
Chỉ vài giờ sau trận thua Bosnia, Bộ trưởng Thể thao Italia, Andrea Abodi, đã lên tiếng yêu cầu “tái thiết hoàn toàn” hệ thống bóng đá, bắt đầu từ việc thay đổi bộ máy lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC). Đây được xem là động thái cứng rắn hiếm thấy, phản ánh sự thất vọng tột độ của giới chức và người hâm mộ.
“Không thể chấp nhận việc một thế hệ người Italia chưa từng được chứng kiến đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup”, Abodi nhấn mạnh. Lời tuyên bố này ngay lập tức tạo ra sức ép lớn lên FIGC, đặc biệt là chủ tịch Gabriele Gravina, người đang trở thành tâm điểm chỉ trích.
Gravina bị cho là phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho chuỗi thất bại kéo dài của Azzurri, từ việc không thể dự World Cup 2018, 2022 cho tới cú sốc mới nhất năm 2026. Tuy nhiên, việc ông từ chối từ chức càng khiến dư luận thêm phẫn nộ. Phát biểu gây tranh cãi của Gravina về việc bóng đá là “môn thể thao chuyên nghiệp” còn bị đánh giá là thiếu nhạy cảm, trong bối cảnh bóng đá Italia đang tụt lại phía sau so với nhiều môn thể thao khác trong nước.

Không chỉ dừng ở cấp độ quản lý, những vấn đề sâu xa hơn của bóng đá Italia cũng dần bị phơi bày. Cựu cầu thủ trẻ của AC Milan, Federico Mangiamili, mới đây đã gây chấn động khi công khai tố cáo tình trạng tham nhũng trong hệ thống. Theo anh, việc “chạy suất” cho cầu thủ bằng tiền, sự can thiệp của người đại diện và những mối quan hệ ngầm đã làm méo mó môi trường bóng đá chuyên nghiệp.
Những tiết lộ này xuất hiện đúng thời điểm nhạy cảm, càng khiến niềm tin vào hệ thống bóng đá Italia bị lung lay. Nhiều ý kiến cho rằng, đây chính là một trong những nguyên nhân khiến công tác đào tạo trẻ và phát triển tài năng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong nhiều năm qua.
Trong bối cảnh đó, làn sóng kêu gọi thay đổi đang ngày càng mạnh mẽ. Chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis, thậm chí đề xuất cần “bắt đầu lại từ con số 0” và đưa những nhân vật mới có năng lực lên điều hành.
Rõ ràng, bóng đá Italia đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Sau nhiều năm sống dựa vào hào quang quá khứ, bóng đá xứ mỳ ống giờ đây không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cải tổ toàn diện nếu muốn tìm lại vị thế. World Cup 2030 có thể là mục tiêu phía trước, nhưng điều quan trọng hơn là xây dựng lại một nền móng đủ vững để Azzurri thực sự hồi sinh.





















-ra-ngay-02-4-2026.jpg)


