
Joan Garcia đã không có cơ hội ra mắt ĐTQG trong trận giao hữu với Serbia ở sân La Ceramica. Thủ môn thuộc biên chế Barca sẽ phải tiếp tục chờ cơ hội ở màn tiếp đón Ai Cập (ngày 1/4) trên sân RCDE, nơi anh rất quen thuộc khi còn khoác áo Espanyol. Theo quy định, các đội chỉ được đăng ký 3 thủ môn cho mỗi trận đấu, kể cả giao hữu. Mà ở đợt tập trung này, ĐT Tây Ban Nha gọi tới 4 thủ môn.
Tuy nhiên, tất cả đều bất ngờ khi người bị gạch tên là Joan Garcia. Ba cái tên được HLV De la Fuente đăng ký cho trận đấu với Serbia là Unai Simon, David Raya và Alex Remiro. Đây đều là những người đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, và từng cùng La Roja vô địch EURO 2024 cũng như giành ngôi á quân UEFA Nations League 2024/25.
Lý giải cho lựa chọn của mình, De la Fuente nhấn mạnh ông đang sở hữu một nhóm những thủ môn hàng đầu. Chiến lược gia 64 tuổi cho biết: “Chúng tôi đang có 4 trong số 10 thủ môn hay nhất thế giới. Vì vậy, chúng tôi sẽ không mắc sai lầm, dù ai bắt thì cũng đều đảm bảo chất lượng”. Ông cũng khẳng định đây chưa phải lựa chọn cuối cùng, mà việc trao cơ hội luân phiên sẽ giúp đánh giá chính xác phong độ và bản lĩnh của từng người trước thềm World Cup 2026.

Mặc dù vậy, trong những phát biểu của mình, HLV De la Fuente vẫn dành sự tín nhiệm đặc biệt cho Unai Simon. Ông đánh giá rất cao người vẫn đang là thủ môn số một của ĐT Tây Ban Nha không chỉ về chuyên môn, mà còn cả vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Đặc biệt khi Simon sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với một đồng đội cạnh tranh trực tiếp như Joan Garcia. Phát biểu này cũng cho thấy, thủ thành của Bilbao vẫn có vị trí rất vững chắc trong hệ thống của La Roja hiện tại.
Còn với Joan Garcia, việc bị loại khỏi trận đấu với Serbia không đồng nghĩa cánh cửa đã khép lại. Thủ thành của Barca vẫn nằm trong kế hoạch dài hạn, và nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội ở trận gặp Ai Cập sắp tới. Đây sẽ là dịp để anh chứng minh năng lực và tạo dấu ấn trong lần đầu góp mặt ở ĐTQG, qua đó nuôi hy vọng cạnh tranh suất tham dự World Cup 2026. Việc của Joan Garcia là chờ đợi, bởi ở tuổi 24 thì hành trình của anh tại ĐT Tây Ban Nha chỉ mới bắt đầu.





















