
Sau khi ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Đức, Jurgen Klopp nhanh chóng xác định một trong những bài toán cấp bách nhất cần giải quyết: tìm ra một trung phong đẳng cấp cho Die Mannschaft.
* Nhận định bóng đá Schalke vs Bayern, 23h30 ngày 5/9
Bóng đá Đức vốn luôn đau đầu với vị trí số 9. Kể từ khi Miroslav Klose giải nghệ, họ chưa tìm được một chân sút đủ sức trở thành đầu tàu trên hàng công. Timo Werner, Kai Havertz, Serge Gnabry, Niclas Fullkrug hay Deniz Undav đều từng được thử nghiệm ở vai trò trung phong, nhưng chưa ai tạo ra cảm giác chắc chắn như những gì Klose từng làm. Thậm chí, Thomas Muller cũng nhiều lần được kéo lên đá như một “số 9 ảo”, song đó chỉ là giải pháp tình thế.
Với Klopp, ĐT Đức cần một tiền đạo cắm đúng nghĩa, mẫu cầu thủ có thể làm tường, tranh chấp, chiếm lĩnh vòng cấm và trực tiếp mang về bàn thắng. Đó là lý do ông đang hướng sự chú ý tới Younes Ebnoutalib, cái tên có thể trở thành lời giải cho bài toán kéo dài suốt nhiều năm.
Klopp thuyết phục Ebnoutalib khoác áo ĐT Đức
Theo Sky Germany, trong chuyến ghé thăm Eintracht Frankfurt, Klopp đã có cuộc trò chuyện kéo dài với Younes Ebnoutalib. Đây được xem là động thái cho thấy quyết tâm của nhà cầm quân 59 tuổi trong việc thuyết phục tiền đạo trẻ này khoác áo ĐT Đức. Ebnoutalib sinh ra tại Frankfurt, có mẹ là người Đức và cha là người Morocco. Vì vậy, cầu thủ sinh năm 2003 đủ điều kiện lựa chọn thi đấu cho cả hai đội tuyển quốc gia.
Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản với cựu HLV Liverpool. Nếu như trước đây, việc một tài năng trẻ gốc Morocco lựa chọn Đức có thể là điều dễ đoán, thì hiện tại cán cân đã thay đổi. Morocco đang nổi lên như một thế lực mới của bóng đá thế giới. Đội bóng Bắc Phi gây tiếng vang lớn khi trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup 2022, gần nhất vào tới tứ kết World Cup 2026. Vì thế, việc lôi kéo Ebnoutalib về ĐT Đức không còn là câu chuyện đơn giản.
Younes Ebnoutalib là ai?
Ở tuổi 22, Younes Ebnoutalib đang tạo ra những tín hiệu đầy hứa hẹn tại Eintracht Frankfurt. Sinh ra và trưởng thành tại Đức nhưng Ebnoutalib từng có thời gian khoác áo đội U15 Morocco. Đó là lý do mà cả Morocco lẫn Đức đều muốn sở hữu chân sút có ngoại hình cao lớn này (1m91).

Điểm mạnh của Ebnoutalib nằm ở khả năng săn bàn và sự nhạy bén trong vòng cấm. Cầu thủ 22 tuổi sở hữu nền tảng thể chất tốt, khả năng di chuyển thông minh và thường xuyên tìm được khoảng trống giữa các trung vệ đối phương. Ngoài ra, Ebnoutalib còn tích cực tham gia vào lối chơi chung, có khả năng pressing và hỗ trợ đồng đội khi không có bóng. Đây là phẩm chất phù hợp với triết lý bóng đá hiện đại mà Klopp theo đuổi.
Mùa giải này, Ebnoutalib đã có màn khởi đầu ấn tượng trong màu áo Frankfurt. Tiền đạo mang hai dòng máu Đức và Morocco ghi tới 4 bàn sau 2 trận, nổi bật là cú hat-trick vào lưới Union Berlin tại vòng mở màn Bundesliga. Còn tại mùa giải trước, Ebnoutalib chỉ được ra sân 5 lần tại Bundesliga và ghi được 1 bàn thắng.
Với ĐT Đức, đây là một canh bạc đáng để thử. Sau nhiều năm thiếu một trung phong đẳng cấp, việc đầu tư vào một tài năng trẻ như Ebnoutalib có thể mở ra hướng đi mới cho hàng công Die Mannschaft.
Klopp bắt đầu hành trình vực dậy ĐT Đức
Bên cạnh nhiệm vụ thuyết phục Ebnoutalib, Klopp còn rất nhiều việc phải làm sau khi nhận lời dẫn dắt Cỗ xe tăng.
Sau giai đoạn thành công cùng Liverpool, Klopp bước vào thử thách hoàn toàn khác khi dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Ông sẽ phải nhanh chóng xây dựng bản sắc mới cho ĐT Đức, đồng thời đưa đội bóng trở lại vị thế của một ứng viên vô địch.

Trận ra mắt của Klopp trên cương vị HLV trưởng ĐT Đức là cuộc đối đầu Hà Lan vào ngày 24/9/2026 trong khuôn khổ UEFA Nations League. Trước mắt, mục tiêu của Klopp không chỉ là tìm kiếm một số 9 mới mà còn phải giải quyết nhiều vấn đề khác về ở hàng thủ (sau khi Manuel Neuer và Antonio Rudiger chia tay ĐT Đức), tái thiết hàng tiền vệ và sắp xếp lại hàng công.
Nếu thuyết phục thành công Younes Ebnoutalib lựa chọn ĐT Đức, Klopp sẽ có trong tay một viên ngọc thô đầy triển vọng. Nhưng quan trọng hơn, ông có thể đặt viên gạch đầu tiên cho lời giải của bài toán tiền đạo đã ám ảnh bóng đá Đức suốt hơn một thập kỷ.




_m.jpg)



















