Xabi Alonso tôn Simeone là siêu HLV

Minh Kiệt (dịch)
07:49 ngày 28-09-2016
Xabi Alonso chuẩn bị bước vào trận đấu thứ... 25 với Atletico Madrid, kể từ lần đầu tiên chạm trán trong màu áo Sociedad vào ngày 25/1/2003. Kết quả của 24 trận trước là Alonso thắng 16 trận, hòa 4 và thua 4 trận.
Xabi Alonso tôn Simeone là siêu HLV
Anh đã là chứng nhân nhìn vào một Atletico suy tàn, thất thường rồi sau đó phục sinh rực rỡ dưới thời Diego Simeone. Trước cuộc tái đấu, tiền vệ của Bayern chia sẻ trên tờ Marca về cảm nhận của anh về đội bóng áo đỏ trắng.

- Marca: Dạo này anh thi đấu có vẻ khởi sắc nhỉ, mới 4 vòng đấu ở Bundesliga mà đã ghi 2 bàn. Đang bước vào mùa Xuân thứ hai trong sự nghiệp ư?
- Alonso: Ồ, mùa Xuân thứ hai hay thứ ba nhỉ (cười to). Tôi cảm thấy thoải mái với cách chơi của đội bóng sau khi thay đổi HLV. Chúng tôi đang cố thích nghi với HLV mới, cách chơi mới để có thể trở thành một tập thể gắn kết càng nhanh càng tốt. Còn về mặt cá nhân, tôi đã khởi đầu tốt và cảm thấy mình quan trọng, đấy là điều tôi muốn.

- Ở tuổi 34, anh vẫn là trụ cột ở một CLB lớn như Bayern. Đấy có phải là ý nguyện của anh khi khởi đầu sự nghiệp?
- Khi chính thức lên đội 1 của Real Sociedad là tôi đã vượt qua sự kỳ vọng của bản thân rồi. Vì tôi đâu có nghĩ mình sẽ theo con đường đá bóng chuyên nghiệp. Tôi chơi bóng trước hết vì tôi yêu môn thể thao này, tôi thừa hưởng tình yêu ấy từ bố mình. Nhưng sau khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi luôn cố để có thể chơi và trụ lại ở đẳng cấp cao nhất.

- Bayern Munich có lẽ là đội bóng lớn cuối cùng của anh?
- Tôi nghĩ vậy, nhưng chừng nào thấy sức khỏe và trí óc mình còn cho phép, tôi vẫn còn muốn tiếp tục thi đấu. Tôi cũng muốn chơi bóng tại Italia, nhưng thời gian không cho mọi thứ ta muốn.

- Hợp đồng của anh với Bayern hết hạn vào năm tới còn gì...
- Tôi chưa quyết định gì cả. Cứ để đến gần thời hạn ấy rồi lại tính tiếp. Tôi không đặt ra một thời hạn nào cho bản thân mình cả.


- Anh có nghĩ mình sẽ theo nghiệp HLV sau khi giải nghệ?
- Có thể chứ, vì tôi yêu bóng đá. Sau tất cả những gì đã trải nghiệm, tất cả những đội bóng từng chơi và tất cả HLV từng làm việc cùng, tôi cảm thấy mình có đủ kiến thức cho việc ấy. 

- Quả là anh đã làm việc cùng những nhà cầm quân xuất chúng nhất: Benitez, Pellegrini, Mourinho, Ancelotti hay Guardiola...
- Làm việc và lắng nghe họ mỗi ngày, nhìn cách họ ra quyết định và tự hỏi vì sao họ làm vậy. Tôi coi việc được làm việc cùng với những HLV xuất chúng dường ấy là một đặc ân.

- Nếu cùng Bayern vô địch Champions League, anh sẽ trụ lại để giành chức vô địch duy nhất mà mình còn thiếu là World Cup các CLB hay giải nghệ ở đỉnh cao?
- Đấy sẽ là một trận chung kết hoành tráng, chắc chắn vậy rồi. Nhưng tôi không nghĩ tương lai của mình sẽ phụ thuộc vào trận chung kết ấy. Tất nhiên vào chung kết cùng Bayern, và vô địch luôn là một giấc mơ. Nhưng đây là một danh hiệu mà mọi CLB mạnh nhất đều thèm khát cả.

- Trên con đường đến chung kết năm ngoái, Bayern đã phải chạm trán Atletico. Anh đánh giá thế nào về đội bóng này?
- Tôi đánh giá họ... như trước tới giờ, tức là một đối thủ cực kỳ khó chịu. Chúng tôi hiểu nhau khá rõ. Atletico không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Họ là tấm gương phản chiếu của nhà cầm quân, chính điều đó làm cho họ can trường và khó bị đánh bại.

- Anh có nghĩ đến chuyện trả thù?
- Không. Bóng đá là thế. Bạn thắng lúc này, tôi thắng lúc kia. Có người nói Atletico như là một nha sĩ vậy, đã gặp là... đau. Nếu đá với Atletico mà không nỗ lực 100%, bạn thua chắc.


- Anh đánh giá thế nào về những gì Simeone đã làm cho Atletico?
- Phi thường. Simeone đã nâng tầm Atletico lên nhóm những đội mạnh nhất châu Âu. Ông ấy có thần thái, uy thế và khả năng lãnh đạo với cầu thủ lẫn CĐV, những người mà ông ấy có sự kết nối cực tốt. Những gì liên quan đến hợp đồng (Simeone chủ động xin giảm hạn chót của hợp đồng từ 2020 đến 2018 - PV) lại là chuyện khác. Tôi nhìn thấy Simeone sẽ cầm quân cho Inter Milan và Atletico trong tương lai. Và dù cho thích hay không thích lối chơi của Atletico, bạn vẫn phải thừa nhận:  Simeone là một siêu HLV!

- Anh đã từng thắng, thua Atletico, đâu là trận đấu mà anh nhớ nhất?
- Là trận mà tôi không được ra sân (cười to). Đấy là trận đấu mà chúng tôi đã giành cú Decima. Tôi ngồi trên khán đài mà như ngồi trên lửa (Alonso bị treo giò trận ấy - PV). Bàn thắng của Sergio Ramos trong phút bù giờ là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi. Vì khi ấy tôi biết phần khó khăn nhất của trận đấu đã qua. Một đội tinh thần vọt lên và một đội thì suy sụp. Cú Decima là một sự giải thoát cho tất cả.

- Ai sẽ là đối thủ cạnh tranh của Bayern tại Champions League năm nay?
- Juventus, Man City và ba đội bóng của Tây Ban Nha.

- Xin cảm ơn anh về cuộc nói chuyện này!

Alonso hâm mộ Modric
Để một tiền vệ tài ba như Alonso hâm mộ thì tất nhiên đấy phải là một nhân vật hết sức đặc biệt. Và Luka Modric là người nhận được vinh dự ấy. Alonso thừa nhận mình là fan của tiền vệ người Croatia. “Cậu ấy làm gì cũng tốt cả, từ chuyền bóng, lừa bóng, theo người, tất tần tật. Và cậu ấy đã hợp với Toni Kroos trở thành một bộ đôi tuyệt vời”, Alonso nói.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x