Thất bại hoàn hảo của Man City

Thanh Thủy
14:04 ngày 13-01-2023
Man City thua bạc nhược Southampton và chính thức chia tay danh hiệu đầu tiên của mùa giải, nhưng đó là thất bại hoàn hảo cho Pep Guardiola nhìn lại đội bóng của ông và chính bản thân ông. Quá tam ba bận, đã đến lúc Pep nhận ra đâu là phiên bản tốt nhất để Man City chinh phục các đỉnh cao quan trọng hơn.
Southampton 2-0 Man City: Thất bại hoàn hảo của Man xanh

Tệ chưa từng thấy

Tại St. Mary’s, Pep Guardiola sử dụng đội hình không phải mạnh nhất của Man City, nhưng cũng không quá yếu. Chỉ có một tài năng trẻ có cơ hội ra sân ngay từ đầu là Cole Palmer. Trong khi đó, mọi tuyến của đội bóng áo xanh đều có ngôi sao lớn. Ở hàng thủ, Pep cẩn thận tung ra 3 cái tên quen thuộc Kyle Walker, Joao Cancelo và Aymeric Laporte. Phía trên họ, Ilkay Gundogan làm ông chủ tuyến giữa. Bộ ba tiền đạo của Man City là Jack Grealish, Phil Foden và Julian Alvarez là niềm mơ ước của hầu hết các đội bóng.

Thế nhưng, đội hình “không đến nỗi nào” về lý thuyết đó lại có màn trình diễn tệ khó tin trước Southampton. Trong suốt hiệp 1, họ cầm bóng 72%, nhưng chỉ dứt điểm vỏn vẹn 3 lần và không lần nào trúng đích. Con số này kém xa phía Southampton, đội chỉ cầm bóng 28% nhưng sút 6 lần, trúng đích 4 lần và ghi 2 bàn thắng.

Man City mờ nhạt đến mức chuyên gia bóng đá Anh, Jamie Redknapp phải thốt lên rằng đây là “hiệp đấu tệ nhất tôi từng xem của Man City dưới thời Pep Guardiola”. Theo ông, các cầu thủ Man City đã bị bỏ lại hoàn toàn và luôn đứng sau trong các tình huống “bóng 2”. 

Màn trình diễn của Man City trở nên tệ hại hơn rất nhiều lần khi biết Southampton đang đứng bét bảng Premier League sau 4 trận toàn thua dưới thời tân HLV Nathan Jones. Đội bóng này vốn thua cả Nottingham đúng 1 tuần trước đó.

Hiệp 2 cho thấy vấn đề của Man City không đơn thuần nằm ở con người. Ngay cả khi Pep Guardiola đưa vào sân Nathan Ake, Manuel Akanji, Kevin de Bruyne, Erling Haaland và cuối cùng là Rodri, Man City vẫn không lần nào dứt điểm trúng đích.

30 phút cuối trận, đội khách đã chơi với đội hình gần như mạnh nhất của họ, nhưng bất lực trước Southampton. Đó rõ ràng không phải phản ứng mà Pep mong muốn, cho dù Man City đã có ít nhất 2 lần đưa bóng đến rất gần khung thành của Gavin Bazunu.

Thất bại hoàn hảo

Lần đầu tiên Pep Guardiola thua một trận tứ kết tại giải quốc nội trong sự nghiệp cầm quân. Trong suốt 14 năm trước, HLV người Tây Ban Nha hoặc bị loại sớm, hoặc tiến vào bán kết, chung kết các cúp quốc nội.

Đây là trận thứ 3 sau 379 trận dưới thời Pep Guardiola, Man City không thể dứt điểm trúng đích. Hai lần trước cũng đến ở các giải đấu cúp, bao gồm trận đấu với M.U tại Carabao Cup 2016/2017 và Liverpool tại Champions League 2017/2018. Tuy nhiên, đây rõ ràng là màn trình diễn tệ nhất, bởi lẽ Southampton ở đẳng cấp thấp hơn rất nhiều so với M.U hay Liverpool.

Hiệp 1 tại St. Mary’s chứng kiến kế hoạch thử nghiệm của Pep hoàn toàn phá sản. Kyle Walker cho thấy anh chỉ có thể đá trung vệ trong hệ thống 5 hậu vệ. Phil Foden biến mất khi được đá tự do, Cole Palmer quá non để đá chính, đặc biệt khi phải bám cánh. Trong 45 phút trên sân, tài năng 20 tuổi này chỉ chuyền chính xác… 6 lần (tỷ lệ 67%) nhưng làm mất bóng đến 5 lần. Julian Alvarez chưa đủ tầm trở thành “Sergio Aguero mới” khi mất hút giữa cặp trung vệ cao to của Southampton.  Trong khi đó, Kalvin Phillips và Sergio Gómez đang trên đường trở thành các hợp đồng tệ nhất dưới thời Pep Guardiola.

Tin tốt cho Man City là Pep Guardiola một lần nữa nhìn thấy rõ những gì ông đang có trong tay. Man City giàu sức mạnh chiều sâu nhất Premier League, nhưng không có nghĩa họ có thể thắng mọi trận đấu bất chấp cách sắp xếp của chiến lược gia người Tây Ban Nha ra sao.

Sự thay đổi của Pep trong hiệp 2 cho thấy ông đã nhận ra sai lầm, và như tính cách của Pep, ông sẽ không phạm phải lỗi tương tự trong tương lai. Vấn đề thứ 2, ngay cả khi các mắt xích quan trọng nhất là Rodri, De Bruyne và Haaland vào sân, Man City vẫn bế tắc. Đây mới là bài toán khiến HLV người Tây Ban Nha đau đầu trong những tuần tới. The Citizens đã thay đổi rất nhiều vào Haaland và đang dần lệ thuộc vào tiền đạo người Na Uy. Nếu Pep tìm được lời giải cho bài toán này, Man City có thể hướng đến các danh hiệu lớn vào cuối mùa giải.

Pep Guardiola đã… khác
Một lý do tích cực khác cho thất bại tại Southampton được người yêu mến Man City nhắc đến, đó là sự cầu toàn của Pep Guardiola không còn nữa. HLV người Tây Ban Nha không sống chết tung ra đội hình mạnh tại các giải đấu thứ yếu như Carabao Cup bất chấp lịch thi đấu như trước đây. Ông đã cất Stones, De Bruyne và Haaland trong 2 trận liên tiếp ở các cúp quốc nội vì phía trước Man City và M.U và Tottenham. Sau đó, họ sẽ sớm gặp Arsenal , tất cả đều ở Premier League. Không có lý do gì khiến Pep bỏ qua các trận đấu này để ăn thua đủ với Southampton.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • HLV Nathan Jones: Kẻ vô danh làm nên kỳ tích HLV Nathan Jones: Kẻ vô danh làm nên kỳ tích

    Sau khi Southampton đánh bại Man City ở Cúp Liên đoàn, nhiều người tự hỏi HLV Nathan Jones là ai? Sự nghiệp của ông quá khiêm tốn để khiến người ta chú ý. Thậm chí mới đây ngay cả một đồng nghiệp làm việc ở giải nghiệp dư vừa dè bỉu Nathan Jones vào tuần trước.

  • Man City đón nhận thống kê tệ nhất triều đại Guardiola Man City đón nhận thống kê tệ nhất triều đại Guardiola

    Thất bại 0-2 trước Southampton ở tứ kết cúp Liên đoàn Anh chứng kiến thành tích tệ nhất của nửa xanh thành Manchester dưới triều đại HLV Pep Guardiola tại sân Etihad.

  • Lịch thi đấu bán kết cúp Liên đoàn: MU chạm trán Nottingham MU chạm trán Nottingham ở bán kết cúp Liên đoàn

    Lễ bốc thăm vòng bán kết cúp Liên đoàn Anh diễn ra ngay sau khi những trận đấu cuối của vòng tứ kết kết thúc và lá thăm may rủi đưa MU chạm trán tân binh Ngoại hạng Anh, Nottingham. Ở cặp đấu còn lại, Newcastle sẽ chạm trán Southampton.

  • Kết quả Southampton vs Man City: Địa chấn ở St. Mary's Kết quả Southampton 2-0 Man City: Địa chấn ở St. Mary's

    Trận đấu tại vòng tứ kết cúp Liên đoàn Anh giữa Southampton vs Man City đã chứng kiến cơn địa chấn, khi đội chủ sân St. Mary's, những người đang đứng bét bảng Ngoại hạng Anh, đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 để có vé vào bán kết.

  • Pep Guardiola và triết lý 'bao phủ bóng đá Anh' Pep Guardiola và triết lý 'bao phủ bóng đá Anh'

    Sau 7 năm, Pep Guardiola không chỉ giúp Man City thống trị Premier League, mà còn âm thầm xây dựng tầm ảnh hưởng sâu rộng đến bóng đá Anh. Ít ai ngờ hai “đệ tử chân truyền” của HLV người Tây Ban Nha đang cầm các CLB dẫn đầu hai giải đấu hàng đầu của Anh. Đó là Mikel Arteta của Arsenal và Vicent Kompany của Burnley.

  • Người học trò giỏi nhất của Pep Guardiola Người học trò giỏi nhất của Pep Guardiola

    Đêm nay, Man City sẽ đá trận tứ kết Cúp Liên đoàn Anh. Tuy nhiên, câu chuyện CĐV Man xanh quan tâm nhất ngày hôm nay không phải là chuyến hành quân đến sân của Southampton (bởi họ gần như chắc thắng), mà là ở vòng 4 FA Cup, đội quân của HLV Pep Guardiola sẽ đối đầu với Arsenal của Mikel Arteta.

  • Những nhân tố trẻ thi đấu thế nào ở trận MU đại thắng Charlton Những nhân tố trẻ thi đấu thế nào ở trận MU đại thắng Charlton?

    Nhờ các pha làm bàn của Antony (21') và Rashford (90', 90'+4), Man United đã đè bẹp Charlton 3-0 để ghi tên mình vào vòng bán kết cúp Liên đoàn Anh. Đây là trận đấu mà những nhân tố trẻ của Quỷ đỏ như Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho hay Facundo Pellistri thi đấu khá nổi bật.

  • Người thắng, kẻ thua sau trận MU 3-0 Charlton Người thắng, kẻ thua sau trận MU 3-0 Charlton

    Man United đã đánh bại Charlton với tỷ số 3-0 để giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Dưới đây là người thắng, kẻ thua sau trận đấu này.

  • Lopetegui làm được điều Lage chỉ dám mơ Lopetegui làm được điều Lage chỉ dám mơ

    Bruno Lage, HLV của Wolves trước khi Julen Lopetegui đến, có tầm nhìn rất rõ ràng về cách mà đội bóng của mình sẽ chơi. Thời còn dẫn dắt Bầy sói, vị HLV người Bồ Đào Nha liên tục nói về việc ông muốn các học trò phải pressing không ngừng nghỉ, di chuyển trái bóng một cách có nhịp điệu, chiếm thế thượng phong và thoải mái khi kiểm soát bóng.

  • Nhận định bóng đá Nottingham Forest vs Wolves, 02h45 ngày 12/1: Bầy sói săn mồi Nhận định bóng đá Nottingham Forest vs Wolves, 02h45 ngày 12/1: Bầy sói săn mồi

    BongdaPlus cập nhật tỷ lệ kèo, nhận định kèo trận đấu Nottingham Forest vs Wolves thuộc giải Cúp Liên đoàn Anh diễn ra lúc 02h45 ngày 12/1.

  • Nhận định bóng đá Southampton vs Man City, 03h00 ngày 12/1 Nhận định bóng đá Southampton vs Man City, 03h00 ngày 12/1: Không thể cản Pep

    BongdaPlus cập nhật tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định trận đấu Southampton vs Man City tại vòng tứ kết cúp Liên đoàn Anh vào lúc 03h00 ngày 12/1.

  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x