
Dù AFF Cup và World Cup là hai giải đấu có sự chênh lệch rất lớn về trình độ và đẳng cấp, nhưng phản ứng giận dữ của người hâm mộ Hàn Quốc sau thất bại của đội nhà cho thấy một điểm chung: kỳ vọng dành cho đội tuyển quốc gia luôn ở mức rất cao. Điều đó cũng không khác với Việt Nam, nơi người hâm mộ đang đặt nhiều niềm tin vào thầy trò HLV Kim Sang Sik trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.
Vì thế, chuyến tập huấn này sẽ là cơ hội để nhà cầm quân người Hàn Quốc “trổ tài bếp núc” trong việc sắp xếp nhân sự, kiểm nghiệm các phương án chiến thuật và tìm ra đội hình tối ưu trước khi bước vào giải đấu số một khu vực Đông Nam Á vào cuối tháng 7. Bởi vậy, gần 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc được xem là giai đoạn đặc biệt quan trọng với ĐT Việt Nam.

Chính vì tính chất quan trọng của đợt tập trung lần này, dù World Cup 2026 đang bước vào những trận đấu knock-out hấp dẫn nhất, phần lớn tuyển thủ Việt Nam chỉ có thể cập nhật thông tin thay vì theo dõi trọn vẹn các trận đấu. Như chia sẻ của các cầu thủ: “Do các trận đấu diễn ra lúc nửa đêm về sáng nên chúng tôi chỉ có thể xem được những trận diễn ra vào buổi sáng, nhưng cũng không thể theo dõi trọn vẹn vì còn nhiều việc khác phải hoàn thành. Dẫu có hơi tiếc, nhưng tất cả phải dồn sức cho đợt tập trung này nhằm chuẩn bị cho AFF Cup sắp tới”.
Giữa những áp lực và kỳ vọng ấy, chuyến trở về Hàn Quốc lần này của HLV Kim Sang Sik còn mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là cơ hội để nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định dấu ấn chuyên môn và đáp lại niềm tin mà bóng đá Việt Nam đang đặt vào mình, với kỳ vọng ông sẽ giúp “Những chiến binh sao vàng” mang đến một diện mạo mới mẻ và quyết liệt hơn tại AFF Cup 2026.



















-ngay-2-7-2026.jpg)


