Nhắc đến Champions League là nhớ ngay đến Real Madrid. Đó chính là lời giải thích chính xác nhất cho một đêm huyền thoại nữa được Los Blancos tạo ra ở thành Manchester. Bất chấp phải đá sân khách, liên tục bị đối thủ vượt lên dẫn bàn và có phần bị trọng tài xử ép, Real Madrid vẫn tạo ra một màn lội ngược dòng ngoạn mục khác đúng với bản lĩnh vốn có của mình. Một lần nữa, nhà vua lại lên tiếng để mở toang cánh cửa vào vòng 1/8.
Chiến thắng thứ 300 của Real Madrid tại Cúp C1 châu Âu/Champions League chắc chắn sẽ mãi được ghi nhớ. Hãy nhìn lại hàng thủ của Los Blancos trận này, chụp ảnh và treo lên đường hầm sân Bernabeu. Đúng vậy, về lý thuyết, đó là bộ tứ vệ "bất ổn" và "bất bình thường" với những cái tên gồm Fede Valverde, Raul Asencio, Aurelien Tchouameni và Ferland Mendy. HLV Carlo Ancelotti từng nói: "Họ chưa bao giờ chơi cùng nhau trước đây." Một câu chuyện điên rồ ở trung tâm hàng thủ, song Asensio đã chơi xuất sắc, còn Tchouameni cũng chơi một trận để đời dẫu cho đội nhà phải vào lưới nhặt bóng hai lần.
Có thể nói, Real Madrid đã chơi trận hay nhất mùa này tính đến nay. Câu hỏi chỉ là tại sao họ không chơi như vậy thường xuyên hơn? Real Madrid đã tung ra 20 cú sút, hoàn toàn áp đảo Man City và xuất sắc vượt khó vào những thời khắc tưởng chừng bất khả thi. Lần đầu tiên, Los Blancos ca khúc khải hoàn rời Etihad. Tất cả điều này diễn ra vào một thời điểm kỳ lạ, song đừng quên Real Madrid đã có 15 lần lên đỉnh châu Âu, và họ cũng đang là nhà đương kim vô địch.
Đây chính là Champions League, và khi Real Madrid góp mặt, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thực tế, trước thềm mùa giải 2024/25 diễn ra, báo giới Tây Ban Nha đã đặt dấu hỏi liệu Real Madrid - đội đã đăng quang Champions League trung bình mỗi 1,5 năm - có thể cải thiện thành tích này hay không. Danh hiệu gần nhất mà thầy trò Ancelotti giành được đến ở ngày 1/6, còn trận chung kết mùa này sẽ diễn ra vào ngày 31/5. Nếu muốn tiếp tục chu kỳ ấy, Real Madrid cần phải hoàn thiện một số chi tiết và tránh xa chấn thương.
Los Blancos đã không may mắn như vậy bởi cả hai yếu tố rõ ràng đều lẩn tránh họ, ít nhất là sau một nửa chặng đường đầu tiên. Thế nhưng, khi DNA Champions League cùng sự quyết tâm cao ngút còn đó, Real Madrid vẫn là Real Madrid. Valverde quá đáng sợ, Jude Bellingham đẳng cấp còn Brahim Diaz sắm vai "gà son" từ ghế dự bị. Thậm chí, nếu hàng công sắc bén hơn một chút, gã khổng lồ của La Liga đã có thể rời Etihad với chiến thắng đậm hơn.
Đây có thể là bước ngoặt giúp Real Madrid thay đổi tư duy và thể trạng. Dù vậy, mọi thứ vẫn chưa an bài. Los Blancos chưa giành vé đi tiếp và Man City cũng chưa bị loại. Ở đẳng cấp này, mọi chuyện đều có thể xảy ra, và dàn sao Real Madrid hiểu rằng họ cần kết liễu đối thủ. Giờ đây, quyền sinh sát đang hoàn toàn nằm trong tầm tay Los Blancos. Đoàn quân của Ancelotti sẽ còn 90 phút ở Bernabeu để chính thức hất cẳng Man City, từ đó loại được một đối thủ đáng gờm trong hành trình bảo vệ ngai vàng Champions League.
Nên nhớ, trong nhiều mùa giải gần đây, đội nào thắng ở cặp Real Madrid vs Man City đều lên đỉnh Champions League. Điều này càng trở thành cơ sở giúp Real Madrid có thêm sự tự tin cũng như quyết tâm đánh bại đối thủ. Với Man City, họ không nên quá buồn bởi đôi khi, việc bại dưới tay "Nhà vua" âu cũng là số mệnh.
Bellingham khen ngợi Tchouameni và Asencio
Chia sẻ với Amazon Prime, Bellingham nói: "Hai trong số bốn hậu vệ của chúng tôi là tiền vệ. Tchouameni thi đấu ở vị trí đó hầu như mỗi tuần và thật sự rất khó để thích nghi, đặc biệt khi phải đối đầu với một trong những số 9 xuất sắc nhất của thế hệ này. Tôi nghĩ anh ấy đã chơi tuyệt vời. Cả Asencio cũng vậy. Cậu ấy mới có 4 tháng thi đấu chuyên nghiệp nhưng lại đến Etihad và chơi như thế. Vì vậy, tôi rất tự hào về cả bốn người, đặc biệt là hai người họ".