Trong trận đấu thứ năm với Real, cầu thủ người Na Uy đã không mắc sai lầm nào trước Courtois với một cú sút chính xác bằng má trong. Trước đó, Man City đã có một pha phối hợp tuyệt vời khi Grealish tâng bóng cho Gvardiol, người đã chuyền ngược lại bằng ngực cho Haaland ghi bàn.
Haaland đã ăn mừng bằng cách đi bộ, trong khi người hâm mộ trên sân Etihad phát cuồng còn các đồng đội chạy đến ôm. Tiền đạo người Na Uy đã bị chỉ trích mỗi lần đối đầu với Madrid, sau khi không ghi được bàn nào trong 360 phút đối đầu với đội bóng của Ancelotti. Anh thậm chí còn không tìm thấy mành lưới trong trận thắng 4-0 hai mùa giải trước. Nhưng lần này, anh đã pha được dớp.
Thật trùng hợp là Rudiger, cầu thủ đã "khóa chặt" Haaland trong các trận đấu gần đây, lại không có mặt trên sân. Trung vệ người Đức bị chấn thương và Real cũng mất sạch các hậu vệ chính thức. Và đó là lý do Haaland được thoải mái hơn. Trong hiệp hai, anh có một cú sút trúng xà ngang và ghi được thêm 1 bàn thắng từ chấm phạt đền.
Haaland đã phá vỡ chuỗi trận tệ hại của mình trước Madrid và duy trì thành tích trung bình ngoạn mục hơn một bàn mỗi trận tại Champions League: 49 bàn sau 48 trận. Anh hiện đã cân bằng số bàn thắng mà cựu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic (48 bàn) ghi được ở giải đấu này.
Tiền đạo người Na Uy hiện đã leo lên vị trí thứ 10 trên BXH các chân sút tốt nhất lịch sử Champions League. Anh kém người xếp trên là Thierry Henry đúng 1 bàn. Dẫn đầu vẫn là Ronaldo với 140 bàn.
Đáng chú ý, Haaland hiện mới chỉ 24 tuổi. Ở độ tuổi này, siêu sao Cristiano Ronaldo mới chỉ có được 132 bàn thắng trong sự nghiệp trong khi con số của Haaland là 288 bàn.
Dù Haaland đã phá được lời nguyền trước Real và thậm chí còn lập hẳn một cú đúp nhưng anh vẫn không thể giúp Man City có được chiến thắng. Đội bóng nước Anh nhận thất bại 2-3 và sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận lượt về.