ĐT Việt Nam: Tuấn Anh và những nụ cười dở dang

Đam San
12:29 ngày 03-01-2022
Những vết sẹo chi chít trên đôi chân, những vết sẹo giăng kín trong tâm hồn từng khiến Tuấn Anh phải sợ hãi khi mỗi đêm về. Thế rồi cái gã nghệ sĩ ấy đã trỗi dậy với sức sống mãnh liệt như chồi non. Tưởng chừng AFF Cup 2020 sẽ kết thúc một cách trọn vẹn với Tuấn Anh, nhưng tiếc thay…

Khoảnh khắc Tuấn Anh bước lên nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia, nhìn bộ dạng qua ống kính truyền hình, đủ để đoán định, anh chàng người Thái Bình không phải là “dân chuyên” khi xuất hiện trên tivi. Nhìn cái cách Tuấn Anh cầm tặng phẩm điện thoại của BTC để “tự sướng”, ít nhiều người ta cũng đoán được, anh không phải là tín đồ chạy theo hàng công nghệ như bao đồng đội khác.

Thậm chí, có người “khen” Tuấn Anh hơi “lúa” bởi anh ít giao du, gần như chẳng sử dụng mạng xã hội và cũng chẳng cần để “PR” hình ảnh cho mình lấy những bản hợp đồng quảng cáo. Tuấn Anh là một mẫu cầu thủ bình dị. Anh không cầu kỳ chuyện ăn, chuyện mặc đồ xịn. Có chăng, Tuấn Anh chỉ cầu kỳ chuyện đọc sách bởi anh là “tín đồ” của sách.

Lại có một hình ảnh trái ngược khác trong trận bán kết lượt về gặp Thái Lan. HLV Park Hang Seo tung Tuấn Anh vào sân ở phút 69. Tới phút 82, ông rút tiền vệ của HAGL và cả Tấn Tài khỏi sân để đưa Văn Xuân và Xuân Mạnh vào sân. Đây là một quyết định thay người rất khó hiểu với tất cả. Ống kính truyền hình theo sát  Tuấn Anh và người ta thấy khuôn mặt của cầu thủ người Thái Bình buồn không kể siết.

Tuấn Anh đi bóng giữa vòng vây các cầu thủ Indonesia tại AFF Cup 2020

Đành rằng đây đơn thuần chỉ là một sự thay đổi về chiến thuật nhưng hẳn nhiều người đã cắc cớ, tại sao ông Park và các cộng sự lại xử lý như vậy. Sau trận đấu này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã lý giải: “Tôi muốn đẩy Thành Chung lên chơi tiền đạo nên buộc phải rút một người ra. Tôi không còn cách nào khác là phải rút Tuấn Anh ra để đưa một hậu vệ có xu hướng tấn công vào sân”. Tuy nhiên, bấy nhiêu thôi có vẻ như vẫn chưa đủ giúp cho những người mến mộ Tuấn Anh cảm thấy thoả đáng bởi những quyết định như vậy có thể sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sự tự tin của tiền vệ đang khoác áo HAGL.

Trong số những cầu thủ HAGL được gọi lên ĐTQG, có thể xem Tuấn Anh là một cầu thủ đặc biệt vì anh chưa bao giờ thi đấu tại AFF Cup dù đã từng được triệu tập ở các giải đấu trước đó. Nếu như Văn Thanh, Văn Toàn, Xuân Trường, Công Phượng từng chinh chiến ở AFF Cup 2016 và thậm chí Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn còn lên ngôi vô địch 2 năm sau đó chính trên sân Mỹ Đình thì Tuấn Anh chưa bao giờ được hít thở bầu không khí của giải đấu này. Lý do duy nhất cho những lần lỗi hẹn ấy là Tuấn Anh dính phải chấn thương.

Tất nhiên, giải đấu cao nhất của khu vực Đông Nam Á không phải là lần duy nhất Tuấn Anh phải làm khán giả. VCK U23 châu Á 2018, ASIAD 2018 rồi SEA Games 2015, Asian Cup 2019… người ta phải chứng kiến cảnh Tuấn Anh ngậm ngùi ở nhà để cổ vũ cho các đồng đội của mình. Thế nên, AFF Cup 2020 là nơi để Tuấn Anh thoả chí tang bồng, là nơi để Tuấn Anh chứng minh được bản ngã của mình sau những vận đen liên miên.

Có lẽ không chỉ Tuấn Anh, rất nhiều fan hâm mộ của anh cũng nóng lòng thấy anh trình diễn trên đất Singapore. Tiếc thay, những giấc mơ đã ấy đã vụn vỡ khi Việt Nam phải dừng chân trước Thái Lan ở bán kết. Thật khó để tóm gọn, Tuấn Anh đã chơi như thế nào tại AFF Cup 2020. Chỉ biết, những giây phút góp mặt, anh luôn mang đến sự hứng khởi cho đồng đội và cho tất cả các CĐV.

Đúng, thất bại này không phải sự kết thúc mà nó sẽ mở ra một hành trình chinh phục mới cho Tuấn Anh. Vậy thì chẳng có lý do gì lại không đợi chờ!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x