Tứ kết cúp C1 1990/91: Marseille đầu độc, giăng bẫy Milan

TIẾN SĨ
08:26 ngày 17-04-2020
Sau nhiều năm im lặng, cựu Giám đốc Paolo Taveggia của Milan đã tiết lộ về những sự thực động trời quanh trận tứ kết lượt về Cúp C1 1990/91. Cả đội Milan từng suýt bị đầu độc tại Marseille, đồng thời bị mắc vào cái bẫy của đội chủ nhà.
Tứ kết cúp C1 1990/91: Marseille đầu độc, giăng bẫy Milan

Chuỗi âm mưu bẩn thỉu của Marseille

Marseille đã có quá nhiều bê bối trong thời gian chủ tịch Bernard Tapie nắm quyền (1986-1996), nhưng những chi tiết về âm mưu nhằm triệt hạ Milan ở mùa giải 1990/91 chỉ vừa được Taveggia tiết lộ trong một bài phỏng vấn mới đây.

Ở trận tứ kết lượt đi, Milan đã bị Marseille cầm hòa 1-1 tại San Siro. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Arrigo Sacchi gặp bất lợi trong lần tái đấu tại sân Velodrome. Marseille lúc ấy rất mạnh, sân nhà Velodrome cũng là điểm tựa quan trọng để họ quật ngã đội bóng vừa 2 lần liên tiếp vô địch Cúp C1. Nhưng đội quân của HLV Franz Beckenbauer đã không chỉ nỗ lực thắng Milan trên sân cỏ.

Taveggia có quan hệ cá nhân rất tốt với Giám đốc Uli Hoeness của Bayern, người đương nhiên cũng rất thân tình với HLV Beckenbauer. Trước khi trận lượt về Marseille - Milan diễn ra, chính Hoeness gọi điện báo cho Taveggia biết để đối phó với những âm mưu bẩn thỉu mà phía Marseille chuẩn bị, điều này Hoeness được biết qua HLV Beckenbauer.

Taveggia chỉ biết chắc chắn có âm mưu đầu độc cầu thủ Milan từ phía đầu bếp khách sạn. Taveggia lập tức xuống khu vực nhà bếp thăm dò, ông đã nhìn thấy vài khay đồ ăn cũ để tủ lạnh lâu ngày mà có thể nhận biết chỉ bằng mắt thường. Để tránh cho các cầu thủ, BHL bực tức và bị phân tâm, Taveggia quyết định toàn đội Milan sẽ đổi khách sạn vào sáng sớm hôm sau, không có bất kỳ ai biết được lý do, kể cả tài xế của CLB.

Marseille (áo sáng) tìm mọi cách, kể cả chơi bẩn để đánh bại Milan

Cái bẫy ở Velodrome

Thất bại trong âm mưu đầu độc cầu thủ đối phương, nhưng phía Marseille không từ bỏ những “đòn bẩn”. Khi toàn đội Milan đến sân Velodrome để tập luyện, cửa bị khóa. Sau khi cầu thủ Milan vào được sân, họ đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm bóng, trong khi nhiều người dân thường đang… đi dạo quanh sân.

Đến khi bóng lăn, Milan đã tỏ ra yếm thế trước một Marseille đầy quyết tâm. Chris Waddle mở tỷ số cho Marseille bằng cú sút chéo góc rất hiểm ở phút 75, tấm vé đi tiếp đang nằm trong tay đội chủ nhà.

Cuối trận, trọng tài Bo Karlsson thổi phạt việt vị, nhưng cầu thủ Marseille (cả đang thi đấu và dự bị) lại làm bộ trận đấu đã kết thúc, các phóng viên ùa vào sân.
Nhưng khi trái bóng mới lăn thêm được không đầy 1 phút, sân Velodrome bất ngờ tắt 1/4 bóng đèn pha. Trọng tài Karlsson phải cho hoãn trận đấu vì thiếu ánh sáng. Trong lúc chờ đợi, nhiều cầu thủ Milan đi vào phòng thay đồ thì bên ngoài đường hầm đã bị tắc nghẽn bởi các phóng viên và NHM. Lúc ấy, bóng đèn pha ở sân Velodrome được bật trở lại, trọng tài Karlsson quyết định đá nốt mấy phút bù giờ.

Quá bực tức trước cách tổ chức lộn xộn của BTC sân, Phó chủ tịch Milan, Adriano Galliani bước vào sân can thiệp, ông không đồng ý để cầu thủ Milan đá tiếp với lý do các phóng viên và NHM đã tràn vào sân làm hỏng trận đấu. Trọng tài Karlsson cầm trái bóng đặt vào vị trí phát bóng lên trước khung thành đội khách (tình huống trước đó bị dừng lại), không cầu thủ nào của Milan có mặt. Trận đấu chấm dứt, Marseille đi tiếp.

Cho đến sau này, Taveggia mới hiểu đó là cả một chuỗi âm mưu của Marseille nhằm vào Milan!

Milan bị phạt nặng
Galliani định từ chối đá tiếp để khiếu nại về công tác tổ chức, mong được đá lại. Nhưng lá đơn khiếu nại đã không được gửi đến UEFA do Chủ tịch Berlusconi không đồng ý, Milan bị xử thua 0-3 ở lượt về (chung cuộc thua 1-4). Không dừng lại ở đó, Milan còn bị cấm tham dự cúp châu Âu ở mùa giải tiếp theo (1991/92), bản thân Phó chủ tịch Galliani bị cấm hành nghề trong hơn 2 năm, đến tháng 7/1993 mới mãn hạn.

XEM THÊM

10 màn lội ngược dòng khó tin nhất lịch sử Champions League

Setien mơ mang cúp Champions League về cho... lũ bò ở làng mình ngắm

Neymar 'lên dây cót' giúp PSG thắng ngược Dortmund thế nào?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tin nóng BĐVN 26/4: U23 Việt Nam và điểm tựa có thể khiến Iraq phải 'đau thêm một lần' Tin nóng BĐVN 26/4: U23 Việt Nam và điểm tựa có thể khiến Iraq phải 'đau thêm một lần'

    Tin nóng BĐVN 26/4 - U23 Việt Nam và điểm tựa có thể khiến Iraq phải 'đau thêm một lần' - CĐV bóng đá Đông Nam Á háo hức chờ trận chung kết trong mơ U23 Việt Nam vs U23 Indonesia - Lần đầu tiên kể từ năm 1984, Hàn Quốc không có góp mặt ở môn bóng đá nam của đấu trường Olympic - Truyền thông Hàn Quốc bức xúc khi đội tuyển U23 nước này phải dừng bước ở VCK U23 châu Á 2024

  • VIDEO bàn thắng  Futsal Việt Nam vs Futsal Kyrgyzstan: 2-3 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Kyrgyzstan: 2-3

    VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Kyrgyzstan Trận thua đầy tiếc nuối trước ĐT futsal Kyrgyzstan đã khiến ĐT futsal Việt Nam lỡ dở giấc mơ dự VCK futsal World Cup lần thứ 3 liên tiếp. Ghi bàn Việt Nam: Mạnh Dũng (12’56, 37’24) Kyrgyzstan: Alimov (8’13), Makhmadaminov (23’26), Talaibekov (38’48)

  • Vì sao Liverpool sụp đổ? Vì sao Liverpool sụp đổ?

    Trong vòng 1 tháng, đây là những gì Liverpool nhận: sau khi bị MU loại khỏi FA Cup, thì bị tiếp Atalanta đá văng khỏi Europa League, trước khi rơi mất 8/9 điểm tối đa trước MU, Everton và Crystal Palace để từ vị trí số 1 rớt xuống vị trí số 3, kém Man City 2 điểm dù thi đấu hơn 1 trận. 

  • Messi 'tiên tri' trúng phóc về Foden Messi 'tiên tri' trúng phóc về Foden

    Lionel Messi đưa ra dự đoán chuẩn xác về Phil Foden, khi nêu tên 15 cầu thủ trẻ đang lên theo ý kiến của anh hồi năm 2020.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x