'Bom tấn' hè 2019: Đắt chưa xắt ra miếng

Phương Minh
14:04 ngày 04-09-2019
Thị trường chuyển nhượng ở Anh đã đóng cửa từ 8/8 nhưng phải đến ngày 2/9, phiên chợ ở phần còn lại của châu Âu mới chính thức khép lại. Những quả bom tấn đã nổ, những cột mốc mới cũng được xác lập. Tuy nhiên, hầu hết những bản hợp đồng nặng ký vẫn chưa ghi dấu ấn.
'Bom tấn' hè 2019: Đắt chưa xắt ra miếng
Dù những vụ “soap opera” (phim dài tập) của Neymar, Paul Pogba và Gareth Bale không đi đến hồi kết, kỳ chuyển nhượng Hè 2019 vẫn chứng kiến hàng loạt thương vụ “bom tấn”. Real Madrid chi 100 triệu euro mua Eden Hazard sau 5 năm từ bỏ chính sách Galacticos. Barca bơm 120 triệu euro để Antoine Griezmann tự giải phóng hợp đồng với Atletico. Và để lấp vào chỗ trống mà tiền đạo người Pháp để lại, Los Rojiblancos chi 126 triệu euro chiêu mộ Joao Felix.

Đó là 3 bản hợp đồng đắt giá nhất châu Âu mùa Hè này, và tất cả đều thuộc về La Liga, giải đấu đã vượt mốc 1 tỷ euro chi tiêu cho mua sắm lần đầu tiên trong lịch sử. Phần còn lại của châu Âu tất nhiên cũng không ngồi yên. Cả Man United, Juventus, Bayern Munich, Arsenal, Man City, Inter và thậm chí, cả Tottenham của vị chủ tịch keo kiệt Daniel Levy cũng đều kích hoạt “bom tấn”. Tất cả đã biến kỳ chuyển nhượng Hè 2019 trở thành phiên chợ sôi động nhất lịch sử.

Nhưng nhìn lại, hầu hết những bản hợp đồng đắt giá nhất mùa Hè này lại chưa ghi được dấu ấn. Dù tỏa sáng rực rỡ trong loạt giao hữu trước mùa và góp 1 bàn, 1 kiến tạo trong 3 trận đấu, giúp Atletico toàn thắng và dẫn đầu La Liga, Joao Felix vẫn thuộc về thì tương lai. Tiền đạo 19 tuổi đã có sự khởi đầu không tồi ở đội bóng mới. Tuy nhiên, để phán xét xem anh có xứng đáng với cái giá 126 triệu euro hay không, người ta vẫn phải chờ đến cuối mùa.


Griezmann thì trận nổ trận xịt. Tiền đạo người Pháp đã đóng vai người hùng của Barca với 1 cú đúp cùng 1 đường kiến tạo trong trận thắng Betis 5-2 ở vòng 2 La Liga, nhưng lại mất hút trước Bilbao và Osasuna. Hazard thì thậm chí chưa thể ra mắt trong một trận chính thức cho Real Madrid, do dính chấn thương ngay trước thềm mùa giải. Và câu chuyện của những tân binh đắt nhất Hè này cũng diễn ra với những bản hợp đồng nặng ký nhất.

Trung vệ trị giá 85,5 triệu euro, Matthijs de Ligt chỉ đá chính 2/4 trận giao hữu trước mùa của Juventus với dấu ấn lớn nhất là... pha phản lưới trong trận derby d’Italia với Inter ở International Champions Cup 2019. Cầu thủ người Hà Lan cũng phải chờ đến vòng 2 của Serie A mới ra mắt Bianconeri trong một trận chính thức. Một trung vệ đắt giá khác là Harry Maguire (87 triệu euro) thì đã có khởi đầu như mơ trong màu áo Man United, với trận thắng Chelsea 4-0 ở vòng mở màn Premier League. Ở 3 vòng kế tiếp, cựu cầu thủ Leicester vẫn đá chính, nhưng Quỷ đỏ đều đặn thủng lưới và không thắng nổi trận nào.

Tại Bundesliga, hậu vệ có giá 80 triệu euro Lucas Hernandez cũng phải chờ đến trận chính thức thứ 4 mới có lần đá chính đầu tiên cho Bayern. Trong khi đó, tiền vệ mà Barca phải mất tới 75 triệu euro để mua về là Frenkie de Jong dường như cũng đã bỏ quên phong độ ấn tượng ở loạt giao hữu trước mùa. Trừ trận gặp Betis, cầu thủ người Hà Lan đã chơi khá mờ nhạt ở 2 trận còn lại trước Bilbao và Osasuna.

Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là tất cả những tân binh đắt giá đều gây thất vọng. Tại Arsenal, Nicolas Pepe đang hợp với Alexandre Lacazette và Pierre-Emerick Aubameyang thành mũi đinh ba lợi hại trên hàng công. Vừa đến Man City, Rodri đã nhanh chóng trở thành ông chủ mới ở tuyến giữa. Tanguy Ndombele cũng bước đầu ghi dấu ấn trong màu áo Tottenham. Còn Romelu Lukaku vừa có màn chào sân tuyệt vời tại Inter, với 2 bàn thắng sau 2 vòng đầu của Serie A. Chỉ có điều, nhìn chung thì sự tỏa sáng của bộ tứ này vẫn không thể xóa đi ấn tượng nhạt nhòa của những “quả bom tấn” trong mùa Hè 2019.

3 - Ba cầu thủ đắt nhất châu Âu mùa Hè này cũng đồng thời lọt vào Top 10 hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Joao Felix (126 triệu euro) xếp thứ 4, Antoine Griezmann (120) đứng thứ 6 còn Eden Hazard (100) xếp thứ 10.

Cột mốc mới ở Hè 2019
Mùa Hè 2019 đã đánh dấu một sự kiện đặc biệt, khi có tới 3 trong số 5 giải lớn của châu Âu vượt mốc 1 tỷ euro đổ vào chuyển nhượng. Đây cũng là lần đầu tiên, La Liga cán cột mốc này. Hè 2018, chỉ có Premier League (1,448) và Serie A (1,121) chi nhiều hơn 1 tỷ euro.


La Liga và Premier League làm trùm
Không chỉ dẫn đầu về tổng số tiền chi ra cho chuyển nhượng, La Liga và Premier League còn áp đảo trong số những bản hợp đồng đắt giá nhất. Trong Top 10 cầu thủ đắt nhất Hè 2019, mỗi giải chiếm 4 người. Hai suất còn lại thuộc về Serie A (Matthijs de Ligt, Juventus) và Bundesliga (Lucas Hernandez, Bayern).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x