HLV Thomas Tuchel tiếp tục đặt niềm tin vào các cầu thủ từng tạo dấu ấn cho nhiệm kỳ của ông ở ĐT Anh hồi tháng 9, với chiến thắng 5-0 trước Serbia ở vòng loại World Cup 2026 tại Belgrade. Ông gây chú ý vì loại các ngôi sao Jude Bellingham và Phil Foden. Trước Xứ Wales, người hâm mộ ĐT Anh không cảm thấy thiếu Bellingham hay Foden. Morgan Rogers làm tốt vai trò số 10, ghi bàn thắng đầu tiên cho Tam Sư và kiến tạo bàn thứ hai cho Ollie Watkins, người thay thế Harry Kane đang chấn thương.
Bukayo Saka cũng thi đấu tốt, đóng góp một bàn thắng, chính là bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 20. Bàn thắng này giúp Saka nâng tổng số pha lập công cho ĐT Anh lên 13, vượt qua kỷ lục tồn tại suốt nhiều năm của Cliff Bastin (12 bàn) để trở thành cầu thủ Arsenal ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Tam Sư.
Đáng nói, HLV Tuchel tỏ ra rất thất vọng khi hơn 78 nghìn khán giả tại Wembley "im lặng" trong suốt trận đấu. "Thật buồn vì tôi nghĩ hôm nay đội bóng xứng đáng nhận được sự ủng hộ lớn hơn", HLV Tuchel nói. "Bạn gần như chỉ nghe thấy cổ động viên Xứ Wales trong nửa giờ đồng hồ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ để truyền cảm hứng, khiến mọi người cùng hòa vào. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng hôm nay tôi hơi thất vọng".