
Trong trận đấu mà Vallecano đã chơi đầy quả cảm và không hề e sợ sức nóng tại Camp Nou, cú đánh đầu dũng mãnh của Araujo chính là “nhát dao” định đoạt trận đấu. Nhưng nếu nhìn kỹ cả 90 phút, đó là chiến thắng nhọc nhằn và có phần may mắn của Barca. Thậm chí, ngay từ phút thi đấu đầu tiên, Joan Garcia đã phải trổ tài cứu thua sau cú dứt điểm cận thành của Carlos Martin, khi các khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi.
Pha bóng đó báo hiệu một ngày làm việc vất vả của cựu thủ thành Espanyol. Và dù phải nén đau thi đấu sau chấn thương gặp phải ở trận gặp Newcastle tại Champions League, Joan Garcia vẫn phản xạ như một chiếc lò xo, từ chối ít nhất ba cơ hội mười mươi từ phía đối thủ. Đặc biệt là cú đẩy bóng vọt xà sau pha dứt điểm của Alvaro Garcia ở hiệp hai, khoảnh khắc mà cả sân Camp Nou đã nín thở.

Việc Joan Garcia chuyển từ Espanyol sang Barca từng gây ra không ít tranh cãi, do sự thù địch giữa hai đội bóng cùng thành phố. Nhưng sau những gì đã trình diễn, anh chứng minh mình là mảnh ghép hoàn hảo nhất mà HLV Hansi Flick có được mùa này. Vì trước khi Joan Garcia xuất hiện, vị trí gác đền của Barca luôn mang lại cảm giác bất an mỗi khi đối phương phản công nhanh.
Thủ thành 24 tuổi đã thay đổi hoàn toàn điều đó. Không chỉ có phản xạ xuất thần, khả năng chỉ huy hàng phòng ngự và tâm lý lỳ lợm của anh đã mang lại sự tự tin cho các đồng đội phía trên. Đến mức sau trận, chính HLV Inigo Perez của Vallecano cũng phải thốt lên đầy cay đắng: “Thật đáng tiếc khi Joan Garcia đã ký hợp đồng với Barca”. Câu nói đó là sự thừa nhận cao nhất cho đẳng cấp của thủ thành vừa có lần đầu được triệu tập vào ĐT Tây Ban Nha.























