Real Madrid: May mắn ư? Chờ đã

Trần Minh Trần Minh
10:51 ngày 14-04-2017
Một lần nữa, vận may lại song hành cùng Real Madrid. Nhưng đến bao giờ, người ta mới thừa nhận tài năng đích thực của Zinedine Zidane, thay vì nói ông chỉ biết dựa vào may mắn.
Real Madrid: May mắn ư? Chờ đã
Có một câu nói đùa ở Madrid thời gian qua. Đó là Zidane đến Las Vegas nghỉ Hè và tất cả sòng bạc ở đây đều cấm cửa ông. Vì họ sợ Zidane vào và ăn sập tiệm họ vì ông quá may.

Tất nhiên để chiến thắng, may mắn là điều không thể thiếu. Trong lịch sử Champions League, có ai may hơn Roberto di Matteo? Người HLV tạm quyền của Chelsea đưa CLB một lèo đến chức vô địch Champions League năm 2012. Đối thủ gặp Chelsea thì cứ dứt điểm chạm xà dội cột. Còn Chelsea có cảm tưởng cứ dứt điểm là vào ngay. Trận chung kết năm ấy diễn ra tại Munich, và họ đánh bại luôn đội chủ nhà Bayern sau loạt sút luân lưu.

Di Matteo thì quá may, chuyện ấy không ai phủ nhận. Nhưng sau khi được ký hợp đồng mới, khởi đầu mùa bóng lại từ vạch xuất phát, tài năng chân thực của Di Matteo lập tức lộ ra. Và kết quả là Di Matteo... đi mất tiêu. Bây giờ HLV người Italia đã chính thức biến mất khỏi đời sống bóng đá đỉnh cao.


Còn Zidane thì sao? Ông tất nhiên cũng rất may. Trên đường đến với chức vô địch Champions League 2016, Real thênh thang vào chung kết với một nhánh cực kỳ nhẹ nhàng. Nhánh còn lại, Atletico toàn phải chạm trán với “thứ dữ”, từ Barcelona cho đến Bayern Munich. Để rồi khi vào chung kết, Real đánh bại một Atletico đã mệt nhoài trên chấm luân lưu.

Nhưng số phận của Zidane sau đó hoàn toàn khác với Di Matteo. Ông tiếp tục giúp Real giành Siêu Cúp châu Âu, giành FIFA Club World Cup. Và đến thời điểm này của mùa giải, Real đang tràn đầy hy vọng giành chức vô địch La Liga, cũng như sáng cửa vào bán kết Champions League.

Trong những cuộc đối đầu trên sân cỏ, Zidane đã chạm trán Luis Enrique, Diego Simeone, Thomas Tuchel, Maurizio Sarri và cả ông thầy cũ Carlo Ancelotti mới đây. Zidane không hề thua bất kỳ ai trong những cái tên vừa nếu. Một HLV chỉ dựa vào vận may có thể “sống dai” đến vậy được không?

Bayern không có đội hình mạnh nhất khi đấu với Real. Sự vắng mặt của Mats Hummels ở trung tâm hàng thủ và Robert Lewandowski trên tuyến đầu đến chỉ trước khi trận đấu diễn ra vài ngày. Điều này khiến Ancelotti trở tay không kịp. Nhưng chẳng phải Real cũng mất hai trung vệ Pepe và Raphael Varane trước trận đấu đó sao? Vậy mà trong trận, Real lại còn mất tiếp Gareth Bale giữa chừng vì chấn thương.


Ở Allianz Arena, Zidane thay đổi người hiệu quả hơn hẳn Ancelotti. Marco Asensio sau khi vào sân đã kiến tạo cho Cristiano Ronaldo ghi bàn thứ hai. Trong khi những cầu thủ tấn công mà Ancelotti cố tăng cường, từ Kingsley Coman cho đến Douglas Costa đâu có phát huy sở trường?

Zidane có một điều mà chính Ancelotti cũng không có: niềm tin vào những cầu thủ dự bị. Nhờ điều này mà Asensio vẫn chơi hết sức tự tin khi được tung vào sân ngay giữa chừng một trận đánh lớn. Nhờ điều này mà Nacho vẫn vững vàng trước sức ép cực lớn của Bayern trong hiệp 1. Nacho, chỉ xếp thứ 4 trong danh sách các trung vệ được ưu tiên dưới thời Ancelotti, nay đã cảm thấy mình quan trọng hơn. Mùa này, số phút thi đấu của Nacho nhiều thứ 7 trong đội hình Real.

Cách xoay vòng ấy có thể khiến Real chơi không thật mãn nhãn. Người ta thấy rõ nếu so với lối chơi dưới thời... Ancelotti. Nhưng cầu thủ của Zidane sống chết vì ông thầy mình. Họ không cảm thấy mình bị thiệt thòi khi ngồi dự bị. Không ai thuộc nhóm “không thể động đến” như Ancelotti từng trao đặc ân cho bộ ba B-B-C và Isco trước đây. 

Nếu ai vẫn còn nghĩ Zidane chỉ sống dựa vào vận may, trận đấu ở Munich rạng sáng qua có lẽ sẽ buộc họ suy nghĩ lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x