM thi đấu khá mờ nhạt

Trong khi đó, Neymar dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn chưa thể lấy lại phong độ cao nhất. Siêu sao người Brazil rất chịu khó di chuyển và đi bóng nhưng hầu như không tạo ra được nhiều nguy hiểm cho hàng thủ của Man City.

Tình huống đáng chú ý nhất của Neymar diễn ra ở phút 74. Anh nỗ lực đột phá trước khi phối hợp với Di Maria và có cơ hội đối mặt với Ederson. Đáng tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của lại đi thiếu chính xác.

Phong độ của Neymar thực sự đáng báo động ở mùa giải năm nay. Sau 12 trận trên mọi đấu trường, anh mới chỉ có được 3 bàn thắng cùng 3 kiến tạo. Đáng chú ý, cả 3 bàn và 3 kiến tạo của Neymar đều chỉ diễn ra tại Ligue 1 và anh vẫn chưa có đóng góp nào tại đấu trường Champions League.

Mbappe đang là tiền đạo có phong độ cao nhất của PSG mùa này với 9 bàn và 12 kiến tạo sau 18 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, số bàn thắng của cầu thủ người Pháp tại Champions League cũng chỉ dừng lại ở con số 2, trong đó có 1 bàn vừa diễn ra ở trận thua Man City.

Dường như Mbappe vẫn chưa bắt nhịp được với Messi và không có được sự thoải mái cao nhất trong hàng công 3 người với 2 đàn anh.

Mất Verratti là mất sức sống

Không chỉ hàng công bế tắc, tuyến tiền vệ của PSG cũng rất đáng trách. Họ không thể kiểm soát tuyến giữa và để mặc cho các tiền vệ của Man City tha hồ nhảy múa.

Việc thiếu vắng Marco Verratti thực sự là vấn đề với PSG. Đã rất nhiều lần trong mùa giải này, cầu thủ người Italia chấn thương và lập tức khiến tuyến giữa của đội bóng thành Paris lâm vào tình trạng bế tắc.

Thiếu đi một "cây chia bài" xuất sắc như Verratti, PSG hoàn toàn bị hàng tiền vệ của Man City lấn át. Bộ ba tiền vệ của họ ở trận đấu này là Ander Herrera, Leandro Paredes và Idrissa Gueye đơn thuần là những tiền vệ thiên về đánh chặn hơn là điều phối.

Trước một hàng tiền vệ với những ngôi sao có kỹ thuật cá nhân cùng khả năng kiểm soát bóng thượng thừa như Rodri, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva và Zinchenko của Man City, sử dụng toàn tiền vệ cơ bắp là một sai lầm chí tử.

Không có Verratti, PSG hoàn toàn lép vế ở tuyến giữa trước Man City

Hơn thế nữa, HLV Mauricio Pochettino còn thêm một lần quyết định sai lầm khi tung Danilo Pereira - một tiền vệ cơ bắp khác, vào sân thay Herrera trong hiệp 2 mà không tin dùng một cầu thủ có xu hướng tấn công và điều phối bóng như Wijnaldum.

Hậu quả là dù bị dẫn bàn nhưng PSG vẫn không thể nào lên bóng và tỏ ra hoàn toàn bất lực trước tuyến giữa của Man City trong cả trận đấu.

Sau rất nhiều thương vụ đầu tư bạc tỷ, PSG vẫn cho thấy sự non kém tại đấu trường châu Âu. Họ đã có những ngôi sao hàng đầu thế giới nơi tuyến đầu nhưng lại không biết cách phát huy tối đa khả năng của họ.

Thêm vào đó, đội bóng thành Paris cũng không chịu đầu tư vào hàng tiền vệ với chỉ mình Verratti là mẫu tiền vệ điều phối bóng đẳng cấp.

Người Paris cho rằng chỉ cần nhồi bóng lên cho bộ ba ngôi sao ở tuyến đầu là có thể giải quyết được mọi chuyện. Nhưng không phải tam tấu lừng danh kia lúc nào cũng có thể tỏa sáng. Một khi họ bị bắt bài hoặc suy giảm phong độ là coi như PSG "hết cửa".

Không có một tuyến giữa cân bằng và chất lượng, PSG sẽ khó lòng có thể mơ cao tại đấu trường Champions League, giải đấu quy tụ những ông lớn sừng sỏ nhất của bóng đá châu Âu.

Điểm yếu cố hữu nơi hàng thủ

Một vấn đề đau đầu nữa mà HLV Mauricio Pochettino vẫn chưa thể giải quyết tại PSG chính là chất lượng của hàng thủ. Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2021, PSG đã mang về những cái tên đầy hy vọng như cặp hậu vệ cánh Achraf Hakimi - Nuno Mendes cùng trung vệ dày dặn kinh nghiệm Sergio Ramos.

Nhưng trong khi Ramos vẫn miệt mài làm bạn với chấn thương và chưa có một phút nào ra sân cho đội bóng mới thì 2 hậu vệ cánh lại chủ yếu thiên về tấn công hơn là nổi bật về kỹ năng phòng ngự.

Cả Hakimi lẫn Mendes đều có khả năng tấn công thượng thừa với tốc độ và kỹ thuật đáng nể. Tuy nhiên, những đóng góp cho mặt trận phòng ngự của họ lại chưa thực sự đáng giá.

Hệ quả là PSG liên tục phải chịu những pha tấn công vỗ mặt khoét thẳng vào 2 nách của hàng thủ. Bộ đôi Marquinhos và Kimpembe đã phải làm việc hết công suất từ trận này qua trận khác để bảo vệ khung thành của PSG.

Hàng thủ của PSG vẫn cho thấy sự yếu kém trong trận đấu với Man City

Marquinhos vẫn là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới và sự xuất sắc của anh giúp PSG không để thua quá nhiều thời gian qua. Nhưng Kimpembe thì không phải lúc nào cũng duy trì được sự tập trung và có nhiều thời điểm lại trở thành tội đồ của đội bóng.

Trong khung gỗ, Keylor Navas cho thấy anh xứng đáng thuộc top những thủ môn hàng đầu thế giới và giữ chặt được suất bắt chính bất chấp sự xuất hiện của Gianluigi Donnarumma.

Thủ thành người Costa Rica đã có rất nhiều pha cứu thua ngoạn mục ở trận đấu với Man City. Nếu không có sự xuất sắc của anh, có lẽ PSG còn thua đậm hơn trên sân Etihad.

Bao giờ PSG mới lớn?

Tham vọng của PSG là giành chức vô địch Champions League, bước lên đỉnh cao châu Âu để khẳng định họ thực sự là một đội bóng thuộc top đầu thế giới chứ không phải chỉ là một "gã trọc phú" dạo chơi với bóng đá.

Nhưng nếu như không có sự đầu tư chuẩn xác hơn cùng một kế hoạch hợp lý, PSG sẽ mãi chỉ là anh nhà giàu mon men đến gần chiếc cúp bạc chứ không thể là chủ sở hữu của nó.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x