Virgil van Dijk là một trung vệ xuất sắc song trước Barcelona của siêu sao Lionel Messi, anh bỗng chốc trở nên tầm thường để rồi cùng đội nhà chuốc lấy thất bại tâm phục khẩu phục.
Trước khi màn so tài được đánh giá là kinh thiên động địa giữa Barcelona - Liverpool diễn ra, mọi sự chú ý được đổ dồn vào cuộc đấu tay đôi giữa Van Dijk - trung vệ đồng thời là cầu thủ hay nhất Premier League mùa này và Messi - ngôi sao tấn công nguy hiểm nhất La Liga cũng như làng túc cầu thời điểm hiện tại. Ai nấy đều muốn biết một siêu trung vệ cao lớn như Van Dijk liệu có đủ sức ngăn cản một Messi bé nhỏ thiên tài hay không. Và sau 90 phút tại Nou Camp đêm qua, tất cả đều đã có câu trả lời xác đáng.
Cách đây 6 năm, Van Dijk khi ấy còn là hậu vệ thuộc biên chế Celtic, từng hành quân tới Nou Camp của Barca trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Ở trận cầu đó, Messi không có tên ở danh sách đăng ký thi đấu song Van Dijk cùng các đồng đội đã phải nhận tới 6 bàn thua, bao gồm cú hat-trick của Neymar.
Theo thời gian, Van Dijk dần hoàn thiện bản thân, trở thành một trong những trung vệ hàng đầu thế giới và chơi cho Liverpool, đội bóng mạnh hơn nhiều so với Celtic năm nào. Thế nhưng, kết cục chẳng có gì thay đổi khi đội bóng của Van Dijk nhận trận thua thảm 0-3 trước Barca ở Nou Camp. Nếu nhìn vào mặt tỷ số, rõ ràng đã có sự cải thiện đáng kể về... số bàn thua.
Van Dijk có ngày trở lại Nou Camp đáng quên
Tại Ngoại hạng Anh mùa này, người hâm mộ cũng như giới truyền thông đã tung Van Dijk từ tầng mây này lên tầng mây khác. Cũng phải thôi bởi ngôi sao người Hà Lan là một trong những nhân tố chủ chốt giúp Liverpool cạnh tranh sòng phẳng với Man City.
Hàng thủ The Kop dưới sự chỉ huy của cựu trung vệ Southampton chỉ để lọt lưới đúng 20 bàn, thấp nhất Premier League. Cá nhân Van Dijk cũng ghi nhận con số đáng nể, đó là anh chưa để bất kỳ cầu thủ đối phương nào vượt qua ở 45 trận gần nhất tại Premier League, tính từ tháng 3/2018. Dù vậy, trước một ngọn núi sừng sững mang tên Barca, hào quang của Van Dijk rốt cuộc cũng bộc lộ sự hạn chế.
Trên thực tế, Van Dijk không có nhiều cuộc chiến tay đôi với Messi tại Nou Camp, bởi ngay đến tiền đạo mang áo số 10 phía Barca dường như cũng phần nào e dè trung vệ to lớn của Liverpool. Messi cố gắng tránh Van Dijk và nhắm sang Joel Matip như một mục tiêu dễ xơi hơn. Bàn thua đầu tiên mà Liverpool phải nhận ở phút 26 đến từ sai lầm chết người từ hàng thủ mà Matip cùng Van Dijk là những người cần lĩnh trách nhiệm cao nhất.
Van Dijk bị chế giễu như làm... trọng tài biên ở tình huống nhìn Messi ghi bàn
Jordi Alba có bóng từ ngoài vòng cấm chếch bên cánh trái trước khi tung đường chuyền sệt vào trong. Luis Suarez lặng lẽ di chuyển từ ngoài vào dứt điểm chuẩn xác tung lưới Alisson Becker. Ở pha bóng này, cả Matip lẫn Van Dijk đều không theo kèm Suarez, tạo điều kiện cho chân sút 32 tuổi thoải mái chạy chỗ mà không gặp bất kỷ sự cản trở nào. Tuy nhiên, nếu chê Matip, Van Dijk thì cũng cần dành tặng Suarez điểm 10 với pha di chuyển thông minh đúng bản chất của một tay săn bàn cự phách.
Sang đến bàn thua thứ 2, thật khó để chê trách Van Dijk bởi đơn giản Messi quá xuất sắc. Đầu tiên, siêu sao người Argentina rê dắt vài nhịp rồi tỉa bóng bằng chân trái sửa lưng Van Dijk, tạo điều kiện cho Suarez dứt điểm bằng... đùi dội xà ngang. Khi Van Dijk còn chưa kịp định thần, Messi đã lao vào nhanh như điện xẹt, khống chế một nhịp bằng ngực và dễ dàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống. Nhiều người cáo buộc Van Dijk không chịu cản phá, đứng nhìn Messi ghi bàn song quả thực tình huống diễn ra quá nhanh, ngoài sức tưởng tượng của trung vệ 27 tuổi.
Nói vậy để thấy khi đá với một đội bóng đẳng cấp như Barca cộng thêm một siêu cầu thủ như Messi, một Van Dijk vốn phi thường bỗng chốc cũng trở nên xoàng xĩnh. Thay vì chê trách hậu vệ người Hà Lan, có lẽ chúng ta nên dành thời gian ngợi khen Messi về màn trình diễn thăng hoa tại Nou Camp. Hay nói cách khác, ở "ngôi trường" với sức chứa gần 100.000 chỗ ngồi này, Van Dijk cùng các đồng đội chỉ giống như những cậu học trò ngây ngô, mà thầy giáo chính là Messi. Vẫn còn 90 phút lượt về tại Anfield để Liverpool sửa sai, nhưng cách biệt 3 bàn thật khó san lấp.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Đứng trên đường biên chỉ đạo, Klopp khoanh tay nhìn chòng chọc vào các cầu thủ Barcelona đang khởi động làm ấm người. Ông muốn tìm ra điểm yếu hay cố reo rắc những nỗi nghi ngờ. Mặc kệ, trận đấu đã diễn ra và kết thúc với kết quả đến từ tính toán sai lầm của ông.
Đêm qua, Lionel Messi thứ thiệt đụng độ "Messi Ai Cập", biệt danh của tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool. Cho dù Salah chơi không đến nỗi nào nhưng sự sáng chói của Messi đã khiến cái tên ăn theo của anh lu mờ hoàn toàn trong trận bán kết Champions League.
Tại Nou Camp rạng sáng nay (2/5), Liverpool đã không thể cưỡng nổi sức mạnh khủng khiếp từ Barcelona, đặc biệt là sự xuất sắc từ cá nhân siêu sao Lionel Messi để rồi chuốc lấy thất bại tan nát 0-3. Dưới đây là 3 nguyên nhân khiến đại diện Ngoại hạng Anh gục ngã.
Hai trận bán kết lượt đi Champions League đã lộ diện rõ ràng 2 ứng viên sáng giá đi đến trận chung kết mùa này là Barcelona và Ajax, trong khi nước Anh đứng trước nguy cơ bay màu trên bản đồ.
Hàng loạt các tờ báo hàng đầu thế giới đều bày tỏ sự thán phục trước màn trình diễn đỉnh cao của Lionel Messi trước Liverpool tại lượt đi bán kết Champions League rạng sáng nay (2/5).
Đánh bại Tottenham 1-0 ngay tại London, Ajax tiến gần đến trận chung kết Champions League lần đầu sau 23 năm. Đội bóng trẻ của HLV Erik ten Hag đã chứng tỏ bản lĩnh vững vàng trong những trận cầu vốn không dành cho tuổi trẻ.
Với cú dứt điểm làm tung lưới thủ thành Alisson Becker mở ra chiến thắng tưng bừng 3-0 cho Barcelona trước Liverpool, tiền đạo Luis Suarez của đội chủ nhà đã giải được cơn khát bàn thắng ở Champions League kéo dài suốt hơn 1 năm.
Dù Barcelona đã giành thắng lợi tưng bừng 3-0 trước Liverpool ở trận bán kết lượt đi Champions League 2018/19 diễn ra tại Nou Camp, HLV Ernesto Valverde của họ lại tỏ ra khá dè dặt khi nói về trận chung kết.
Trong buổi phát sóng cá nhân, Tyson "TenZ" Ngo đã nhận định về CS2 và VALORANT. Theo đó, đương kim vô địch VCT Masters Madrid nêu quan điểm CS2 hấp dẫn hơn VALORANT về cơ chế hoạt động.
Sau tin trung vệ Raphael Varane chuẩn bị rời Man United vào cuối mùa giải, dưới đây là 5 cầu thủ có thể thay thế ngôi sao 30 tuổi người Pháp tại Old Trafford.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn