Khó có thể tưởng tượng khi danh sách dự World Cup mùa hè tới được công bố, cả ba cái tên nêu trên vẫn sẽ bị loại, đặc biệt là Bellingham. Dù Tuchel đang muốn khẳng định quyền lực của mình một cách tinh tế hay chỉ đơn giản là thử nghiệm các phương án dự phòng, không thể phủ nhận ông đang có quá nhiều lựa chọn trên hàng công.
Việc Bellingham, Foden và Grealish vắng mặt đã thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề bàn tán lớn nhất khi danh sách được công bố cho loạt FIFA Days tháng 10 này, nhưng những lựa chọn ở vị trí trung vệ của Tuchel mới là điều đáng phân tích hơn, vì chúng hé lộ một vấn đề tiềm ẩn.
Marc Guehi của Crystal Palace cùng Ezri Konsa của Aston Villa dường như đang là cặp trung vệ được Tuchel ưa thích nhất, và phong độ lẫn thể lực của họ sẽ đóng vai trò then chốt. Dan Burn của Newcastle có vẻ là phương án dự phòng tiếp theo trong suy nghĩ của Tuchel, dù trung vệ 33 tuổi mới chỉ có 3 lần khoác áo tuyển. Sau đó thì gần như chẳng ai có thể đoán được Tuchel sẽ chọn cái tên nào.
Jarell Quansah của Leverkusen đã được bổ sung vào danh sách tập trung trước đó sau khi có một số cầu thủ rút lui, và anh vẫn được giữ lại cho hai trận đấu sắp tới - giao hữu với xứ Wales và trận vòng loại World Cup gặp Latvia. Quansah vẫn chưa có trận ra mắt chính thức cho Tam sư. Những trung vệ khác mà Tuchel có trong tay cũng còn khá non nớt.
Chấn thương khiến Jarrad Branthwaite của Everton mới chỉ có 1 lần khoác áo tuyển và cầu thủ 23 tuổi này vẫn đang hồi phục sau chấn thương gân kheo. Trong khi ấy, Trevoh Chalobah của Chelsea - người từng làm việc cùng Tuchel - cũng chỉ có 1 lần ra sân cho đội tuyển và lần này bị gạt khỏi danh sách.
Đồng đội của anh tại Chelsea, Levi Colwill, lẽ ra đã có thể được triệu tập bổ sung nếu không dính chấn thương dây chằng trong giai đoạn tiền mùa giải. Fikayo Tomori của AC Milan tiết lộ Tuchel đã khuyên anh nên tập trung thể hiện tại Serie A, và Tomori có thể sẽ được trao cơ hội để nâng số lần khoác áo tuyển lên con số 6.
Rõ ràng, Tuchel đang có trong tay những cầu thủ tiềm năng và tài năng, song lại thiếu kinh nghiệm quý báu ở một vị trí vốn đòi hỏi sự chững chạc và kỷ luật. Đó là lý do ông một lần nữa tìm đến John Stones của Man City - trung vệ 31 tuổi với 83 lần khoác áo tuyển và kinh nghiệm dày dạn, bất chấp thời gian ra sân của anh tại Man City dưới thời Pep Guardiola gần đây khá hạn chế.
Nhiệm vụ của Tuchel mang tính ngắn hạn: giành chức vô địch World Cup vào mùa hè năm sau. Việc kiên nhẫn phát triển các trung vệ trẻ cho tương lai dài hạn của tuyển Anh không nằm trong ưu tiên hàng đầu của ông. Đây cũng là một phần lý do giải thích cho sự trở lại của Jordan Henderson trong đội hình, dù anh đã 35 tuổi.
Người hâm mộ Anh có rất nhiều lý do để phấn khích khi hàng loạt tài năng mới đang xuất hiện, nhưng vào thời điểm hiện tại, Tuchel muốn những cầu thủ sẵn sàng thi đấu ngay tại World Cup 2026. Đừng loại trừ khả năng Harry Maguire được triệu tập trở lại nếu anh tìm lại được phong độ trong màu áo MU.
Adam Wharton hẳn đang tự hỏi anh còn phải làm gì nữa để được góp mặt trong danh sách của Tuchel, và ngôi sao phía Crystal Palace không phải là người duy nhất nghĩ vậy. Wharton đã đóng vai trò then chốt trong khởi đầu ấn tượng của Palace mùa này. Chuỗi 19 trận bất bại của họ vừa mới bị Everton chấm dứt cuối tuần qua, song màn trình diễn của Wharton vẫn rất ấn tượng.
Grealish, hiện đang chơi cho Everton theo dạng cho mượn, tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc và cú sút ghi bàn quyết định giúp anh được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn sau trận với Sky Sports, chính Grealish khẳng định Wharton mới là người xứng đáng nhận danh hiệu đó.
Làn sóng kêu gọi Tuchel triệu tập lại Grealish sẽ còn mạnh mẽ hơn nếu anh tiếp tục duy trì phong độ này, bởi cầu thủ 30 tuổi mang đến những phẩm chất khác biệt so với các lựa chọn tấn công khác mà Tuchel đang có, và ông thì có rất nhiều lựa chọn.
Wharton cũng vậy, anh mang đến một thứ mà bóng đá Anh đã khao khát từ lâu: một tiền vệ có khả năng cầm nhịp, chuyền bóng và điều phối trận đấu từ vị trí lùi sâu. Mọi đội tuyển lớn đều cần một nhạc trưởng như thế.
Việc Henderson được gọi trở lại có thể xuất phát từ kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo hơn là phong độ hiện tại của anh tại Brentford. Tuy nhiên, nếu Wharton tiếp tục duy trì phong độ này, việc anh tiếp tục bị bỏ qua có thể bị coi là một sự thiếu sót nghiêm trọng của Tuchel.
Rốt cuộc, lựa chọn có thể sẽ là giữa Wharton và Elliot Anderson của Nottingham, dù thực tế có lẽ cả hai đều xứng đáng được góp mặt. Và Jack Grealish - người tự nhận là "người phát ngôn của CLB những kẻ bị loại khỏi tuyển Anh" - chắc chắn sẽ đồng ý như vậy.