
Người hâm mộ đã phản ứng dữ dội sau tình huống Marc Guehi không phải nhận bất kỳ án phạt nào khi phạm lỗi với một cầu thủ chủ nhà trong trận Man City chạm trán Porto ở vòng phân hạng Champions League 2026/27 vào sáng ngày 9/9.
Ở hiệp một, Guehi bật lên tranh chấp bóng bổng với Gabri Veiga và khuỷu tay của hậu vệ Man City va mạnh vào tiền vệ Porto. Veiga là người chịu đau hơn khi nằm trên sân với gương mặt đầy máu. Dù vậy, trọng tài Szymon Marciniak không rút thẻ đối với Guehi, khiến nhiều CĐV cho rằng tuyển thủ Anh đã may mắn thoát án phạt.
Một người hâm mộ viết trên mạng xã hội: “Marc Guehi đã va chạm cực mạnh với Gabri Veiga" hay "Guehi đã thoát tội trong tình huống này".... Nhiều CĐV khác cũng cho rằng đây là một pha bóng nguy hiểm và Guehi hoàn toàn có thể phải nhận thẻ đỏ. Sau vài phút được chăm sóc y tế, Veiga vẫn có thể tiếp tục thi đấu.
Tình huống Guehi - Veiga được cho là nguyên nhân khiến bầu không khí trở nên căng thẳng sau khi hiệp một khép lại. Cầu thủ và ban huấn luyện hai đội đã xảy ra xô xát khi tiến về đường hầm. Lực lượng an ninh phải can thiệp để ngăn các thành viên của Man City và Porto "giảm nhiệt".
Phóng viên Gabriel Clarke của Amazon Prime cho biết sự tức giận bắt nguồn từ pha va chạm giữa Veiga và Guehi đã kéo dài xuống tận đường hầm, với cảnh xô đẩy và tranh cãi giữa các cầu thủ cùng thành viên ban huấn luyện.
Trong khi đó, cựu cầu thủ Chelsea và Everton, Pat Nevin, lại lên tiếng bảo vệ Guehi. Ông cho rằng trong một tình huống tranh chấp bóng bổng, cầu thủ không thể khiến cánh tay “biến mất”, dù thừa nhận hành động của hậu vệ 26 tuổi có thể bị xem là thiếu kiểm soát.
Kết quả Porto vs Man City ở lượt trận thứ nhất vòng phân hạng Champions League 2026/27 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về đội khách. Tiền đạo Erling Haaland ghi cả 2 bàn giúp Man xanh có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB.





















