champions league 2016/17 - bán kết lượt về derby madrid: atletico - real

Xem thường Simeone chẳng khác nào tự sát

Trần Minh Trần Minh
05:37 ngày 10-05-2017
Real Madrid đang chiếm giữ lợi thế lớn lao. Nhưng nếu thầy trò Zinedine Zidane nghĩ tấm vé vào chung kết đã nằm trọn trong tay mình, đấy là lúc họ vô tình tiến gần đến vực thẳm mà không biết.
Xem thường Simeone chẳng khác nào tự sát
Diego Simeone tuyên bố không bỏ cuộc. Ông bảo ông biết rõ cầu thủ của mình và họ là những chiến binh. Và các chiến binh ấy còn được sự trợ lực từ những khán đài. Atletico sẽ thi đấu một trận để đời, vì họ biết đấy có thể là trận đại chiến cuối cùng của người tướng quân Simeone.

Trận đấu giữa Atletico và Eibar đã kết thúc từ lâu, vậy mà 40.000 khán giả vẫn nán lại sân Vicente Calderon cuối tuần vừa rồi, để chúc mừng các cầu thủ của mình. Một lần nữa, Atletico kết thúc mùa bóng cùng với tấm vé dự Champions League. Đã 5 mùa bóng liên tiếp họ làm được điều đó, đều là dưới thời Simeone. Công sức lớn nhất của Simeone là biến Atletico từ một đội bóng yếu thế, không ổn định chính thức trở thành một đại gia ở Tây Ban Nha.

Nhưng đấy không phải là lý do duy nhất níu 4 vạn khán giả ở lại Calderon, đến mức Simeone phải vào phòng thay đồ kéo các cầu thủ của mình trở lại sân, để cám ơn các khán giả lần nữa. Họ vỗ tay, họ la hét, thậm chí có người còn rớt nước mắt vì muốn cho thầy trò Simeone hiểu rằng họ sẽ biến trận derby Madrid đêm nay thành một ngày hội. Nếu tin vào cuộc lội ngược dòng là một sai lầm, không một CĐV Atletico nào thiết tha chân lý nữa. Cùng chiến đấu và cùng chiến thắng. Còn nếu phải “chết” thì sẽ “chết chung”. Như Simeone đã tuyên chiến: “Với nhiều người lượt về là bất khả thi, với chúng tôi thì không”.


Sau tất cả, lịch sử đã ghi nhận Simeone là người chấm dứt mạch trận tủi hổ của Atletico ở derby Madrid sau 14 năm. Phải đến khi Simeone xuất hiện, Atletico mới biết cách đánh bại Real là gì. Phải đến khi Simeone xuất hiện, câu nói chế nhạo: “Có 3 thứ bất biến trong đời một người giữ vé cả mùa của Atletico: cái chết, tiền thuế phải đóng và thua Real Madrid” mới bị cho vào thùng rác.
Bernabeu từng phải chứng kiến Simeone và các học trò rời khỏi đó với chiếc Cúp Nhà Vua. Atletico đã từng đánh bại Real đến 4-0 dưới thời Carlo Ancelotti cách đây không xa. Atletico từng vô địch La Liga vào một thời kỳ mà Real và Barca đang thống trị cả châu Âu chứ không riêng gì trong nước. Sợ hãi không có trong từ điển của Simeone và các học trò.

Và chớ bao giờ xem thường một người chuẩn bị bước vào trận đánh cuối cùng. Mùa giải của Atletico xem như đã kết thúc rồi. Bao nhiêu sức lực, tinh túy dồn hết cả vào trận derby này mà thôi. 3-0 thì 3-0, Atletico vẫn sẽ đá như những cảm tử quân.

4 vạn khán giả ở Calderon hò hét cũng là bởi họ đoán được đây sẽ là trận cuối cùng của Simeone. Chính xác thì Atletico vẫn còn một trận khép lại La Liga với Bilbao trên sân nhà. Nhưng trận ấy không còn bao nhiêu ý nghĩa. Nửa thập kỷ rực rỡ của Simeone rất có thể sẽ khép lại sau trận derby này. Các CLB hàng đầu châu Âu không thể chờ đợi ông lâu hơn, và có lẽ chính ông cũng không cho mình ở lại lâu hơn một vùng đất mà mình đã làm trọn vẹn những gì có thể.

Thành ra những gì tốt nhất của Simeone và Atletico, người xem có thể chờ đợi cả ở trận đấu này.

Khi một chiến binh đã tuyên bố dồn hết tinh hoa vào một trận đánh, bạn không thể xem thường gã.

Khi một chiến binh có một binh đoàn sẵn sàng chết vì mình, bạn tuyệt đối không thể xem thường gã.

Khi chiến binh được đấu trên vùng đất thiêng, với sự trợ lực của hàng vạn tiếng hò reo, bạn sẽ ký vào giấy tử nếu xem thường gã.

Zinedine Zidane sẽ cảm nhận rõ hơn hiểm họa khi ông đặt chân đến Vicente Calderon.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Real Madrid, 01h45 ngày 11/5: Chia tay trong nỗi buồn Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Real Madrid, 01h45 ngày 11/5: Chia tay trong nỗi buồn

    Cuộc tái đấu Real Madrid tại lượt về bán kết Champions League đêm nay sẽ là lần cuối cùng Atletico Madrid thi đấu ở Vicente Calderon tại sân chơi châu lục. Và gần như chắc chắn, Atletico cũng sẽ nói lời chia tay Champions League, một lời chia tay buồn...

  • Thắng dễ Monaco, Juventus vào chung kết Champions League Thắng dễ Monaco, Juventus vào chung kết Champions League

    Đánh bại Monaco 2-1 ở trận lượt về và vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận, Juve đã giành vé dự trận chung kết tại Cardiff vào 3/6 tới một cách đầy thuyết phục...

  • Tường thuật Juventus 2-1 Monaco Tường thuật Juventus 2-1 Monaco

    Sau khi đã đánh bại Monaco 2-0 trên sân khách ở lượt đi, Juventus không cần phải cố gắng quá nhiều vẫn giành thêm chiến thắng 2-1 ở trận lượt về để ghi tên mình vào trận chung kết.

  • Ronaldo là thần hộ mệnh của Real ở Champions League Ronaldo là thần hộ mệnh của Real ở Champions League

    Việc Real Madrid liên tục gặt hái thành công tại Champions League vài mùa giải qua có dấu ấn cực lớn từ Cristiano Ronaldo.

  • Gã béo Higuain trước cơ hội đi vào lịch sử Juventus Gã béo Higuain trước cơ hội đi vào lịch sử Juventus

    Rất nhiều người chỉ trích Gonzalo Higuain là béo và hợp để quảng cáo... thức ăn nhanh. Nhưng “gã béo” ấy đã ghi được đến 32 bàn cho Juventus trên mọi mặt trận mùa này. Và anh đang hướng đến kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một mùa bóng của Juve.

  • Hơn 1000 cảnh sát được huy động cho trận derby thành Madrid Hơn 1000 cảnh sát được huy động cho trận derby thành Madrid

    Theo thông báo của sở cảnh sát Madrid, sẽ có khoảng 1.400 nhân viên anh ninh được bố trí cho trận bán kết lượt về Champions League giữa Atletico và Real trên sân Vicente Calderon.

  • Juve đang hội đủ 3 yếu tố thiên-địa-nhân trước màn tái ngộ Monaco Juve đang hội đủ 3 yếu tố thiên-địa-nhân trước màn tái ngộ Monaco

    Juventus nắm giữ lợi thế lớn trong tay và dù Monaco có quyết tâm tạo ra điều thần kỳ thì chỉ khi tự bắn vào chân, đội bóng Italia mới đánh rơi vé vào chung kết.

  • Buffon xem vô địch Champions League giống như giành cúp vàng thế giới Buffon xem vô địch Champions League giống như giành cúp vàng thế giới

    Thủ môn Gianluigi Buffon của Juventus rất coi trọng Champions League, anh xem việc vô địch giải đấu danh giá này cũng vinh dự như khi giành được cúp vàng thế giới.

  • Monaco: Tìm sức sống từ hai cánh Monaco: Tìm sức sống từ hai cánh

    Giới chuyên môn cho rằng, việc Monaco có thi đấu tốt tại sân của Juventus đêm nay hay không phụ thuộc vào phong độ của các cầu thủ chạy cánh. Tức là, đội bóng Công quốc cần tìm lại sức sống từ hai cánh, với hai gương mặt tiêu biểu là Thomas Lemar và Bernardo Silva.

  • Monaco hy vọng nhiều vào “bóng chết” Monaco hy vọng nhiều vào “bóng chết”

    Ở bán kết lượt đi trên sân nhà, Monaco đã để thua 2 bàn không gỡ trước Juventus. Do vậy, đêm nay đội bóng Công quốc chắc chắn sẽ phải chủ động chơi tấn công trên đất Italia. Tuy nhiên, Juventus phòng ngự rất giỏi. Trước hệ thống phòng thủ đặc chất Italia, đội bóng của HLV Leonardo Jardim cần phải tận dụng tối đa những tình huống cố định để ghi bàn.

  • Siêu dự bị? Không, Morata là siêu cầu thủ! Siêu dự bị? Không, Morata là siêu cầu thủ!

    Với cú đúp giúp Real Madrid đại thắng 4-0 trước Granada ở La Liga cuối tuần trước, tiền đạo Alvaro Morata cho thấy anh thực sự là một siêu cầu thủ. Đó đã là bàn thắng thứ 20 của Morata ghi cho Kền kền trắng trên mọi mặt trận mùa này, dù anh thường phải ngồi dự bị và ít khi được ra sân.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x