Theo dõi thông tin

Bí mật phía sau thành công của anh em Esposito: Cội nguồn Voluntas và người cha Agostino

Bước vào trung tâm thể thao của Voluntas, người ta dễ dàng bắt gặp những dấu tích về anh em Esposito: áo đấu, những chiếc cúp, ảnh kỷ niệm và hàng loạt món đồ lưu niệm. Đây chính là nơi câu chuyện bóng đá của Salvatore, Sebastiano và Pio Esposito bắt đầu.

    Người cha Agostino và 3 con trai của ông

    Chỉ 3 ngày trước đó, Sebastiano và Pio còn khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Italia. Nhưng trước khi bước lên sân khấu lớn của bóng đá châu Âu, họ từng có những năm tháng trưởng thành tại Voluntas, đội bóng ở Brescia đã trở thành một phần đặc biệt trong cuộc đời cả ba anh em.

    Người mở cánh cửa ấy là Roberto Clerici, nhà tuyển trạch đã đưa Salvatore, Sebastiano và Pio tới Brescia. Trong suốt sự nghiệp, ba anh em luôn nhắc tới ông với sự biết ơn. Từ những sân bóng nhỏ, sân trong nhà cho tới những buổi tập kéo dài đến khi trời tối, họ từng bước trưởng thành tại đây.

    Giờ đây, câu chuyện đã khép lại một vòng tròn đặc biệt. Từ tháng 11 năm ngoái, ba anh em Esposito trở thành những chủ sở hữu duy nhất của Voluntas.

    Những người thầy và những ký ức không thể quên

    Giữa tháng 6/2026, vào lúc 10 giờ sáng tại Camp Esposito, trại hè được tổ chức thường niên bởi gia đình Esposito, một gương mặt đặc biệt xuất hiện: Pio Esposito, tiền đạo của Inter. Thay vì dành thời gian nghỉ hè, Pio trở lại sân tập để hướng dẫn các cầu thủ trẻ. Anh chỉ cho các em cách làm tường, cách di chuyển và kỹ thuật dứt điểm. Với những đứa trẻ tại Voluntas, việc được một cầu thủ đang khoác áo Inter trực tiếp chỉ dẫn là trải nghiệm đặc biệt.

    Pio từng mang tới trung tâm thể thao một món quà khiến các cầu thủ trẻ thích thú: chiếc bảng mô phỏng chức vô địch Serie A mà anh giành được cùng Inter.

    Chiếc bảng được đặt trong một căn phòng, bên dưới những chiếc áo đấu có chữ ký của ba anh em. Trên mỗi lời đề tặng đều có một câu rất đặc biệt: “Voluntas, gia đình của tôi”.

    Những kỷ vật ấy kể lại câu chuyện về một gia đình đã đi một chặng đường dài nhưng chưa bao giờ quên nơi mình bắt đầu. Mùa hè này, Camp Esposito còn đón một vị khách đặc biệt khác là Careca, cựu tiền đạo từng sát cánh cùng Diego Maradona và cũng là thần tượng của Agostino Esposito, cha của ba anh em.

    Camp Esposito đón vị khách đặc biệt Careca

    Khi những thần tượng trở thành tấm gương

    Pio không phải người duy nhất thường xuyên trở lại Voluntas. Salvatore nhiều lần xuất hiện ở sân tập ngay sau khi kết thúc một trận đấu. Có những ngày trở về muộn, nhưng sáng hôm sau anh vẫn có mặt để tập sút phạt cùng các cầu thủ trẻ. Ngay cả khi đang trong giai đoạn tập trung thi đấu, Salvatore vẫn quan tâm đến những chi tiết tưởng như rất nhỏ, chẳng hạn đồng phục đã được chuyển tới hay buổi tập bắt đầu lúc nào.

    Sebastiano cũng thường xuyên trở về. Hiện anh thi đấu tại Reggio Emilia, nơi chỉ cách Brescia khoảng một giờ lái xe, nên việc ghé thăm Voluntas thuận tiện hơn. Trong khi đó, Salvatore đảm nhận vai trò kết nối với các HLV và ban lãnh đạo CLB.

    Đối với những cầu thủ trẻ đang nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, việc được tiếp xúc thường xuyên với ba người anh đã đi đến đội tuyển Italia là nguồn động lực lớn.

    Câu chuyện của anh em Esposito cũng trở thành một thông điệp rất rõ ràng đối với thế hệ kế tiếp: nếu ba anh em từng bắt đầu từ chính sân tập này và vươn lên bóng đá đỉnh cao, những cầu thủ trẻ hôm nay cũng có quyền tin rằng điều tương tự có thể xảy ra với mình.

    Giấc mơ của bố Agostino

    Dù anh em Esposito ngày càng nổi tiếng, mục tiêu cốt lõi của Voluntas vẫn không thay đổi: đào tạo cầu thủ trẻ. CLB hiện không có đội một và mỗi năm đưa khoảng 10 cầu thủ lên các đội bóng chuyên nghiệp. Người trực tiếp điều hành Voluntas là Agostino Esposito, cha của ba anh em.

    Đó cũng là cách các con giúp cha hoàn thành một giấc mơ từng dang dở. Agostino từng dừng bước ở đội Primavera của Napoli trước khi thi đấu tại Serie C. Ông hiểu rất rõ con đường mà một cầu thủ trẻ phải đi qua để tiến tới bóng đá chuyên nghiệp.

    Voluntas hiện có 10 đội trẻ, từ lứa Pulcini cho tới U17. Trong ban huấn luyện còn có nhiều gương mặt quen thuộc của bóng đá Brescia.

    Giám đốc thể thao là Marco Zambelli. Đội U15 được dẫn dắt bởi Sebastien De Maio, cựu hậu vệ từng thi đấu tại Serie A cho Brescia, Genoa, Fiorentina, Bologna và Udinese. Hai người từng là đồng đội tại Serie A. Giờ đây, họ gặp lại nhau trong một vai trò hoàn toàn khác: cùng đào tạo thế hệ cầu thủ tiếp theo.

    Công thức Voluntas đưa Esposito lên đỉnh cao

    Nền tảng bóng đá của Voluntas được xây dựng từ triết lý của Roberto Clerici, người từng phát hiện ra anh em Esposito, Andrea Pirlo và nhiều tài năng khác. Triết lý ấy không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sự kiên trì: tập luyện với cường độ cao, chú trọng khả năng phối hợp, kiểm soát bóng và phát triển kỹ thuật cá nhân.

    Một tấm bảng trong phòng thay đồ mô tả khá rõ con đường mà các cầu thủ trẻ phải đi qua: kiểm soát bóng, đấu tay đôi, khống chế bước một, chuyền bóng với lực phù hợp, xử lý bóng bổng và duy trì cường độ cảm xúc trong mỗi buổi tập. Đó cũng chính là môi trường đã giúp Salvatore, Sebastiano và Pio Esposito trưởng thành.

    Từ những sân bóng ở Brescia, ba anh em lần lượt bước lên những sân khấu lớn hơn. Giờ đây, khi đã trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp và khoác áo đội tuyển Italia, họ lại quay về Voluntas để truyền lại những gì từng học được cho thế hệ sau. Câu chuyện vì thế không chỉ là hành trình thành công của ba anh em Esposito.

    Đó còn là câu chuyện về một gia đình, một người cha, một CLB và một triết lý đào tạo đã cùng nhau tạo nên một trong những câu chuyện đáng chú ý của bóng đá Italia hiện tại. Từ Voluntas đến đội tuyển Italia và rồi trở lại Voluntas. Một vòng tròn đặc biệt đã được khép lại.

    PHƯƠNG LINH • 36 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay