Man City 'ăn 4' được không?

Kinh Thi Kinh Thi
13:37 ngày 26-02-2019
Dĩ nhiên, không thể hỏi Man City câu này. Càng không nên hỏi Pep Guardiola. Câu trả lời từ "đối tượng" có lẽ là đáng tin cậy nhất trong toàn bộ thế giới bóng đá đỉnh cao, thị trường cá cược: hoàn toàn có thể. Tất nhiên, đấy chỉ là xuất phát điểm cho một vấn đề kể cũng đáng bàn trong những ngày này.
Man City 'ăn 4' được không?

Không hay, cũng vẫn thắng!

Ở một mức độ nào đó, có thể cho rằng Man City đã bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Chelsea ở trận chung kết Cúp Liên đoàn. Chỉ thực hiện được 3 cú sút đúng hướng khung thành đối phương trong suốt 120 phút - bình quân là 1 quả trong mỗi hiệp đấu, đấy chẳng bao giờ là số liệu nói lên hình ảnh của một đội “chiếu trên”, đá để thắng.

Nhưng hãy lưu ý: Man City đâu có đá “để thắng” trong trận chung kết đầu tiên của họ ở mùa bóng này. Và đây mới là vấn đề đáng bàn. Thầy trò Pep Guardiola đá để... tranh cúp!


Đi liền với con số 3 lần dứt điểm chính xác của Man City là con số 0 khổng lồ bên phía đối phương (Chelsea không sút được quả nào đúng hướng khung thành trong suốt 120 phút). Bóng đá đỉnh cao chính là như vậy. Không thua nghĩa là luôn còn nguyên cơ hội chiến thắng, trong một trận chung kết vốn không bao giờ chia điểm. Chỗ tích cực trong cách chơi có vẻ kém thuyết phục của Man City là họ luôn bảo đảm không thua. Lúc khác, ở trận địa khác, thầy trò Pep sẽ đá để lấy đủ 3 điểm, đá để thể hiện cách chơi vừa nhuyễn nhừ, vừa sáng tạo từng được biết đến.

“Chiến thắng xấu xí” vừa qua cho thấy Man City của Pep bây giờ trông giống... một đội bóng, hơn cái vẻ ngoài hào nhoáng nhưng thiếu hiệu quả của chính họ trong mùa bóng trước. Đây có thể là chỗ thay đổi quan trọng nhưng ít được nói đến, ở Man City mùa này. 

Chính Man City là đội đầu tiên tạo ra một trận đấu “chán ngắt” ở Premier League mùa này (trận hòa 0-0 với Liverpool ở Premier League hồi đầu mùa, trên sân một Liverpool đang rất thăng hoa). Ở Champions League, Man City từng thủ hòa sau 2 lần bị dẫn điểm trên sân Lyon, hoặc chiến thắng muộn mằn sau khi bị dẫn ngược trên sân Schalke.

Đấy là đặc điểm cần có của một đội mạnh, mà Man City trước đây hầu như không có. Một đội mạnh thật sự cần có khả năng chiến thắng trong hoàn cảnh khó khăn, thắng khi đá không hay, chứ không chỉ biết thắng áp đảo trong tình thế thuận lợi. Nói Man City hoàn toàn có khả năng chinh phục các danh hiệu còn lại trong mùa bóng là vì thế.

Khả năng cao thấp ra sao?

Mọi kết quả đều có thể xảy ra, theo một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, trong bóng đá đỉnh cao. Đấy là lý do vì sao các chuyên gia dự đoán hay bị chỉ trích về chuyện “đếm cua trong lỗ”. Nhưng cần tách bạch: dự đoán là chuyện hoàn toàn độc lập với kết quả thực tế. Khi người ta bảo một đội có đến 90% khả năng chiến thắng, thì điều đó không có nghĩa là đội ấy chắc chắn sẽ thắng, cũng không có nghĩa là giới dự đoán “phán bừa” trong trường hợp đội ấy rút cuộc không thắng.

Theo thị trường cá cược, khả năng “ăn 4” của Man City mùa này (tỷ lệ cược 7/1) cao gần bằng khả năng vô địch Champions League của Real Madrid hoặc Bayern Munich (tỷ lệ cược 11/2). Thị trường cá cược không bao giờ sụp đổ, cũng như các nhà cái ở thị trường này không bao giờ sập tiệm. Ắt phải có nguyên nhân, và nguyên nhân ấy hoàn toàn thuộc về logic.


Ở Cúp FA, ngoài Man City thì chỉ còn mỗi M.U là đáng kể (mà M.U phải gặp đội duy nhất đáng kể “một nửa”, Wolverhampton, tại vòng tứ kết). Ở Premier League, coi như chắc chắn chỉ có Liverpool tranh ngôi vô địch với Man City. Thầy trò Pep hiện thua 1 điểm trước 11 vòng còn lại, cũng có thể nói là chỉ thua “nửa” điểm, vì họ có chỉ số phụ cao hơn. 

Còn ở Champions League, Man City đang được thị trường cá cược đánh giá, thông qua biểu giá cá cược, là ứng cử viên vô địch số 1. Real Madrid ư? Đặt cược vào cửa Real vô địch, bạn sẽ trúng thưởng gấp đôi so với cửa Man City vô địch. 

Xin nhắc lại: gấp đôi! Nguyên tắc cá cược là mức thưởng tỷ lệ nghịch với xác suất để xảy ra sự việc. Mức thưởng cao gấp đôi đồng nghĩa với xác suất chỉ bằng một nửa.

Hồi Barcelona chinh phục cả 6 danh hiệu trong năm 2009, hoặc M.U “ăn 3” trong mùa bóng 1998/99, như người trong cuộc cũng đâu bao giờ nói về khả năng hoặc xác suất chiến thắng. Đấy là việc của họ. Không cần nghe Pep nói hay không nói về “cú ăn 4” mùa này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x