Thomas Tuchel đã nói với các cầu thủ trẻ người Anh rằng họ phải chứng minh giá trị của mình sau khi có thông tin cho rằng số lượng cầu thủ bản địa (homegrown) thi đấu tại Premier League đã giảm mạnh. Nghiên cứu cho thấy mùa giải này, tỷ lệ các ngôi sao Premier League đủ điều kiện chơi cho đội tuyển Anh đã giảm xuống mức thấp kỷ lục: 24,3%.
Người tiền nhiệm của Tuchel, Gareth Southgate, từng lo lắng vào 2 năm trước khi tỷ lệ này giảm xuống 33% và cảnh báo rằng các HLV Tam sư tương lai sẽ buộc phải chọn các cầu thủ từ Championship. Năm 2023, Southgate cho biết: “Những con số là những con số. Chúng không hề tăng lên".
"Tỷ lệ này đã ở mức khoảng 32%, nhưng nó đã giảm từ 35% khi tôi tiếp quản và 38% trong những năm trước đó, vì vậy biểu đồ là rõ ràng - không có gì phải tranh cãi về điều đó. 28% đã xảy ra trong một vài tuần gần đây".
“Hiện tại, chúng ta đang đi sau Pháp và Tây Ban Nha rất xa về những con số đó và thực sự thú vị là Brazil, những người rõ ràng có một giải vô địch quốc gia rất mạnh, hiện có số cầu thủ chơi ở Champions League ngang bằng - thậm chí còn nhiều hơn chúng ta".
Nhưng Tuchel nhìn nhận vấn đề theo cách khác và cho biết: "Đó là sự cạnh tranh. Đây là thể thao cấp độ cao. Các cầu thủ phải tự mình chiến đấu để cạnh tranh tại Premier League".
"Mọi việc là như vậy. Chúng tôi có đủ cầu thủ để cạnh tranh ở cấp độ cao và họ đang cạnh tranh ở giải đấu khắc nghiệt nhất, họ phải tự mình chiến đấu để giành lấy cơ hội".
Khi được hỏi rằng Tuchel phải đi xem các trận Premier League nhưng lại hầu như không tìm thấy cầu thủ Anh nào đang thi đấu, ông không hề phủ nhận. Cựu HLV Chelsea nói: "Vâng, đôi khi điều đó xảy ra".
"Điều đó không gây thất vọng. Tất nhiên, tôi muốn thấy nhiều cầu thủ Anh hơn. Càng nhiều càng tốt. Nhưng tôi đến từ bóng đá cấp CLB và tôi biết rằng không ai đang kìm hãm bất kỳ ai. Nếu bất kỳ ai xứng đáng được thi đấu, họ sẽ được thi đấu, vì vậy họ phải chiến đấu cho vị trí của mình và tôi nghĩ họ sẽ làm được. Chất lượng sẽ luôn tìm ra con đường".
Tuchel đã cho các cầu thủ nghỉ một ngày vào thứ Sáu sau chiến thắng giao hữu trước Xứ Wales tại Wembley vào tối hôm trước. Đội tuyển Anh sẽ tập luyện tại St George's Park vào cuối tuần và bay đến Riga vào thứ Hai theo giờ địa phương để đối mặt với Latvia tại Vòng loại World Cup 2026 vào ngày hôm sau.
Trước thềm trận đấu tại Latvia, Tuchel chỉ ra rằng ông vẫn có những cầu thủ quan trọng đang tỏa sáng ở các quốc gia khác. Nhưng ngay cả khi họ đang thi đấu tại Premier League, con số tổng thể vẫn sẽ thấp đến mức đáng xấu hổ.
Bất chấp điều đó, chiến lược gia người Đức vẫn muốn nhìn tình huống này theo hướng lạc quan: “Đừng quên chúng ta có Jude Bellingham, Harry Kane, Fikayo Tomori và Ruben Loftus-Cheek đang chơi ở các giải đấu nước ngoài. Chúng ta cũng có những cầu thủ có ảnh hưởng ở Pháp. Chúng ta có đủ cầu thủ để cạnh tranh ở cấp độ cao".
Tuchel vẫn còn một số vấn đề về lựa chọn khi ông đã loại Bellingham, Phil Foden và Jack Grealish khỏi đội hình hiện tại. Giữ vững quan điểm đó, ông nói thêm: “Tôi vẫn tin rằng những chàng trai trong đợt tập trung trước xứng đáng có mặt trong đợt này".
“Họ đã thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời khác trước Wales nhưng cánh cửa luôn rộng mở cho bất kỳ ai".
Ở một diễn biến khác, Tuchel đã chỉ trích đám đông khán giả Anh ở trận đấu gần nhất nhưng không muốn FA đưa các trận đấu của Tam sư rời khỏi Wembley, nơi việc thiếu không khí thường là một vấn đề.
"Không, không", ông nói. "Đừng làm lớn chuyện về nó. Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chơi ở đây và không có vấn đề gì. Tôi cảm thấy các chàng trai và toàn đội xứng đáng có được một chút động lực hơn và trong hiệp hai họ đã có thể giúp chúng tôi. Nhưng họ không nên đánh giá thấp việc đôi khi nó giúp ích được bao nhiêu nếu trận đấu diễn ra hơi tẻ nhạt".
"Đó là sự cho đi và nhận lại. Điều này chỉ là cho hôm nay thôi. Tôi yêu sự ủng hộ ở Serbia và tôi chắc chắn chúng tôi sẽ có sự ủng hộ tuyệt vời ở Latvia và tất nhiên một khi chúng tôi đến World Cup, nó sẽ là nổi bật".