Bóng Đá Plus trên MXH

Rosenior – Arteta: Trả thù sau 12 năm

01 giờ trước
Cách đây 12 năm, cả Mikel Arteta lẫn Liam Rosenior đều đá chính trong trận chung kết cúp FA 2014, nơi mà Arsenal đánh bại Hull City với tỷ số 3-2. Giờ đây họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác, khi Rosenior vừa chân ướt chân ráo tới Chelsea còn Arteta đã là một HLV số má tại Premier League.

    Hai vị thế khác nhau

    Nếu may mắn hơn trong trận chung kết đó, Rosenior đã có danh hiệu đầu tiên và cũng là duy nhất trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, đời không như mơ, và Rosenior phải chấp nhận cuộc sống của một cầu thủ tầm thường. Ông ở lại Hull thêm một năm trước khi chuyển sang Brighton và kết thúc nghiệp "quần đùi áo số" ở đó năm 2018.

    Sau khi hoàn thành các khóa học cần có, Rosenior đi theo nghiệp HLV. Dù vẫn chưa có thành tựu nào thực sự đáng kể, nhưng quãng thời gian của Rosenior tại Hull và Strasbourg vẫn đủ để BLĐ Chelsea đánh giá cao người đàn ông 41 tuổi này. Tiếp cận được một dự án tầm cỡ Chelsea ở giai đoạn đầu sự nghiệp cũng là một lời khen lớn dành cho Rosenior.

    Tuy nhiên, trong thời đại này, việc một HLV trẻ được tạo điều kiện không còn là chuyện lạ. Và dĩ nhiên, bài học của Ruben Amorim tại MU hay Enzo Maresca ở chính Stamford Bridge vẫn hiển hiện trước mắt Rosenior. Ông hoàn toàn có thể đi theo vết xe đổ của họ, hoặc ngược lại, được trọng vọng như Arteta ở Arsenal.

    Rõ ràng, dù chỉ hơn kém nhau 2 tuổi, thì từ sự nghiệp cầu thủ tới HLV, Arteta vẫn đang vượt trội Rosenior. Do đó, không bất ngờ khi vị chiến lược gia 41 tuổi chia sẻ rằng ông có thể lấy cảm hứng từ những gì Arteta đã gây dựng được tại Arsenal.

    Arteta và Rosenior gặp nhau năm 2012

    "Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó thôi", Rosenior nói khi được hỏi về sự so sánh giữa con đường huấn luyện của ông và Arteta. "Điều đó không quan trọng. Tôi nghĩ Mikel là người đã làm được một công việc phi thường. Anh ấy đã có thời gian để xây dựng đội hình theo đúng cách mà anh ấy muốn. Họ được tổ chức rất tốt, cực kỳ kỷ luật trong mọi khía cạnh của trận đấu".

    "Anh ấy đã làm rất, rất tốt ở đó. Như tôi đã nói, ai cũng có điểm khởi đầu. Tôi thực sự rất mong chờ trận đấu này. Mỗi người đều có một nền tảng khác nhau, một cách khác nhau để đạt tới đích đến nào đó. Và bạn cần tôn trọng mọi người trong ngành này, bởi đây là một môi trường rất khắc nghiệt. Đặc biệt là với tư cách HLV, bạn bị đánh giá qua từng lời nói, từng hành động và từng trận đấu. Nếu bạn không thể đối phó với áp lực đó, bạn không nên làm công việc này".

    Tôn trọng nhưng không run sợ

    Rosenior đã rời xa bóng đá Anh trong một thời gian nhưng điều đó không đồng nghĩa việc ông bỏ bê quan tâm giải đấu này. Thậm chí, thuyền trưởng của The Blues hiểu rất rõ và còn cho rằng luận điểm Arsenal quá phụ thuộc vào các tình huống cố định là sai lầm.

    "Arsenal giỏi ở mọi khía cạnh", Rosenior nói. "Họ toàn diện ở mọi mặt và có một đội hình chất lượng. Vấn đề không phải là đưa trận đấu quay ngược lại thời gian. Bạn phải quản lý từng 1% chi tiết để trở thành một đội bóng giỏi, có thể giành chiến thắng bằng nhiều cách khác nhau nhất có thể".

    "Tôi tôn trọng họ. Tôi nghĩ họ cũng sẽ tôn trọng chúng tôi, vì chúng tôi cũng là một đội bóng mạnh. Mọi người cứ việc bàn tán, tôi không biết ai gọi họ là 'CLB bóng chết', nhưng chắc chắn tôi thì không. Tôi nghĩ họ là một đội bóng chơi rất hay khi không có bóng".

    Rosenior có tiềm năng tạo khác biệt

    "Tôi thấy họ có ý tưởng cực kỳ rõ ràng trong cách triển khai bóng. Trên hết, họ được tổ chức rất, rất tốt với những quả tạt chất lượng trong các tình huống cố định. Đó là những gì bạn cần nếu muốn thành công. Đó là mục tiêu của mọi HLV".

    Với những gì đã chia sẻ, dường như Rosenior có một ý tưởng hoặc hình mẫu rất rõ ràng về cách đội bóng của mình sẽ vận hành. Mô hình của Strasbourg quá nhỏ để lấy làm căn cứ, còn thời gian tại Chelsea luôn không đủ dành cho những người thích chần chừ. Rosenior phải cụ thể hóa những toan tính của mình thật nhanh, bắt đầu từ thử thách với Arteta.

    Sẽ thật dễ dàng để bào chữa cho một thất bại trước Arsenal vào thời điểm này. Có quá nhiều lý do để tin Chelsea sẽ thua một đội bóng đang thăng hoa cực độ. Nhưng chính trong hoàn cảnh này, người ta mới càng tò mò để xem Rosenior có năng lực gì để ngăn cản một điều hiển nhiên. Hơn chục năm trước, Rosenior đã thất bại, biết đâu lần này ông có bất ngờ dành cho Arteta?!

    Rosenior muốn được tại vị lâu như Arteta
    "Tôi muốn ở đây sáu năm hoặc lâu hơn nữa", ông chia sẻ. "Tôi muốn ở lại đây lâu nhất có thể. Nhưng tôi ý thức được rằng để điều đó xảy ra, tôi cần phải thắng. Đơn giản là vậy thôi. Tôi hiểu mỗi CLB có một dự án khác nhau. Từ 'dự án' này xuất hiện rất nhiều trong bóng đá hiện nay. Nhưng mục tiêu cốt lõi của bất kỳ dự án nào là bạn phải cố gắng thắng trong mọi trận đấu mà bạn tham gia. Đơn giản là thế".
    Hà Trang • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay