Những dấu ấn đáng kể nhất của James ở mùa giải thảm họa vừa rồi chỉ là lần bị cảnh sát tóm vì chạy quá tốc độ, màn ăn vụng với siêu mẫu Helga Lovekaty và thái độ chống đối với các HLV. Nó hoàn toàn tương phản với mùa ra mắt 2014/15, khi James chứng tỏ cái giá 80 triệu euro mà người Madrid bỏ ra để mua anh từ Monaco là xứng đáng đến từng xu với 17 bàn thắng và 18 đường kiến tạo sau 46 trận đấu.
James Rodriguez và điệp vụ mùa hè
2 năm trước, James Rodriguez chuyển đến Real Madrid trong ánh hào quang của danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2014. Nhưng chỉ 2 năm sau, chàng tiền vệ trùng tên với siêu điệp viên James Bond lại phải đứng trước điệp vụ giành lại hào quang quá khứ tại Copa America 2016.
“James sẽ lấy lại phong độ tốt nhất. Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu, một nhân tố quan trọng của đội bóng”, HLV Jose Pekerman đã nói vậy sau khi Colombia đánh bại Haiti trong trận giao hữu ở Miami (Mỹ) ngày 30/5 vừa qua.
“Số 10” đã không thể góp mặt trong trận đấu ấy vì Real Madrid mới đá chung kết Champions League trước đó chỉ 1 ngày. Nhưng thực tế là James cũng chẳng góp mặt phút nào trong màn khổ chiến kéo dài 120 phút với Atletico.
Anh không đá chính, và cũng không nằm trong số những người được HLV Zinedine Zidane tung vào sân khi ông cần sự đột biến trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải của Real Madrid. Đó cũng là tình trạng đã diễn ra gần như suốt mùa giải vừa qua, tính từ giai đoạn đầu mùa với cựu HLV Rafael Benitez.
Cả mùa 2015/16, James chơi đúng 32 trận ở mọi đấu trường, ít nhất kể từ khi sang châu Âu thi đấu. James cũng chỉ đá chính 20 trận trong số đó, và con số 8 bàn thắng chính là thành tích tệ nhất trong 5 mùa vừa qua của cầu thủ 24 tuổi.
Những dấu ấn đáng kể nhất của James ở mùa giải thảm họa vừa rồi chỉ là lần bị cảnh sát tóm vì chạy quá tốc độ, màn ăn vụng với siêu mẫu Helga Lovekaty và thái độ chống đối với các HLV. Nó hoàn toàn tương phản với mùa ra mắt 2014/15, khi James chứng tỏ cái giá 80 triệu euro mà người Madrid bỏ ra để mua anh từ Monaco là xứng đáng đến từng xu với 17 bàn thắng và 18 đường kiến tạo sau 46 trận đấu.
Và hình ảnh nhạt nhòa ở mùa 2015/16 cũng là lý do khiến tương lai của tiền vệ này liên tục bị đặt dấu hỏi.
Theo tiết lộ của tờ El Confidencial, tổng giám đốc Jose Angel Sanchez - cánh tay phải của ông trùm Perez - đã nói với người đại diện Jorge Mendes của James rằng tiền vệ người Colombia không còn có tên trong kế hoạch của CLB. Thực hư của thông tin này đến đâu thì chưa biết, nhưng rõ ràng James sẽ khó có thể trụ lại Bernabeu nếu tiếp tục chơi như vậy.
Tuy nhiên, cũng may là anh vẫn có thể vãn hồi tình thế. Copa America 2016 sẽ là cơ hội để James đánh bóng lại hình ảnh và cứu vãn tương lai. Tiền vệ này vốn thường chơi tốt trong màu áo ĐTQG, nơi anh là ngôi sao số 1. James cần phải mang phong độ đã giúp anh giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2014 tới Copa America 2016, nơi anh phải giải quyết “điệp vụ” tương lai.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn