
Đội bóng của Rosenior sẽ chạm trán Arsenal ở lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) vào rạng sáng thứ Năm tới. Đây sẽ là trận đấu thứ hai của ông trên cương vị HLV trưởng Chelsea, sau chiến thắng trước Charlton tại FA Cup.
HLV 41 tuổi khẳng định ông có thể học hỏi rất nhiều từ con đường huấn luyện và công việc mà Arteta đang làm tại Arsenal. “Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó”, Rosenior nói khi được hỏi về những so sánh giữa con đường sự nghiệp của ông và Arteta. “Điều đó không quan trọng".
“Tôi nghĩ Mikel là người đã làm một công việc phi thường. Ông ấy có thời gian để xây dựng đội bóng theo đúng cách mình mong muốn. Arsenal rất có tổ chức, cực kỳ bài bản trong mọi khía cạnh của trận đấu".
“Ông ấy đã làm rất, rất tốt ở đó. Như tôi đã nói, ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Tôi thực sự rất háo hức chờ đợi trận đấu này. Mỗi người đều có xuất phát điểm khác nhau, con đường khác nhau để đi tới đích. Và bạn phải tôn trọng tất cả những ai đang làm việc trong ngành này, bởi đây là một ngành vô cùng khắc nghiệt".
“Đặc biệt với HLV, bạn bị soi xét từng lời nói, từng hành động, từng trận đấu. Nếu không chịu được áp lực đó, thì bạn không nên làm công việc này”.
HLV Chelsea cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Arsenal quá phụ thuộc vào các tình huống cố định. “Arsenal giỏi ở mọi khía cạnh,” ông nói.

“Họ giỏi toàn diện. Họ có một đội hình rất tốt. Chuyện không phải là kéo bóng đá quay về quá khứ. Bạn phải tối ưu từng 1% để trở thành một đội bóng đủ tốt, có thể chiến thắng bằng nhiều cách khác nhau".
“Tôi tôn trọng họ. Tôi nghĩ họ cũng sẽ tôn trọng chúng tôi, vì Chelsea cũng là một đội bóng mạnh. Còn chuyện người ta gọi họ là ‘set-piece FC’ thì… tôi không biết ai nói điều đó. Chắc chắn không phải tôi. Theo tôi, Arsenal là đội chơi rất tốt khi không có bóng".
“Họ có một ý tưởng cực kỳ rõ ràng về cách chơi khi kiểm soát bóng. Bên cạnh đó, họ lại được tổ chức rất tốt và có những quả treo bóng chất lượng trong các tình huống cố định. Đó chính là điều bạn cần nếu muốn thành công. Và đó cũng là mục tiêu của mọi HLV”.
Tuy nhiên, Rosenior cũng thừa nhận rằng nếu muốn có được sự bền bỉ như Arteta, ông buộc phải giành chiến thắng ngay trong ngắn hạn, chứ không chỉ nghĩ tới tương lai xa.
“Tôi rất muốn ở đây 6 năm hoặc lâu hơn”, ông chia sẻ. “Tôi muốn ở lại lâu nhất có thể. Nhưng tôi hiểu rằng để điều đó xảy ra, tôi phải giành chiến thắng. Đơn giản là vậy".
“Tôi biết mỗi CLB có một ‘dự án’ khác nhau. Từ ‘dự án’ bây giờ được nhắc tới rất nhiều trong bóng đá. Nhưng cốt lõi của bất kỳ dự án nào cũng là: mỗi trận đấu, bạn đều phải hướng tới chiến thắng".
“Vì thế, với tôi, trọng tâm là như vậy. Đúng là tôi có những ý tưởng về diện mạo đội bóng trong một năm, hai năm hay ba năm tới. Nhưng tôi tin rằng ngay lúc này, tôi đã có đủ nguồn lực và công cụ để giành chiến thắng".
“Tôi đã nói rõ điều đó với các cầu thủ. Chúng tôi sẽ chơi hết mình trước Arsenal. Các cầu thủ tập luyện rất tốt vào sáng nay. Tôi sẽ quyết định đội hình trong vài ngày tới. Hy vọng chúng tôi sẽ tấn công trận đấu theo đúng nghĩa”.






















-ngay-13-1-2026.jpg)


